PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Tên



Cà Tím
09-05-2005, 02:52 PM
Nếu một mai em âm thầm biến mất
Anh có buồn...có đau khổ không anh?
Có tiếc thương cho một mối duyên lành?
Hay lặng lẽ tìm quên bên người khác?

Cánh hồng kia đang độ hồi thơm ngát
Dẫu chẳng ai dẫm nát hoa xinh
Nhưng ngày kia...trong một buổi bình minh
Thì hoa ấy cũng một mình...héo rũ

Dù duyên ta sẽ không bao giờ cũ
Hoa tình yêu cũng chẳng dể phai tàn
Nhưng anh ơi đời biết mấy trái ngang
Và định mệnh cũng phủ phàng nghiệt ngã

Ngày mai đây....giữa dòng đời xa lạ
Chẳng thấy em, anh hỡi có đi tìm?
Em đi rồi...như muôn vạn cánh chim
Anh có biết nơi nào tìm gặp gỡ?

Ngày mai đây...nếu tình mình dang dở
Anh có sầu và hờn trách em không?
Hay quay lưng không một chút bận lòng
Và quên hết những tình nồng thuở ấy

venhvenhcongtu
09-05-2005, 05:51 PM
Nếu ngày mai......ngày mai... em biến mất
Anh hận đời vì anh đã yêu nhầm
Anh chửi trời chửi đất chửi bản thân ....
Chửi định mệnh của của anh sao bạc bẽo

Làm con trai anh đã thề ko khóc
Anh thề nguyền ngay cả mất người yêu
Dù anh yêu nồng cháy đến bao nhiêu
anh chỉ biết âm thầm chịu đựng

Anh biết em là hoa hồng nhỏ bé
Còn anh là mảnh đất tốt trồng hồng
Tim đẫm lệ khi cái rễ....hoa hồng.....
Đâm nát tim anh ăn sâu vào lòng đất...

Ngày mai anh biết tình mình dang dở
Anh chẳng sầu chẳng hờn trách ai đâu
Anh sẽ quay lưng thề ko chút bận lòng
Vì anh biết em ko là tất cả

Seri
10-05-2005, 07:45 AM
Nếu một mai em âm thầm biến mất
Anh sẽ buồn, sẽ chất ngất đau thương
Trên dòng đời, anh sẽ lạc mất đường
Vì không còn bóng em soi sáng

Nhưng em ơi, rồi với ngày với tháng
Bao đau buồn rồi cũng sẽ vụt trôi
Lệ cứ rơi, rơi cạn rồi cũng thôi
Anh phải sống, phải quên đi tất cả

Rồi hi vọng anh sẽ không vẫp ngã
Gặp một người tương xứng để anh yêu
Một ai đó không xinh cũng không kiêu
Và người đó... không âm thầm biến mất

MuaPhuongVi_2005
10-05-2005, 10:01 AM
Wow...wow... thơ hay ko hà.. cho Phượng ghé chân dzí

"Nếu 1 ngày em âm thầm biết mất"
Anh có buồn... có thật dạ nhớ em ?
Có buâng khuâng khi trăng rọi wa rèm
Có thao thức trắng đêm nhìn sao lẻ

Nếu vắng em....Anh có là 1 kẻ
Lang thang tìm những kỷ niệm ngày xưa
Bao dấu yêu vùi lấp dưới bóng dừa
Anh có nhặt... có gom về dĩ vãng.

daikho_1tinhyeu
10-05-2005, 10:16 AM
nếu một mai em âm thầm biến mất
anh sẽ cười :tạo hóa quá trớ trêu
quen rồi yêu,đau khổ cả trăm chiều
anh thầm nhủ sẽ chẳng cần em nữa

rồi mai kia trên đường đời nghiệt ngã
anh có cười có khóc lấy ai thương
họ xem anh như 1 kẻ tâm thần
vất vô mặt những đồng tiền bố thí

anh cố quên những ngày yêu dấu cũ
kẻ bạc tình_anh chẳng nhớ em đâu
anh xem em như chiếc áo qua đầu
áo đã cũ anh vất đi chẳng tiếc...

Cà Tím
10-05-2005, 10:25 AM
Lỡ một mai em âm thầm biến mất
Nếu khổ đau sao anh chẳng đi tìm?
Ở đâu rồi tiếng gọi của con tim?
Mà anh muốn tìm quên theo năm tháng?

Nếu không em đời không ai soi sáng
Cớ sao anh chẳng giữ mãi bên mình
Cho duyên nồng vạn kiếp sẽ tươi xinh
Và đôi đứa sẽ như hình với bóng

Đã là yêu sao anh không hy vọng?
Tìm được em dù góc biển chân trời
Và bây giờ đôi đứa ở đôi nơi
Sao không nói: "người ơi đừng biến mất"

Có phải chăng những lời kia là thật?
"Nếu mất em anh sẽ rất đau buồn....
...Và tìm người con gái khác yêu thương
Rồi quên hết những sầu vương tình lụy"

Nếu yêu em sao anh không chung thủy?
Không kiếm tìm mà đã vội quay lưng
Để trái tim em đang yêu bổng ngập ngừng
Lòng tự hỏi " tình anh yêu có thật?"

Seri
10-05-2005, 01:16 PM
Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu
Nên cho dù con tim yêu chỉ lối
Đã chắc gì anh tìm ra em nổi
Sau một hồi, anh quyết định: nên thôi !

Nếu dòng đời chia hai đứa hai nơi
Anh sẽ quên, để anh tiếp tục sống
Nếu sự thật chẳng phải như trong mộng
Anh chấp nhận, và sẽ chẳng ngóng trông

Tình em yêu, anh có tin được không ?
Làm sao anh giữ những gì mình không có ?
Đôi má hồng và cặp môi mộng đỏ
Có bao giờ chúng thực sự của anh

Niệm Khúc Buồn
17-03-2006, 10:53 PM
Lỡ một mai em âm thầm biến mất
Anh đau buồn chất ngất Đỉnh sầu vân
Đường tình yêu vương vấn đã bao lần
Sao em nỡ muôn vạn lần chia cách

Anh sẽ buồn nhưng anh không hề trách
Bởi duyên mình lận đận lắm chông chanh
Anh thân nghèo tay trắng với công danh
Đành an phận nhìn em dần biến mất

Một mai này trên dòng đời chật vật
Vẫn mong rằng em mãi thật là em
Để đêm đêm qua ánh sáng bức rèm
Anh vẫn ngóng em về khui lữa ấm
========
Thơ của cà tím hay ghê :) lâu nay ko thấy cà tím lên đáp thơ nhớ thơ cà tím ghê..

phonglantim
18-03-2006, 09:02 AM
Chắc Cà có việc bận nên mới ko dzô đáp lại được:D
---------------------------------------
Nếu một mai em âm thầm biến mất
Anh có buồn ..có thương khóc cho em
Có một lần ...thức trắng suốt đêm
Để ngẫm nghĩ ..vì sao em biến mất?

Anh yêu ơi ..xin một lần sống thật
Đừng có dối lòng ..đừng vướng bận nhân gian
Xin một lần ...đừng mang đến trái ngang
Cho tim khát ..ko một lần mỏi mệt

Xin một lần ..cho con tim được chết
Để quên đi ..dĩ vãng của ngày nào
Không còn nữa ..tháng ngày mãi lao đao
Ta đã sống trong chuỗi ngày tuyệt vọng