PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lúc nào cũng thơ...thơ...



cafeletefe
26-12-2005, 02:38 AM
Cả đời gánh nặng chữ tình
Quanh năm suốt tháng tìm hình bóng ai
Thức đêm mới thấy đêm dài
Đời ta thì thức còn dài hơn đêm

Lost.
26-12-2005, 02:48 AM
Thức đêm tại uống cà fe
Thực tình nào phải đam mê chữ tình
Đổi cho là tại bóng hình
Xin người nhìn lại- tại mình mà thôi

*Mãi Xa*
26-12-2005, 04:52 AM
Thức đêm thì uống cà fê
Sáng mai mới thấy ê chề mặt ơi
Mụn gì mà nổi tơi bời
Nhìn mình sao giống yêu tinh quá chời

tokyo
26-12-2005, 05:15 AM
Thức đêm nào phải cà phê
Thức đêm vì bỡi lời thề dối dang
Thức đêm nào phải trời ban
Thức đêm vì bỡi nàng ban cho mình...

Kim_alone
26-12-2005, 07:24 AM
Thức đêm để biết nhớ chàng
Chàng đi chàng nỡ gieo sầu cho ai
Cho ai thao thức đêm dài
Cho ai phải nhớ đến tình năm xưa .

mây mơ êm
26-12-2005, 11:04 AM
Thức đêm , bao đêm mới vừa ,
Để người hiểu được mình vừa thức đêm .
Thức đêm ngẫm lại buồn thêm ,
Sáng mai thữ bước bên thềm hồ xem .
Mặt ai hóc hác tèm lem ,
Mặt ai trắng xác , ma lem tưởng lầm .
Vì yêu ... ai đó đã nhầm
Vì đời ta mặc hiểu lầm là chi .
Chỉ biết cuộc sống đôi khi
Chính ta chẳng hiểu ... Huống gì là "ma" .:think:

Mua Sao Bang
26-12-2005, 08:53 PM
Thức đêm để biết đêm dài
Yêu nhau mới biết có ngày khổ đau
Thức đêm rồi lại thức đêm
Yêu nhau rồi lại thêm sao nỗi sầu!!

Lost.
27-12-2005, 03:17 AM
Thức đêm để sớm mai đây
Biết mình vẫn.....sống biết ngày vẫn trôi
Biết rằng không phải trên môi...
Cái gì cũng thật giữa đời thênh thang

*Mãi Xa*
28-12-2005, 04:52 AM
Thức đêm để biết đêm dài
Thức đêm để biết ... mình vui với đời

*******


Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy
Cho ta một ngày nửa để yêu thương

tokyo
28-12-2005, 05:16 AM
Thơ thẩn thẩn thơ rùi lại mơ
Mơ mơ mộng mộng chẳng thành lời
Yêu người không nói ai nào biết
Mơ mộng chi cho hận suốt đời...

Kim_alone
28-12-2005, 06:57 AM
Suốt đời sầu hận mãi vì ai
Nhung nhớ tương tư suốt canh dài
Ngày nhớ ngày thương ôi da diết
Đêm về thao thức mối tình đầu

prettyanhthu
28-12-2005, 06:22 PM
suốt đời hận sầu vì đời dang dở
mối tình đầu sao quá lữnng lơ
hỏi trời, sao vận mệnh như thế
sao đời cứ quá bơ vơ