PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa sữa



whisky_1801
09-05-2005, 06:58 AM
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại vầng trăng tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa nữa!
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay!
Đau khổ buồn nhưng éo le thay
không phải thời của Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu như nhắc nhở
Có hai người ngày xưa đã yêu nhau.
Sưu tầm :D

crazy_7890
09-05-2005, 06:48 PM
thôi, nhắc làm gì khi mình ko phải của nhau
mình sẽ xa như chưa bao giờ biết mặt
chỉ ngại một điều , khi gặp lại màu mây thầm nhắc
ta lại hỏi lòng , sao hồi ấy chẵng tin nhau ...?