Fiu_dzu
26-12-2005, 05:05 AM
Lại một lần nữa nó thất hứa với người nó yêu thương nhất ... cũng tại nó , đáng đời thôi ... ! Hứa cho đã đi, rồi mong chờ 1 sự bất ngờ nào đó, để giúp nó thực hiện lời hứa, trong khi nó chắc chắn là cơ hội đó chỉ là 0,01% . Xa vời quá, vậy mà cũng liều ... để rồi giờ sao đây ? Em buồn và thất vọng, nó cũng chẳng có vui vẻ gì đâu ?
Trách là trách tại mình đi, đừng có viện cớ vì hoàn cảnh, ko biết cách tiêu pha tiền bạc, đụng cái gì cũng rút tiền ra trả, đụng cái gì cũng dành người ta trả ... để rồi đến 1 món quà cho người nó yêu thương nhất, nó cũng chẳng ... Nó đành tự hứa đến cuối tháng, nhận tháng lương đầu tiên nó sẽ chạy đi mua món quà ấy ngay.
Nhưng rồi sao, ngày đó đã qua đi dù nó có tặng có còn ý nghĩa đúng như đáng ra món quà ấy xuất hiện vào ngày ấy ko? ... lo lắng, hồi hộp, tự trách mình... cũng chẳng được gì? Chỉ mong người ấy thông cảm cho nó ...
Và nó cũng tự hỏi có nên viết bài này ko? ..... Chẳng biết nữa , nhưng nó mong , người ấy có đọc được bài này của nó xin người ấy đừng nghĩ gì cả .... đừng nghĩ nha người ấy ...rồi 1 ngày nó sẽ giải thích cho người ấy hiểu tất cả ....
Trách là trách tại mình đi, đừng có viện cớ vì hoàn cảnh, ko biết cách tiêu pha tiền bạc, đụng cái gì cũng rút tiền ra trả, đụng cái gì cũng dành người ta trả ... để rồi đến 1 món quà cho người nó yêu thương nhất, nó cũng chẳng ... Nó đành tự hứa đến cuối tháng, nhận tháng lương đầu tiên nó sẽ chạy đi mua món quà ấy ngay.
Nhưng rồi sao, ngày đó đã qua đi dù nó có tặng có còn ý nghĩa đúng như đáng ra món quà ấy xuất hiện vào ngày ấy ko? ... lo lắng, hồi hộp, tự trách mình... cũng chẳng được gì? Chỉ mong người ấy thông cảm cho nó ...
Và nó cũng tự hỏi có nên viết bài này ko? ..... Chẳng biết nữa , nhưng nó mong , người ấy có đọc được bài này của nó xin người ấy đừng nghĩ gì cả .... đừng nghĩ nha người ấy ...rồi 1 ngày nó sẽ giải thích cho người ấy hiểu tất cả ....