PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi Thơ Đối Đáp



hoangduccuong
26-12-2005, 07:41 AM
Em còn nhớ không một đêm trăng ?
Em bước bên anh chẳng nói năng
Rồi anh mở lời em cúi lặng
Đưa mắt hững hờ ngắm vầng trăng
Bao ân tình anh chất chữa tháng năm
Anh đã nói mà sao em lẳng lặng
Cho lệ sầu rơi đôi má đầy trăng
Anh yêu em như vườn cây yêu nắng
Yêu nụ cười má thắm mắt bằng lăng
Anh vẫn nói còn em thì lẳng lặng :think:
Em vô tình hờ hững thế em ơi?
Mắt lệ tuôn em chỉ ngắm sao trời
Mặc cho anh lặng im chờ đợi
Trái tim anh như vỡ nát giữa ngàn khơi
Ước sao em nói một lời
Cho thuyền tình anh đây tìm bến tới
Cho tim này khỏi vỡ nát trời ơi..:mad:
chữ ký
***@&0

depzaii
26-12-2005, 10:22 AM
Đang thử avanta ! Sao mãi chưa được nhi????