Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Coi hình làm thơ(dzô đi pa` kon )



Lost.
26-12-2005, 01:34 AM
http://honganweb.homeip.net/showgif/303415.am:D:D:D

Thất tình mang áo ra phơi
Xếp thành chữ "love" tơi bời thương đau
Chưa yêu thì ước đâu đâu
Yêu rồi mới thấy đâu đâu tơi bời

*Mãi Xa*
26-12-2005, 03:18 AM
Tất quần như tình yêu ban sớm
Màu đỏ vẹn nguyên như hải yến dương từ
Thế rồi mới có áo khăn
Màu chi cho trắng như tình nhạt phai

tomato123
26-12-2005, 07:12 AM
Phong Lan ra , upa vào :D
Để hoàng hôn lỡ nhuộm màu chia xa
Đoàn tàu đánh cá xa xa
Về nhanh đi chứ , từ dương tắt rồi

Kim_alone
26-12-2005, 07:19 AM
Lặng lẽ chân mây 1 góc nhỏ
Ký ức nhạt nhòa tựa khói sương
Cảnh biển, trời mây như lên tiếng
Như cảnh chia ly , cuối ngày tàn

Mưa
26-12-2005, 08:18 AM
>>>>.. làm vài bài đi Mưa nghe thoai Mưa hoh bik làm thơ :)
Có cái hình nà..
http://tandienphat.com/gallery/photos/13/thb_1124876910-1367.jpg

mây mơ êm
26-12-2005, 10:21 AM
Mặt trời lặng hay đang hừng sáng !
Thoáng xa trông thấy dáng hai người .
Ta nghe như có tiếng cười ,
Đan xen trong lời nói người đi rẫy .

Lost.
27-12-2005, 03:09 AM
Dáng cây nào phải dáng người
Mặt trời gửi lại nụ cười trên môi
Chiều tan nhuộm đỏ tình tôi
Hàng cây đừng lặng tình trôi xa dần

*Mãi Xa*
27-12-2005, 04:37 AM
]Dương trần phai nhạt ánh hoàng hôn
Nhân thế nhân gian phải đạo mòn
Nào cây ? Hay bóng tình đang khuất ?
Phải đâu ...hay giác đánh lừa tim ?

tokyo
27-12-2005, 04:50 AM
Người chẳng phải,bóng cây cũng chẳng
Thực ra thì, đá phẳng thành non
Đứng yên hiu hắt mỏi mòn
Chờ mầy bay tới hay còn chờ ai....

Người Điên Yêu Thơ
27-12-2005, 12:31 PM
Đá tuy cứng, triệu năm cũng nát
Cây tuy bền, ngàn tuổi cũng lay
Mây bay bay mãi tháng ngày
Còn ta đứng mãi nơi này chờ em

Mua Sao Bang
27-12-2005, 02:43 PM
http://vuiqua.com/pictures/thum/7482_949721701.jpg <<<3` kon viết hình này coi...lãng mạn lém đó:D:D:D

Xin chờ chút hoàng hôn đừng rơi mất..!
Gió mưa chiều đừng lất phất qua nha
Con đò nhỏ bến xưa..... giờ bỏ ngỏ
Có người trông người đứng.... đợi chờ!

sành điệu mái ngố
31-12-2005, 02:39 AM
http://ak.imgfarm.com/images/today/pet/060705pet_lg.jpg
Nhóc cún xinh xinh ngắm nhìn trời
Gọi mây cao xuống cùng đùa chơi
Gọi cơn gió buồn và ánh sáng
Chan hòa thênh thang khắp mọi nơi

Lost.
31-12-2005, 07:38 AM
http://honganweb.homeip.net/showgif/304086.am

Nơi hẹn cũ ngày xưa người còn nhớ
Chiếc ghế tình yêu vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Hai người bước ha ngả đường riêng biệt
Còn lại gì ngoài chiếc ghế chơ vơ

