Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 12h20p Đêm Giáng Sinh



vuabairac
24-12-2005, 10:44 AM
Ơi! noel một đêm buồn vô tận.
Thiên hạ cầu vạn sự sẽ như mơ.
Riêng mình tôi khi bước tới nhà thờ.
Chỉ mong gặp những ai cùng cảnh ngộ....

Đêm noel một đêm tôi buồn khổ.
Biết bao giờ chúa giác ngộ cho tôi.
Để những ai đơn côi được hạnh phúc.
Thế gian này không còn kẻ đau thương...

Hỡi đức chúa linh thiêng,
Ơi đức mẹ dịu hiền,
Xin người ban cho nhân gian được bình an và hạnh phúc !

hoa cong chua
24-12-2005, 08:16 PM
Noel an buồn vô vàn chúng sinh khóc
giọt nước mắt sầu biết sẽ rơi về đâu
thánh Ala ta hỏi người nơi ấy
có biết đươi này ta dang rất khổ đau
saoa người không đi chuyện tình yêu đôi lứa
để con đường tôi đi sẽ chẳng gặp gian chuân
chúa không thấy là mình đang có tôi
tội vô tâm lẫn ca tộ vôc tình

fantasy_girl
25-12-2005, 03:31 AM
noel ấy tôi đi tìm thượng đế
hỏi xin người định nghĩa về tình yêu
rồi mùa thu sắc xanh màu lá rụng
tôi vào đời bao mơ ước kiêu xa
bao cay đắng ngọt ngào bao ảo mộng
cuốn dần trôi ôi mặn chát tình yêu...
noel nay tôi lại tìm thướng đế
hỏi xin người mượn chiếc bể đau thương

hanquoc00
25-12-2005, 11:53 PM
noel ấy tôi đi tìm thượng đế
hỏi xin người định nghĩa về tình yêu
rồi mùa thu sắc xanh màu lá rụng
tôi vào đời bao mơ ước kiêu xa
bao cay đắng ngọt ngào bao ảo mộng
cuốn dần trôi ôi mặn chát tình yêu...
noel nay tôi lại tìm thướng đế
hỏi xin người mượn chiếc bể đau thương




Nếu đã yêu sao nhiều tâm sự
Thượng đế cười thượng đế bảo cũng vui
Đã cho yêu thì phải biết ngọt bùi
Thu sang ta lại thấy người đến chơi