PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ thứ nhất



minnie8x
27-12-2005, 02:11 AM
Con gọi đó là bài thơ thứ nhất
Có câu ca ngọt điệu ru hời
Có dáng mẹ trên bờ đê lặng lẽ
Giữa chợ đời rao bán giọt mồ hôi..

Con gọi đó là bài thơ thứ nhất
Có ban mai cho lặn lội luống cày
Cả một đời sống cùng rơm rạ
Con lớn lên từ muối mặn gừng cay

Con gọi đó là bài thơ thứ nhất
Có hơi thơm vôi trắng quyện thắm trầu
buội thời gian thấm dần tóc nội
Đi suốt cuộc đời nhuộm màu áo nâu

tomato123
27-12-2005, 03:33 AM
Con gọi đó là bài thơ thứ nhất
Có sương giăng trắng bạc mái đầu
Môi mỉm cười têm trầu cánh phượng
Dẫu nhọc nhằn mòn mỏi mắt sâu

**************
Bài thơ hay wa'

tokyo
27-12-2005, 03:40 AM
Bài thơ thứ nhất ôi sao tuyệt
Có mẹ hiền có cảnh quê hương
Để cho ai bất chợt vấn vương
Ôi quê hương thân thương biết mấy...

Lost.
27-12-2005, 03:43 AM
Bài thơ thứ nhất con cả đời nhớ mãi
Có lời cha căn dặn buổi chiều hôm
Êm giọng hát tếng ru hời của mẹ
Bữa cơm chiều ngọt đậm cá tôm

minnie8x
27-12-2005, 04:57 AM
Và mãi đó là bài thơ thứ nhất
Mãi theo con đi suốt cả cuộc đời
Sau này dẫu có bài thơ khác
bài thơ đầu theo mãi tuổi thơ ơi....

tokyo
27-12-2005, 05:00 AM
Trong cuộc sống, quá nhiều cạm bẫy
Mấy ai kia, còn mãi nhớ quê
Mong rằng hãy nhớ lời thề
Đừng quên bạn nhé quê hương ấm lòng...

Mua Sao Bang
27-12-2005, 03:36 PM
Con gọi đó là bài thơ thứ nhất..
...Là bài thơ con chỉ muốn nghe thôi!
Nằm trên nôi!con nhìn cuộc sống..
Và lắng nghe mẹ kể... chuyện đời!

tinhbanmaimai
31-12-2005, 07:14 AM
cảm ơn người đã sing ra ta
cảm ơn chúa đã tin tôi
vì tất cả ngày mai tốt đẹp
vì hạnh phúc của muôn loài

vodanhtanh
25-01-2006, 04:09 PM
Cảm động thay những bài thơ thứ nhất
Tâm sự lòng tỏ rỏ thành vần thơ
Đọc mà nhớ quê hương mình nơi đó
Có kỷ niệm của những ngày còn thơ
Mái trường làng,cây cầu Tre, xóm cũ
Cánh đồng xanh, cây trái sum suê cành
Người Ngoại già đang ngồi trông chờ cháu
Biết bao giờ về Xứ thăm quê xưa.