Xem đầy đủ chức năng : Trả Lại Em Yêu
Bến Đợi
27-12-2005, 08:25 AM
Trả lại em yêu những tháng ngày
Nồng nàn xuân sắc thuở thơ ngây
Xuôi theo mây gió về trăm ngả
Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây
Trả lại em yêu buổi hẹn hò
Sân trường êm ái ngút ngàn mơ
Mực xanh áo trắng tình thơ thắm
Trái mộng trinh nguyên tuổi học trò
Trả lại em yêu cánh phượng hồng
Ngày xưa em hái giữa trời trong
Rồi em đem ép vào trang giấy
Em gửi trao anh ước mặn nồng
Trả lại em yêu giấc mộng thường
Thu vàng nhạt nắng khói mây vương
Trả em màu mắt xanh biêng biếc
Mơn mởn làn môi toả ngát hương
Trả lại em yêu những nụ hồng
Mà ta ngày ấy mãi hoài trông
Trả em một khối tình như đã
Lạnh lẻo đau thương tận cõi lòng
Trả lại em yêu một khoảng đời
Hồn nhiên thơ thới tuổi đôi mươi
Trả em tất cả !- Xin còn giữ
Hình bóng em yêu giữa biển người
bến không thuyền
27-12-2005, 11:23 AM
Trả chi mà lắm thế bạn này,
Nhưng mà nghĩ lại cũng hay hay
It ra người có...người để trả
Còn hơn ta chẳng biết trả ai.
hanquoc00
27-12-2005, 08:06 PM
Tôi là bến chưa thuyền
Bến bờ biển rộng không ai ngó ngàng
Không thèm một tiếng quở quang
Thuyền tôi buồn lắm biết chàng ở đâu
Q tặng Bến Không Thuyền
Cô dâu mới
27-12-2005, 08:40 PM
Trả người nhưng mình còn giữ lại
Trả hết dư âm cũng làm gì
Riêng mình nguyên vẹn niềm tê tái
Trả lại làm gì .....ướt bờ mi......
swtlilaznchik88
27-12-2005, 09:57 PM
to VP: bài thơ của bạn ngọt ngào ghê, thiệt là thơ của tuổi hồng, hay lắm!!
Trả lại anh yêu buổi ban đầu
Thuở mà hai đứa nói yêu nhau
Sân trừơng đôi bóng cùng hẹn ước
Nguyện sẽ bên nhau đến bạc đầu
Trả lại anh yêu chiếc khăn hồng
Anh tặng cho em buổi chiều Đông
Khắc tên hai đứa vào trong đó
Ai ngờ đâu duyên xẻ hai lòng
Trả lại anh yêu những nụ cười
Của những thời niên thiếu đôi mươi
Đã làm cho em vào oan trái
Ai ngờ đâu sẽ chia cách người
Trả lại anh yêu chiếc hôn nào
Lúc mà anh hứa lời trầu cau
Anh sẽ đính hôn qua hỏi cứơi
Để cho hùng anh tựa má đào
Trả lại anh yêu hết những gì
Nước mắt đêm buồn khóc ai bi
Và những phút giây mình ân ái
Xin hãy tan vào khói chia ly
HY
abba_172
27-12-2005, 10:32 PM
bài viết của VP hay lắm, rất đậm chất trữ tình
Anh gửi tình yêu vào trong gió
Đề gửi tặng em những nhớ mong
Những đêm trăng sáng thầm mơ tưởng
Nhớ em rượu chẳng đủ ấm lòng
sành điệu mái ngố
28-12-2005, 02:51 AM
Trả lại anh yêu những đêm dài
thênh thang trên phố ngắm sao trên trời
trả lại anh yêu đóa xuân ngời
Nụ cười sâu thẳm dấu sau môi hồng
trả lại anh yêu 1 chút tình nồng
của người con gái yêu trong mơ màng
trả lại anh yêu 1 chút ngỡ ngàng
tại sao em nỡ xa anh thế này
trả lại anh yêu những tháng nh~ ngày
gót chân thấm đẫm nước ngày mùa mưa
-----------------------------------------------
Viễn Phương là ai thế nhở....mình ko biết đó là ai...tên là pHƯơng giống mình ^___________&
thuloan
28-12-2005, 03:20 AM
tình yeu co thế chả lại dc sao................????
