PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ghét



Cà Tím
09-05-2005, 07:42 AM
Em ghét làm sao ngày hôm qua
Khi anh nói với em toàn những lời xa lạ
Em giận anh...và không thèm đáp trả
Anh chẳng dỗ dành...còn truyện trò vui vẻ với người ta

Anh có biết câu "Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới Roma?"
Ý nói...mọi sự việc điều có nơi kết thúc
Còn chúng ta...qua khoảng thời gian dài tiếp xúc
Anh có biết khi nào là đến lúc dừng chân?

Muốn mối tình kia càng lúc sẽ càng gần
Sao anh nói với em hoài những câu như thế?
Hay bởi em tính tình còn quá tệ?
Nên anh bây giờ đã chán...đã chê

Em dại khờ...và cũng quá u mê
Chỉ biết yêu anh mà chẳng hiểu gì về anh cả
Để mỗi khi anh thốt lời xa lạ
Em lại buồn...lại cảm thấy xót xa...

"Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới Roma"
Dẫu có chông gai và nhiều ngã rẽ
Còn em và anh?
Hai hướng đi, hai cuộc đời nhỏ bé
Hỏi có gặp nhau trên một điểm cuối cùng?

Bài này Cà làm mấy ngày trước rồi, nhưng bây giờ mới dám post lên..hihihi... :p :p

MuaPhuongVi_2005
09-05-2005, 09:24 AM
Bài thơ buồn và hay wá cà tím... sis hoạ với cà tím nghen...ai mà cã gan làm buồn lòng cà tím dzậy cà

Những lời ấy nào phải đâu thật dạ
Thốt nên lời là nát cã tim anh
Nhưng mà thôi.. phận số đã cam đành
Em gót ngọc... sao dành cho phận bạc
:rain:
Anh chôn chặt khối sầu trong lầm lạc
Về đi em...đừng ngơ ngác làm gì
Anh chỉ là 1 kẻ chẳng ra chi
Ôm tuyệt vọng dù tình si vẫy gọi
:rain:
Nhìn em khóc anh xót xa tội lỗi
Em u buồn anh gấp bội thương đau
Muốn ôm chầm... cho thỏa nỗi khát khao
Nhưng kg thể... bởi giàu-nghèo ngăn cách

:rain:

becon_momong
10-05-2005, 12:44 AM
hay nhỉ,củng muốn góp zui zới pà con lém,nhưng hổng bít làm thơ,thông cảm hen,đọc ko dc hông zi pà con???

Chanh Chua
10-05-2005, 01:20 AM
Giây phut cuối dành cho nhau...anh nhé !
Rồi ngày mai ta đã phai chia xa..........
Mặc thời gian ngày tháng có phôi pha
Em mãi giữ một phút giây màu nhiệm

Giây phút cuối bây giờ là kỹ niệm
Em ấp ôm chop đến tận bây giờ
Ôi ước gì sự thật chỉ là mơ.......
Để em được gần bên người yêu dấu

Anh bây giờ ở tận phương trồi Âu
Xa cách em đến nữa vòng trái đất
Em mãi nhớ những tháng ngày ngọt mật
Ta bên nhau hạnh phúc biết dường nào

Dòng thời gian sao cứ trôi qua mau
Cho ngày tháng chất chồng theo ngày tháng
Chuyện ngày xưa đã đi vào quên lãng
Tình chúng mình giờ cũng thành quá khứ....../.
........................................
các bạn bài này chanh chua mí làm xong hôm qua thơ chưa được hay lắm nhưng rất thật đo..
To:Cà sao leo we' mí dzô lại dzị dzẹo nì khoẻ hum .......MPV nữa lặng đâu mít tiu ah` ......

Seri
10-05-2005, 07:29 AM
Mối tình nào mà chẳng như thế
Có những đắm say, có yêu ghét dỗi hờn
Chuyến yêu đương nào mà chẳng có thử thách
Để vượt qua rồi, lại càng yêu nhau hơn

Anh đã nói tình yêu anh rất thật
Em gật đầu, nhưng em chẳng chịu tin
Anh thật tâm hiến dâng cả con tim
Nhưng với em, thế vẫn còn chưa đủ

Rồi cãi nhau, anh mất ăn mất ngủ
Nghĩ đến em trong từng phút từng giây
Tưởng tượng ra em đang ở sát cạnh đây
Nhớ về em... tấm thân anh hao gầy

MuaPhuongVi_2005
10-05-2005, 10:11 AM
Dòng thời gian sao cứ trôi qua mau
Cho ngày tháng chất chồng theo ngày tháng
Chuyện ngày xưa đã đi vào quên lãng
Tình chúng mình giờ cũng thành quá khứ....../.
........................................
các bạn bài này chanh chua mí làm xong hôm qua thơ chưa được hay lắm nhưng rất thật đo..
To:Cà sao leo we' mí dzô lại dzị dzẹo nì khoẻ hum .......MPV nữa lặng đâu mít tiu ah` ......

Thơ hay vậy mà chưa hài lòng nữa seo..chanh chua.... khó tánh ghê...Phượng đâu có lặn như cà tím đâu...tại lo làm thám tử tư theo dõi cà tím á...coi anh nào làm cà tím nhà ta tương tư á :D

Dòng đời mang những đơn côi
Vùi trong biển nhớ thuyền trôi vô tình
Trăng treo chênh chếch in hình
Đọng trong đáy bể... tự tình vỡ tan

Chanh Chua
10-05-2005, 08:41 PM
buồn tình chân bước lang thang
về vùng dĩ vãng....lòng mang mác sầu
tình đầu tan vỡ vì đâu
cho lòng mãi nhớ...tim đau ngút ngàn........
..........................................
MPV........chài ai dzẹo nì có thim nghề mới nữa ah`........dzị có tìm đc. ngừi lèm Cà tương tư chưa dzị :D

venhvenhcongtu
10-05-2005, 08:45 PM
sis ơi sis ơi sis chanh chanh ơi
venhvenh buồn quá sis chanh ơi
dĩ vãng cũng buồn tương lai chán
thơ cứ lòng vòng tình long đong

Sis của em ơi sis chanh oi
em muốn chết lắm rùi sis ơi
sis mà có rảnh gặp em phát
em đang online trên yahoo

Cà Tím
11-05-2005, 10:50 AM
Cớ vì sao em cứ mãi dỗi hờn?
Anh không hiểu...hay cố tình không hiểu?
Là con gái em trách mình mềm yếu
Bảo giận anh hoài...nhưng rồi lại quên ngay

Nghĩ cho cùng em lại ghét cả hai
Em ghét bản thân sao dại khờ quá đỗi
Em lại ghét anh làm cho em giận dỗi
Để cuối cùng... đổ tội...tại..."tình yêu"

Anh biết không anh?...em bởi quá yêu nhiều
Nên tất cả điều làm nên hờn giận
Thế nên...
Một cử chỉ lạ xa cũng làm em lo lắng
Vì nghĩ rằng....
Anh chắc chẳng còn yêu...

Còn riêng anh nếu thật cũng yêu nhiều
Xin chớ để em cứ mãi hoài giận dỗi
Bởi em sợ một phút nào nông nỗi
Em vô tình lạc mất lối...yêu đương

Hãy hứa đi anh...hứa chẳng để em buồn
Chẳng để em ghen rồi vẫn vơ sầu lụy
Hãy hứa đi anh...hứa suốt đời chung thủy
Nếu không em sẽ giận anh hoài...và khóc mãi cho coi
.................................................. .......................

