Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chưa được như mùa thu



bupbechuayeuai88
26-12-2005, 09:14 PM
Chưa được như mùa thu
mở cửa để đón thu
để nghe mùa trút lá
lá rơi rất tự do
và em rất tự nhiên
lông không vàng như lá
lông không sầu như thu
em một mình thổn thức
chưa được như mùa thu

Mua Sao Bang
26-12-2005, 09:27 PM
Mùa thu giờ thay lá
Đông đã xóa tan rồi
Những cành trơ như thế
Còn gì nhớ thu đây!

bupbechuayeuai88
27-12-2005, 02:24 AM
KhÔng CÒn Ai NỮa À ?

tokyo
27-12-2005, 02:30 AM
Chưa được như mùa thu
Bỡi nay người xa vắng
Chưa được như mùa thu
Một nổi buồn sâu lắng
Em ở phương trời lạ
Để tình ta cách xa
Chưa được như mùa thu
Lá cây vàng ủ rủ
Ngẫn ngơ chờ chờ trông...

congiobuon
27-12-2005, 02:48 AM
Thu về nhớ lá mở vườn thơ
Hiên vắng không ai quét lá hờ
Lá thôi không rụng như dạo nọ
Bởi không còn nữa một người xưa!

hanquoc00
27-12-2005, 04:50 AM
Thu xưa nay đã chết rồi
Gió vui duyên mới giết mùa thu kia
Thu xưa lất phất tiếng mưa
Thu nây lất phất tiếng thưa của nàng

congiobuon
28-12-2005, 03:16 AM
Vì cuộc đời luôn có những cơn mưa
Nên đừng trách gió xao lòng hờn dỗi
Nếu tình anh xưa đó đừng dời đổi
Gió đâu buồn đâu trú tạm cơn mưa

hanquoc00
28-12-2005, 06:43 PM
Ngày qua tháng lại năm mưa
Làm sao tin nổi khi chưa được nàng
Trách sao cơn gió phũ phàng
Thu xưa vẫn đợi gió nàng ở đâu

congiobuon
29-12-2005, 01:38 AM
Mùa thu ấy không người ra đứng đón
Gió trở về trong những phút hân hoan
Nhưng niềm vui đã nhanh chóng lụi tàn
Vì người đã quay lưng về xứ khác

hanquoc00
29-12-2005, 06:47 PM
Gió đi rồi lại trở về
Thu xưa vẫn đợi đường xưa năm nào
Cớ sao gió lại quên mau
Đường xưa thu đợi gió nào biết đâu

bupbechuayeuai88
31-08-2006, 01:20 AM
tiếp tục đi chứ............................................. ..