Xem đầy đủ chức năng : Tình lỡ ....
congiobuon
26-12-2005, 01:20 AM
Anh ơi anh, đừng tuyệt vọng đau buồn
Khi hoa tình không thể nào kết trái
Vì phấn hương cuộc đời đà vung vãi
Sẽ vội phai theo nắng nhạt mưa phùn
Nuôi nấng chi dĩ vãng đã tận cùng
Tan vỡ đó không làm sao cứu vãn
Đừng tìm nhau xoa vết lòng nứt rạn
Hay vỗ về hạnh phúc giữa chiêm bao
Quên hết đi, một đoá mộng hư hao
Khiến đêm sâu trũng gối buồn đẩm lệ
Đời vạch rồi đường tương lai. Lối rẽ !
Dấn bước rồi, tiến, thoái, dễ nào đâu
Buộc làm chi sợi nhớ gút tim đau
Tháo được sao ?! Khổ lòng khi trở giấc
Thế mới biết tình yêu ta rất thật
Dù nửa đời chưa hẳn đã của nhau ... !
LLT
hanquoc00
26-12-2005, 02:23 AM
Làm sao quên khi lòng vẫn nhớ
Bởi yêu người anh mới bước vì ai
Cớ sao em lại nói chẳng thành lời
Không chung thủy đi tiềm người yêu mới
congiobuon
26-12-2005, 03:00 AM
Đừng trách chi anh khi tình lỡ
Cũng bởi yêu nhiều mới đắng cay
Tình em xưa đó còn nguyên dấu
Tím ngắt khung trời anh có hay... ?
hanquoc00
26-12-2005, 04:01 AM
Nếu đã hay thì anh đâu có trách
Bởi cuộc đời trái đất vẫn còn xoay
Bởi xưa kia lâu lắm có một ngày
Anh nhìn thấy trong tay người yêu mới
Nếu đã quên xin em đừng dối
Rồi lại ngày trái đất sẽ lại quay
congiobuon
26-12-2005, 05:16 AM
Chẵng là chi cả ta đã biết
Chuyên xưa chỉ có mình ta mang
Theo vào quá khứ bao thương tiếc
Nói sao đi nữa cũng muộn màng
tokyo
26-12-2005, 05:42 AM
Người biết rằng nay đã muộn màng
Sao người vẫn cứ thở với than
Sao không quên hết tình xưa cũ
Để cho chàng mãi... được bên nàng.....
congiobuon
27-12-2005, 01:31 AM
Người biết rằng nay đã muộn màng
Sao người vẫn cứ thở với than
Sao không quên hết tình xưa cũ
Để cho chàng mãi... được bên nàng.....
Niềm riêng không tỏ thì ai biết
Trút cạn nỗi lòng có hơn không
Ân tình ai đó duyên thì gặp
Nếu lỡ không duyên...ắt cũng đành ...
tokyo
27-12-2005, 02:20 AM
Niềm riêng ấy, đã lâu muốn tỏ
Cạn nổi lòng ,cho thỏa bấy lâu
Nhưng người cứ mãi âu sầu
Nên đành khép kín ...vì đâu hỡi người...
congiobuon
27-12-2005, 02:46 AM
Có những tâm tư giữ trong lòng
Lời xưa không thật những hoài mong
Thoáng qua một bận thì ta biết
Tương phùng tốt nhất rẽ hai sông ...
tokyo
27-12-2005, 03:19 AM
Sao người cứ thích chia xa ấy
Sao người không có thấy tình ai
Sao người cứ mãi nhạt phai
Để cho ai phải ngày ngày sầu trông...
hanquoc00
27-12-2005, 04:43 AM
Chẵng là chi cả ta đã biết
Chuyên xưa chỉ có mình ta mang
Theo vào quá khứ bao thương tiếc
Nói sao đi nữa cũng muộn màng
Lời em sao nói tựa oán than
Cớ như ta nói đã than trách nàng
Mong chó nắng gió phai tàn
Chung vui xuân sắc có nàng kề bên
congiobuon
28-12-2005, 01:34 AM
Em vẫn hiểu anh còn chưa biết...
Yêu là đau, thương là khổ nhiều
Nhưng em biết trong tim em đang cháy đỏ
Ngọn lửa tình em mãi sẽ dành cho anh...
hanquoc00
28-12-2005, 07:47 PM
Lửa cháy nhanh lửa thành tro bụi
Ngọn lửa tình cũng tắt lụi thành tro
Dù tim em anh biết sẽ cho
Nhưng anh sợ lại thành tro bụi nữa
lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 09:24 PM
đừng tiết , đừng tiết làm gì
khi tình yêu đã chia ly đôi ngã
đừng nhớ , đừng nhớ gì đã wa
với tương lai ta hòa ca vui sống
congiobuon
29-12-2005, 12:21 AM
Lửa cháy nhanh lửa thành tro bụi
Ngọn lửa tình cũng tắt lụi thành tro
Dù tim em anh biết sẽ cho
Nhưng anh sợ lại thành tro bụi nữa
Ngọn lửa tình dù tắt lụi thành tro
Nhưng vẫn mãi ấm nồng hương tình ấy
Đốt tro tàn một mình em ôm lấy
Sưởi ấm lòng khi mỗi lúc nhớ anh
hanquoc00
29-12-2005, 06:52 PM
Sao nàng lại cứ nhớ anh
Khi mà tim đã có nhành hoa kia
Làm anh lệ cứ đầm đìa
Phân vân đôi ngã biết zia` đâu đây
congiobuon
23-01-2006, 04:36 AM
Giọt nước mắt ai ơi đừng rơi nữa
Chỉ khiến lòng day dứt mãi không thôi
Nhành hoa ấy tim em nào có giữ
Chỉ có người và chỉ có người thôi...
thisibuonek
24-01-2006, 12:05 AM
TÌNH LỠ
Thêm một người bươc qua cuộc đời tôi
Dù chợt đến rồi đi ....
Cũng đủ để in hằn những dấu chân khắc khoải
vết xước trái tim - nhói từng cơn rã mỏi
Đắng mặn bờ môi ....
Trong giấc mơ trăn trở gọi tên người
Một người đi rồi ...
Còn một người ở lại với cuộc chơi
Gặm nhấm chua cay
quặn mình theo từng hơi thở dối
Giơ tay hứng giọt cô đơn rớt vội
òa vỡ trong đêm ...
chút suy tư giữa bóng tối nhập nhoè
TÌNH LỠ
Thêm một người bươc qua cuộc đời tôi
Dù chợt đến rồi đi ....
Cũng đủ để in hằn những dấu chân khắc khoải
vết xước trái tim - nhói từng cơn rã mỏi
Đắng mặn bờ môi ....
Trong giấc mơ trăn trở gọi tên người
Một người đi rồi ...
Còn một người ở lại với cuộc chơi
Gặm nhấm chua cay
quặn mình theo từng hơi thở dối
Giơ tay hứng giọt cô đơn rớt vội
òa vỡ trong đêm ...
chút suy tư giữa bóng tối nhập nhoè
congiobuon
07-02-2006, 12:42 AM
Vẫn biết rằng cuộc tình lắm trái ngang
Nhưng hồn em vẫn lạc trong tăm tối
Đường trăm ngả biết tìm đâu ra lối
Hướng thiên đàng nơi hạnh phúc mong manh
Vẫn biết rằng em mãi mãi mất anh
Như mây buồn lặng im đi tìm gió
Như biển khơi đang thét gào giữa ngọ
Trưa vắng buồn trên cát hằn vết chân
Vẫn biết yêu là đau khổ ngàn lần
Khi người đã ra đi quên hẹn ước
Em vẫn níu những gì không có được
Để ôm tình trong cay đắng ngàn năm...
MTV
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.