Xem đầy đủ chức năng : Ai đó ơi
DangBuon
24-12-2005, 11:26 PM
Ai đó ơi
Ai đó ơi ,tà áo dài trong trắng
Đẹp hồn nhiên như nắng ấm chiều đông
Ai đó ơi ,sao đôi má ửng hồng
Để ai khác phải động lòng ...rộn rã
Ai đó ơi ,sao mà đi vội vã
Chầm chậm thôi ,duyên con gái ấy mà ...
"Đồ vô duyên ,ai biểu bám người ta ..
Tui về trễ ..má ba tui đánh chết
Thôi đừng theo tui làm gì cho mệt
Gặp mặt ông là tui ...hết lấy chồng ..."
Ai đó ơi ,ai đó có biết không ???
Đường xa quá ,lòng tôi cô đơn quá
Đừng đuổi tôi làm gì ai đó ạ
Cùng tôi về cho đường bớt lê thê
Cho con tim quên hết nỗi chán chê
Cho cuộc sống như xuân về rộn rã
Rồi một mai ...biết đâu ...ai đó ạ
Ta gặp nhau ...như kẻ lạ người xa
Chuyện bây giờ ,chỉ như giấc mơ qua
Biết ai đó có xót xa ai đó
Boulevard
23-01-2006, 02:24 AM
Ai đó ơi , sao đường về lạ quá !
Lá thu rơi , rơi tím cả lòng tôi...
Trái tim thơ như đã biết thương rồi !
Chợt thổn thức trước người ta , có biết?
Ai đó ơi ,có bao điều muốn viết !
Đặt bút lên , ai đó thoáng ngại ngùng
Lỡ mai kia , hai đứa cách ngàn trùng...
Lá thu xưa biết có còn rơi nữa?
Ai đó ơi , cuộc đời đang rộng mở
Cửa tương lai , hai đứa...nắm tay nào !
Dù ngày mai chưa biết sẽ ra sao?
Thì ai đó chớ vội vàng...thương nhớ !
Câu yêu thương cho gởi về phố nhỏ
Lối xưa qua hai đứa vẫn chung đường...
Dù mai đây bao gian khó dặm trường
Ai đó nhé , mình mãi hoài ấp ủ...
DangBuon
21-02-2006, 07:47 PM
Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng
Lại bỗng trở thành hiện thực cuộc đời anh
Anh thường viết rằng ..."tình yêu quá mong manh
Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ ?"
Vì yêu em,anh đâu cần quá khứ
Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai
Chỉ biết có em qua mỗi phút ,mỗi ngày
Vậy là đã mãn nguyện rồi em nhỉ ?
Anh đâu biết đời không như anh nghĩ
Rồi một ngày anh nói tiếng chia tay
Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài
Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẻ
Em cứ vui với những điều mới mẻ
Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim
Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm
Mãi chung thủy mộy tình yêu duy nhât
Anh vẫn biết tình em là chân thật
Những phút giây em đã rất yêu anh
Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh
Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ?
Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ
Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay
:huglove:
Boulevard
01-03-2006, 12:47 AM
Ừ quá khứ...Anh chỉ là quá khứ
Đến với em trong một buổi chiều đông
Rồi ra đi để lại những nhớ mong...
Và quên hết những ân tình thuở ấy...
Ừ quá khứ - những ngọt ngào bỏng chaý
Giấc mơ hoang em đã trót đắm chìm...
Nên bây giờ anh cất buớc lặng im...
Em tự hỏi sao lòng mình mãi nhớ...
Quá khứ ơi , khúc tình đầu nức nở
Hãy cho em ôm ấp đến trọn đời
Dẫu mai này tình đã mãi xa xôi
Em nguyện sẽ khắc ghi...tình quá khứ...
Giả Dối
02-03-2006, 06:42 AM
Quá khứ qua rồi đừng nắm bắt
Tương lai chưa đến chớ vọng cầu
soledad_1811
02-03-2006, 07:25 AM
Quá khứ là nhưng mảnh buồn góp lại
Để trong cốc pha lê
Soi dĩ vãng bằng ly riệu đắng
Cuộc đời này không luôn phẳng lặng
Mất nhau rồi mới biết xót xa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.