Lost.
26-12-2005, 02:21 AM
Nơi cuối phố cuối một người con gái
Sưởi ấm lòng người bằng tiếng hát lọ lem
Để ấm lòng mình khi khu phố tàn đêm
Em đã hát hồn nhiên như lá cỏ
Cuộc sống như những sắc mầu loang lổ
Ai lấy đi rồi những sắc nắng hiếm hoi
Còn lại gi những dạo khúc dơn côi
Tự sưởi ấm trong muôn vàn sắc tối
Cuộc sông bon chen những tháng ngày rất vội
Cô gái nghèo vẫn hát những ước mơ
Ánh mắt buồn những hi vọng hoang xơ
Gửi ấm áp trong nụ cười thân ái
Góc phố quen bước chân người qua lại
Mùa đông nay....... đã vắng một cung đàn
Dã biệt rồi một tiếng mênh mang
Tìm trên tuyết một vệt màu ấm áp....
Sưởi ấm lòng người bằng tiếng hát lọ lem
Để ấm lòng mình khi khu phố tàn đêm
Em đã hát hồn nhiên như lá cỏ
Cuộc sống như những sắc mầu loang lổ
Ai lấy đi rồi những sắc nắng hiếm hoi
Còn lại gi những dạo khúc dơn côi
Tự sưởi ấm trong muôn vàn sắc tối
Cuộc sông bon chen những tháng ngày rất vội
Cô gái nghèo vẫn hát những ước mơ
Ánh mắt buồn những hi vọng hoang xơ
Gửi ấm áp trong nụ cười thân ái
Góc phố quen bước chân người qua lại
Mùa đông nay....... đã vắng một cung đàn
Dã biệt rồi một tiếng mênh mang
Tìm trên tuyết một vệt màu ấm áp....