Dẫu chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi
Em cũng quyết cùng anh thắp nên niềm tin mới
Ở một nơi đôi tim hằng mong đợi
Chỉ có yêu thương...chẳng có lệ tủi hờn...


ai mà cã gan làm buồn lòng cà tím dzậy cà
To MPV: người làm buồn lòng cà tím là cái người đó đó sis :wink: :wink:

Chanh Chua
11-05-2005, 08:57 PM
Hôm nay đã giận thật rồi
Vì người ta đã sai lời với tôi
Giận là cắn nát bờ môi
Giận không thèm khóc nhưng đôi mắt buồn
Nụ cười xinh cũng biến luôn
Nhăn nhăn vằng trán gió luồn qua mi
Giận ''ai'' giận cả tướng đi
Giận luôn giọng nói chỉ vì hỏng ưa
Trời già sao cứu đổ mưa
Để toi giận mĩa hạt mưa vô tình....

yab
12-05-2005, 04:02 AM
Em ghét làm sao ngày hôm ấy [quoted from catim, and có change "qua" ---> "ấy"]Khi em thấy rằng anh vô tình
Giận anh lắm ... nhưng đành câm lặng
Trách anh làm gì khi quá rõ lý do

"Đã bao ngày xa cách, lặng im
Dòng thăm hỏi sao vô tình quá
Sao lại hỏi những chuyện chẵng đâu đâu?
Anh đã quên những dòng em để lại?"

Vào vườn thơ, lý do đã rõ
Người yêu và anh đang giận dỗi
Chợt thấy buồn, mắt nhoà ... vì sao ấy?
Chấm ba chấm "..." chắc anh hiểu vì sao

-------------------------------------------------
"Mọi con đường đều dẫn tới Roma"?
Bây giờ ta mỗi người mỗi ngã
Sẽ có ngày hai con đường giao lại
Em sẽ chờ ... ngày đó sẽ không xa
--------------------------------------------------

catim cho yab copy câu đầu tiên đó nha :blowkiss: thanx nhiều nhiều :blowkiss:

Seri
12-05-2005, 06:05 AM
Cớ vì sao em cứ mãi dỗi hờn?
Anh không hiểu...hay cố tình không hiểu?
Là con gái em trách mình mềm yếu
Bảo giận anh hoài...nhưng rồi lại quên ngay

Nghĩ cho cùng em lại ghét cả hai
Em ghét bản thân sao dại khờ quá đỗi
Em lại ghét anh làm cho em giận dỗi
Để cuối cùng... đổ tội...tại..."tình yêu"

Anh biết không anh?...em bởi quá yêu nhiều
Nên tất cả điều làm nên hờn giận
Thế nên...
Một cử chỉ lạ xa cũng làm em lo lắng
Vì nghĩ rằng....
Anh chắc chẳng còn yêu...

Còn riêng anh nếu thật cũng yêu nhiều
Xin chớ để em cứ mãi hoài giận dỗi
Bởi em sợ một phút nào nông nỗi
Em vô tình lạc mất lối...yêu đương

Hãy hứa đi anh...hứa chẳng để em buồn
Chẳng để em ghen rồi vẫn vơ sầu lụy
Hãy hứa đi anh...hứa suốt đời chung thủy
Nếu không em sẽ giận anh hoài...và khóc mãi cho coi
.................................................. .......................

Dẫu chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi
Em cũng quyết cùng anh thắp nên niềm tin mới
Ở một nơi đôi tim hằng mong đợi
Chỉ có yêu thương...chẳng có lệ tủi hờn...


To MPV: người làm buồn lòng cà tím là cái người đó đó sis :wink: :wink:

Giọt lệ nào rơi trong đôi mắt em
Mà khiến lòng anh sao hiu quạnh
Em đừng khóc nữa em yêu nhé
Nước mắt em làm xót trái tim anh

Anh không hiểu, anh thật lòng không hiểu
Tại anh vô tâm, nên ai đó khóc thầm ?
Hay tại anh chỉ biết nói những lời lộ liễu
Nên em không tin đó thật là tình yêu

Em của anh, anh yêu em biết bao nhiêu
Anh xin hứa, sẽ mãi hoài chung thủy
Rồi một mai, mang tim yêu sang Mỹ
Hai chúng mình, sẽ mãi chỉ có nhau.

thotinh_online
12-05-2005, 04:43 PM
Tôi ghét bạn vì tự dưng chê điểu
Ghét cả mình vì chẳng thiết làm thơ
Cuộc đời ai có đâu ngờ
Trang thơ mà bạn làm dơ mất rồi