EVIL3188
29-12-2005, 09:36 AM
Tất nhiên là ko rồi thuloan "HI các bạn,mình là ma mới"
Hình bóng ấy cố quên sao vẫn nhớ
Người vô hình hay tàn nhẫn với tôi
Chuyện quá khứ tôi vẫn còn nhớ mãi
Hận rất nhiều nhưng vẫn thấy yêu
grlbiet_noisaoday
29-12-2005, 09:55 AM
Anh trả hết em đây xin nhận.
Nhưng hình bóng em anh xin giữ làm gì?
Giữ làm gì anh đây đã trả hết.
Giữ làm gì cho 2 mình them khổ dau
EVIL3188
29-12-2005, 10:25 AM
Trả lại em lời yêu em đã nói
Hình bóng em anh giữ đến suốt đời
em nhận lại kỉ niệm ngày xưa ấy
Để mình anh đau đớn một mình thôi
Mua Sao Bang
29-12-2005, 02:35 PM
Trả lại em yêu trả lại gì..?
Tình có đến thì cũng là mơ
Như bài thơ còn nơi ngóc nhỏ.
Những mùa sau lại có đợi chờ..!
hanquoc00
29-12-2005, 06:21 PM
Hôm nay tình đã lỡ làng
Anh xin trả lại cho nàng câu thơ
Khi yêu anh đã nói thề
Yêu em mãi mãi câu thơ chung tình
abba_172
29-12-2005, 08:14 PM
Bài thơ kia anh xin trả cho em
Chỉ giữ lại một tập trang giấy trắng
Em tặng anh vào một đêm thanh vắng
Để ngập ngừng anh học viết chữ yêu
sành điệu mái ngố
31-12-2005, 02:35 AM
Trả lại anh yêu trả lại gì
Lời ca năm cũ giấc mơ qua
ánh trăng thề hẹn bao nhung nhớ
một thoáng mơ xa một thoáng buồn
Lost.
31-12-2005, 02:41 AM
Vậy sẽ thế nào nếu như em chẳng lấy ??
Chẳng lấy những gì anh trả lại cho em
Vậy sẽ thế nào nếu em sẽ chẳng quên ??
Không quên nổi những tháng ngày xưa ấy......
EVIL3188
31-12-2005, 03:07 AM
xin em đừng buồn và nhận lại
nhận lai những gì đã ko thuộc về anh
xin em hãy quên và quên tất cả
vì tình đôi ta đã đứt đoạn nhau rồi.
Lost.
31-12-2005, 03:10 AM
Vậy là chính anh đã nhất lòng-kết thúc
Dẫu trong em-anh chẳng muốn bận lòng
Ừ!! vậy thôi lòng này chẳng dám mong
Những thứ ấy em không còn muốn giữ.......
EVIL3188
31-12-2005, 06:35 AM
bạn miranda đối thơ hay wa,mình chịu thua...
EVIL3188
31-12-2005, 07:11 AM
Thôi chẳng tại ta, chẳng lỗi người!
Con đường vùi bước chẳng còn tươi.
Hàng cây buồn thẳm, ta chẳng thiết.
Xin ở người đây: chút nụ cười
Lost.
31-12-2005, 07:13 AM
Ta với người chẳng ai có lỗi
Thế thì thôi nguyện chẳng trách móc người
Hãy giữ nguyên lấy một nụ cười tươi
Và dĩ vãng xin nhuộm mầu quên lãng
EVIL3188
31-12-2005, 07:22 AM
tôi cố quên nhưng lòng không thể
một bóng hình in dấu trái tim tôi.
Em mười sau',sinh nhật to^i mười tám.
Mối tình dầu, dánh dấu tuổi biết yêu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.