Cô dâu mới
31-12-2005, 07:43 AM
http://honganweb.homeip.net/showgif/303531.am

Năm mới đến ta cùng nhau cung chúc
Chai rượi chia vui đã bật nắp lâu rồi
Tôi với bạn cùng cạn chén mừng vui
Năm mới đến vói muôn điều như y'

sting_red_gon
31-12-2005, 08:44 AM
a chi miranda đó đúng hun có phải hôm chi đị theo đội bóng ko.......em ko ngờ chị làm thơ hay thế cho em làm fan nhé

phonglantim
17-01-2006, 09:49 PM
http://honganweb.homeip.net/showgif/304086.am
Nơi hẹn cũ ngày xưa người còn nhớ
Chiếc ghế tình yêu vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Hai người bước ha ngả đường riêng biệt
Còn lại gì ngoài chiếc ghế chơ vơ
Nơi góc phố ngày xưa anh hò hẹn
Vẫn im lìm như ngóng đợi người xưa
Chiếc ghế đó đã bạc bởi nắng mưa
Cây cột điện đứng im lìm ...chờ đợi

*Mãi Xa*
17-01-2006, 11:32 PM
Dương từ khuất trăng vầng không lên tiếng
Ánh đèn mờ soi lạnh xuống đường đi
Tình chia cắt nay 3 người - 3 ngã
Cũng bởi vì ghế ấy chổ có 2 !

[L]ight
18-01-2006, 01:31 AM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/a05.jpg

Đã Lở Tình Xa

Người đi tử thuở gió đưa hương
Kỷ niệm còn theo cuối nẻo đường
Tạt dạ duyên hờ mang sợi nhớ
Đau lòng lệ rớt lấp mù sương

Đò neo bến vắng, dòng sông cạn
Nước chảy thuyền trôi, hạt nắng vương
Lã chã lá vàng ru nhịp bước
Tình xa đã lở... mấy năm trường

*Mãi Xa*
18-01-2006, 02:25 AM
Có một ngày ...ta nhìn ta ngao ngán
Tóc bạc phai theo năm tháng thời gian
Sống cô đơn như một kẽ ngang tàng
Không tìm được nẻo về đang khắc khoải !

*Mãi Xa*
22-01-2006, 04:23 AM
http://honganweb.homeip.net/showgif/303683.am

Dòng sông ơi... Mi có biết chăng?
Hãy ngừng trôi cho dòng đừng trở sóng
Tiếng cây buồn đang kêu thương lẽ bạn
Và hồn mình chết lặng với dấu yêu

Những nổi sầu cứ bước nhẹ vào tim
Tiếng con sóng đã bắt đầu thỏ thẻ
Nữa hồn đau nghẹn ngào trong hơi thở
Quyết đem hồn nối đến mảnh hồn kia

http://tinypic.com/m95b8m.gif

Đời phù du chĩ là giấc mộng thôi,
Nằm vật vã trong cơn mê tình ái,
Tấm lưới tình phũ trùm lên mãi mãi,
Nụ hôn đầu hai đứa sẽ bên nhau !

Sống với nhau cho đến lúc bạc đầu,
Đưa thuyền tình vượt qua cơn bảo tố,
Nhưng trần gian chĩ toàn là đau khổ,
Cuộc tình mình ... như chiếc lá lênh đênh !!!

x2uz21.o2O5
22-01-2006, 07:09 AM
http://tinypic.com/m95b8m.gif

Nụ hôn yêu ngập ngừng ...rồi thả vội
Ta đi vào huyền thoại một tình mơ
Giòng thời gian lắng đọng phút phẫn thờ
Rồi ngây ngất bàng hoàng gieo nỗi nhớ
Nụ hôn đầu trao em thuở ấy
Như nỗi nhớ thăn sắt trong tim
Tình đầu đến mà sao đi vội
Gió khẽ thôi bản tình ca buồn...

*Mãi Xa*
23-01-2006, 06:59 AM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/mailonhungnhobay.jpg

Không gian nầy còn chia cách đôi đường,
Ôi nhớ mãi ... một đêm dài như vô tận !
Em muốn nếm giọt lệ anh mằn mặn !
Hạnh phúc về tràn ngập những nhớ thương !!!

bà dzà
23-01-2006, 08:10 AM
http://tinypic.com/m95b8m.gif


Ngại ngùng ta ngồi xích ra
Cớ sao người cứ ..xích vào thế kia
Làm ta cứ phải liếc xiêng
Thình lình người tới um liền hôn lưôn
:huglove: :jerry:

phuongtimCALI
23-01-2006, 08:56 AM
Nụ hôn ôi thật đậm đà
Em mong hôn mãi như anh vừa làm
Yêu em nên mới hôn em
Thêm hương tình ái mối tình đôi ta

[L]ight
24-01-2006, 01:56 AM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/hoaquynh.jpg
Một đoá hoa quỳnh đặm sắc hương
Trinh trong toả phấn khắp ngàn phương
Phiêu diêu khắc khoải cùng mây khói
Bãng lãng ưu tư với gió sương

Trăng khuất mưa tàn khơi nổi nhớ
Chiều buông lá đổ đọng sầu vương
Tương giang thuở ấy mình xa cách
Lệ rớt, hồn đau lắm hận trường

*Mãi Xa*
24-01-2006, 06:50 AM
" Có một cành hoa nằm trên vách đá,
Nếu yêu em, anh hảy hái về đây !
Có thể là ... nếu số phận không may !
Anh sẽ chết vì cành hoa tươi đó ! " .

Em chờ đợi ... nghe tim mình nín thở !
Anh chối từ ! Làm tan nát lòng em !
Bao nổi buồn càng lúc chất chồng thêm,
Khi anh nói : " Anh xin hẹn... ngày mai anh sẽ nói !!! .

Em vào phòng, cúi đầu trong bóng tối !
Rỏ lắm rồi !!! Anh chẳng có yêu tôi !!!
Những ngày qua là chót lưởi đầu môi !
Tưỡng ai đó, bóp tim mình vở nát !!!

Lost.
27-01-2006, 04:08 AM
--------------------------http://honganweb.homeip.net/showgif/305806.am
Thất tình gặp nhấm cành hoa
Trách mình đã để người ta dối mình
Thôi thì qua một kiếp tình
Kiếp sau không để cho tinh lừa ta

*Mãi Xa*
27-01-2006, 04:14 AM
Trỡ về đâysao ?,nơi bờ cỏ êm đềm!
Khung trời xanh, những vầng mây mềm mại ,
Tình chua xót ai lừa ai ôi khó
Thành nổi buồn... đè nặng ở trong tôi !!!!

[L]ight
27-01-2006, 07:25 AM
Êm đềm bãi cỏ trong hoang vắng
Tình muộn tình màng ...buồn cắn rơm
NHìn trời ngắm mây trong mang mác ..
khắc chữ tim buồn ..gió có hay

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:28 AM
nhìn ngùi buồn hồn tui nặng trĩu nặng
koa dâu hay chút tình lặng nhạt nhòa

Mua Sao Bang
27-01-2006, 10:51 AM
--------------------------http://honganweb.homeip.net/showgif/305806.am
Thất tình gặp nhấm cành hoa
Trách mình đã để người ta dối mình
Thôi thì qua một kiếp tình
Kiếp sau không để cho tinh lừa ta

Lấy cái hình đó luôn!
Cô bé ngây ngô nằm nghe gió
Hương đồng cỏn nội có tiếng chim
Bân khuâng Cô bé như tự hỏi
Có lẽ mình đây đã lớn rồi!!!

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:57 AM
dã lớn rồi sao bé còn gây dại
nằm dợi yêu nó có dến dâu mờ

sành điệu mái ngố
01-02-2006, 01:58 AM
http://img015.photo.wangyou.com/2005/8/23/141400/200511285690640.gif
giờ anh đã là ngôi sao nổi tiếng
còn em đây vẫn cỏ dại ven đường
thầm yêu anh mà em ko thể nói
để nỗi buồn giăng kín tâm hồn thơ

tuyet_mai_nl
02-02-2006, 05:30 AM
qua hay qua hay...........
Ko tán dóc nha bạn

phai dấu cuộc tình
01-03-2006, 04:14 AM
hai màu đỏ trắng xen nhau mắc cười
love là phải biết việc nhà bếp lúc
yêu em nhiều cố giặt hết cho em
anh vẫn bảo tình anh như biển cả
có xá chi ba cái mớ đồ này
đối với em anh một mực tình chung
vậy giờ đây anh cố giặt cho xong
còn hai chậu chiều nay anh giặt nốt
đợi anh nhé em đừng ăn cơm vội
đợi song rồi hai đứa mình cùng sơi
kệ chúng nó em đừng nghe ai cả
chồng củ em là số 1 tren đời

:banana: :banana: :banana:


:dapcom:
mình đối đáp được hôn các bạn

ánh trăng huyền treo bên đầu ngọn cỏ
sợi tơ trời đưa chức nữ ngưu lang
anh với em hai đứa mình một cặp
tui thấp cao coi cọc nhưng lại vừa
duyên đã trọn nhà tường vách đất
hãy với anh đi trọn cả cuộc đời

học_trò_yêu
01-03-2006, 04:18 AM
nếu có buồn thì nói chuyện với tui nè

phai dấu cuộc tình
02-03-2006, 01:55 AM
phải công nhận là càc bác có một tâm hồn thơ bay bướm thiệt .vậy mà cũng sáng tạo ra được những dòng thơ quỷ khóc thần sầu ... bái phục


http://honganweb.homeip.net/showgif/304086.am

Nơi hẹn cũ ngày xưa người còn nhớ
Chiếc ghế tình yêu vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Hai người bước ha ngả đường riêng biệt
Còn lại gì ngoài chiếc ghế chơ vơ

ôi lẻ loi heo hắt một ánh đèn
góc phồ buồn nhoè mình nơi con gió
hẳn đã lâu câu chuyện tình chưa trọn
để một mình chiếc ghế đứng trơ vơ
câu chuyện tình một đời không như ý
đôi ngả đường hai đứa bước phân ly
nhìn hàng hiên phủ đầy hoa tuyết trắng
thương lầy mình thương lấy cả người xưa .
:banana: :banana: :banana:

mong các bạn viết tiếp


http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/hoaquynh.jpg
Một đoá hoa quỳnh đặm sắc hương
Trinh trong toả phấn khắp ngàn phương
Phiêu diêu khắc khoải cùng mây khói
Bãng lãng ưu tư với gió sương

Trăng khuất mưa tàn khơi nổi nhớ
Chiều buông lá đổ đọng sầu vương
Tương giang thuở ấy mình xa cách
Lệ rớt, hồn đau lắm hận trường


trăm năm trước đã chẳng thể gặp nhau
phải để tương tư vạn nỗi sầu
tương giao cách trơ tình muôn ngả
lục xúc nhân gian nguyện bạc đầu
xưa có tình ngưu lang duyên chức nữ
nay cũng nguyện đôi kiếp cỏ hoa
dù một phút tang bồng đêm tuế nguyệt
há để ngàn năm vạn lệ sầu

:banana: :banana: :banana:
mong các bạn viết tiếp

kidrockalone
02-03-2006, 04:22 AM
love kia ngụ ở trên quần
trần gian có mấy ai chung tình như ta
vớ kia nay đã thơm rồi
trần gian có mấy ai giặt đồ như ta

maicodon
16-03-2006, 10:37 PM
đứng nhìn chữ love mà ngẩn ngơ
ngặm thêm chiếc tả mà lòng thêm đau
đau vì người bỏ ra đi
để tôi ở lại giặt đồ mình tôi:yike2:

Mua Sao Bang
18-03-2006, 08:45 PM
[

[
http://img137.imageshack.us/img137/6195/trangram6eb.th.jpg

Tiểu thư có một cái hình nhưng chưa kịp nghĩ ra thơ...Mọi người giúp hộ.Thanks!


Bờ thành đó ! ánh trăng xưa
Mà người chưa đến mình ta đứng chờ
Chờ cho sao rớt bên đời
Người yêu tôi đến không rời phút giây!

tuan_trau
18-03-2006, 09:16 PM
Con đường nho nhỏ
Trăng tỏ trăng mờ ,
Mấy thằng lơ mơ
Nấp sau tường gạch.
Cả đêm lạch cạch
Xóc đĩa ba cây,
Mẹ cha tui bây
Sao ăn gian thế?
:cungly:

contimthonthuc
15-04-2006, 09:06 PM
Bay về đâu hỡi bồ câu trắng
Có qua ngõ xin nhắn gởi dùm tôi
Bảo rằng tôi vẫn chờ vẫn đợi
Vẫn mong tin ai mỗi sớm mỗi chiều