whisky_1801
09-05-2005, 07:12 AM
Ta đâu kiếm làm gì hạnh phúc
Cũng chẳng mong hoàng tử đến tìm
Chỉ biết rằng một lần ta khóc
Có một người đứng nhìn ta lặng thinh...
Cảm ơn nhiều ơi cuộc sống lung linh
Có phải mi cố làm rơi hạnh phúc
Nhặt chút tình ngây ngô như hạt nút
Đến hôm nay ta ngượng nghịu đơm vào
Áo mùa đông ấm một buổi chiều
Trái tim ai lần đầu bối rối
Như cuộn len lăn khù khờ trên gối
Có chú mèo lặng lẽ mang đi...
( sưu tầm ) :cake:
Cũng chẳng mong hoàng tử đến tìm
Chỉ biết rằng một lần ta khóc
Có một người đứng nhìn ta lặng thinh...
Cảm ơn nhiều ơi cuộc sống lung linh
Có phải mi cố làm rơi hạnh phúc
Nhặt chút tình ngây ngô như hạt nút
Đến hôm nay ta ngượng nghịu đơm vào
Áo mùa đông ấm một buổi chiều
Trái tim ai lần đầu bối rối
Như cuộn len lăn khù khờ trên gối
Có chú mèo lặng lẽ mang đi...
( sưu tầm ) :cake: