maris
27-12-2005, 06:25 AM
mình vừa mới kết thúc các khóa học để chuẩn bị bước ra bên ngoài cuộc sống . Trước đây do được bố mẹ bao bọc cho mọi thứ mà bây giờ phải tự mình đứng ra lo tất cả (dù chưa phải là tất cả).
Thật là khó để đưa ra một quyết định, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi tất cả lại là số 0. Những lúc như thế mình đã hỏi ý kiến của bố mẹ và ... mình thấy thật khâm phục cho những ai là cha mẹ, họ thật là vĩ đại và có nhiều dũng cảm để lo cho cuộc sống nhiều phức tạp này.
Bây giờ mình cảm thấy cần phải gần gũi với bố mẹ nhiều hơn trước để có thể tìm được nhiều kiến thức cho mình sau này và mình đã yêu bố mẹ nhiều hơn trước kia.
Rồi đây mình sẽ có gia đình riêng, nhưng còn xa lắm, ước mơ của mình bây giờ là kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ, mình muốn bố mẹ sẽ được sống an nhàn ko phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như trước nữa. Như thế phần nào bù đắp cho công ơn cha mẹ đúng ko các bạn.
Thật là khó để đưa ra một quyết định, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi tất cả lại là số 0. Những lúc như thế mình đã hỏi ý kiến của bố mẹ và ... mình thấy thật khâm phục cho những ai là cha mẹ, họ thật là vĩ đại và có nhiều dũng cảm để lo cho cuộc sống nhiều phức tạp này.
Bây giờ mình cảm thấy cần phải gần gũi với bố mẹ nhiều hơn trước để có thể tìm được nhiều kiến thức cho mình sau này và mình đã yêu bố mẹ nhiều hơn trước kia.
Rồi đây mình sẽ có gia đình riêng, nhưng còn xa lắm, ước mơ của mình bây giờ là kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ, mình muốn bố mẹ sẽ được sống an nhàn ko phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như trước nữa. Như thế phần nào bù đắp cho công ơn cha mẹ đúng ko các bạn.