Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 04:34 PM
Chào mi nhé nỗi buồn da diết
Đã bao năm ta dắt theo mình
Đã cùng ta chia sẻ linh tinh
Lúc ta thấy cô đơn, buồn tủi
Chào mi nhé nỗi buồn thân thiết
Đã cùng ta làm bạn bao năm
Ở bên ta lặng lẽ âm thầm
Không tiếng nói, tiếng cười,tiếng khóc
Ngày mai đó giữa đời, đừng khóc
Lúc ta không còn ở bên ngươi
Hãy dành cho ta một nụ cười
Dẫu nước mắt thầm lăn trên má
Đã bao năm ta dắt theo mình
Đã cùng ta chia sẻ linh tinh
Lúc ta thấy cô đơn, buồn tủi
Chào mi nhé nỗi buồn thân thiết
Đã cùng ta làm bạn bao năm
Ở bên ta lặng lẽ âm thầm
Không tiếng nói, tiếng cười,tiếng khóc
Ngày mai đó giữa đời, đừng khóc
Lúc ta không còn ở bên ngươi
Hãy dành cho ta một nụ cười
Dẫu nước mắt thầm lăn trên má