PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ngày mai em ko làm thơ nữa



crazy_7890
06-05-2005, 07:23 PM
mây với gió cứ muôn đời háo hức
rượt tìm nhau giữa lồng lộng mê say
bên chân tháp có người luôn chực khóc
tiếc ngẫn ngơ rơi lạc sợi tóc dài

có phải em bên kia rừng cổ tích
xâu chuỗi vòng vỏ ốc níu thời gian
anh chạy mãi như con còn vô tích sự
dưới sóng tràn ko tìm thấy được hang

ai xây kín cổng vào ngôi tháp cổ
đường tìm nhau, cũng nghẽn lối lâu rồi
con chim nhạn đâu lối về chốn cũ
bay quẫn quanh thương tiếc chút hương đời

rồi như gió thổi lồng qua quá khứ
tay hắt hiu nắm giữ khói tơ chiều
khi hối tiếc màu mắt xưa dang dỡ ,
thì cuộc tình còn lại được bao nhiêu...?

crazy_7890
06-05-2005, 07:42 PM
nếu có ngày ,biết đâu anh quên
một mình em trông nắng vàng qua cửa
cafe nguội và đắng như lời hứa
lơ đãng chao rơi mảnh lá ko cành

nếu có ngày , em soi vào mắt anh
ko còn thấy mắt em trong đó nữa
ko còn tháy nồng nàn ánh lửa
lạnh lẽo vắng căm cánh cửa khóa trái lòng

nếu có ngày ...
bất chợt bão giông
bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
lỡ chuyến xe sau cùng , giữa con đường dài dặc
có thể khóc cùng mưa , hay tự hát trong lòng

giông bão tan tành điều ta hằng mong
cho thấp thoáng những cầu vồng đâu đó
cho những trái tim ko hề run sợ
ko đổi thay màu trước mọi tai ương...

crazy_7890
07-05-2005, 05:04 AM
đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
giữa cơn mưa ban trưa
nghe lòng mình tách thành hai nửa
nửa ướt bây giờ ,...nửa ướt xưa...

crazy_7890
07-05-2005, 05:09 AM
đêm xưa có một gã khờ
uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
uống thơ rồi khóc cuộc tình
uống tình rồi khóc một mình...dưới trăng...

crazy_7890
07-05-2005, 05:12 AM
nước vô tình , nước ngàn năm trôi mãi
mây vô tình, mây cứ mãi bay xa
trăng vô tình , nên trăng đùa với gió
người vô tình ,...người chẵng nhớ...đến ta...

thotinh_online
07-05-2005, 06:07 PM
nắng vô tình nắng bị mây che khuất
Gió vô tình gió thổi mái tóc em
Hoa vô tình hoa tàn không báo trước
Người vô tình người bỏ tôi đi

fantasy_girl
07-05-2005, 06:19 PM
Vô tình tôi gọi tên anh
Vô tình tôi đã yêu anh mất rồi
Vô tình tôi lại vô tình
Xa nhau có phải vô tình không anh...

thotinh_online
07-05-2005, 08:54 PM
ui da,

ngày xưa có một nàng khờ
yêu đương nhăng nhít để rồi bơ vơ
Suốt ngày ăn vặt ở dơ
Việc làm hổng có cứ ngu ngơ suốt ngày

fantasy_girl
08-05-2005, 03:18 AM
Ai bảo mùa đông mới giá lạnh
Bởi giá lạnh đâu chỉ có mùa đông
Lắm những lúc trưa hè rực rỡ
Lúc cô đơn vẫn lạnh gấp ngàn lần.
------------>tôi vô tình ngàn năm thương nhớ
Anh vô tình có hiểu lòng tôi.

thotinh_online
08-05-2005, 05:06 PM
Vô tình xe cát biển đông
Vô tình là lính phòng không mâtý rồi
EM ơi hãy nhớ đến tôi
Nhớ người trai ấy lệ rơi phương nào

Bang_chủ_cái_bang
08-05-2005, 05:10 PM
khi nào bên ấy thấy buồn
cứ theo mây gió chiều chiều sang chơi
bên này chỉ có mình tôi
sáng ,trưa ,chiều ,tối vẫn ngồi tương tư

crazy_7890
09-05-2005, 05:01 AM
khách ngồi lại cùng em trong chốc đã
vội vàng chi , trăng lạnh quá , khách ơi !
đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời
khách ko ở , lòng em cô độc quá
khách ngồi lại cùng em, đây gối lả...
tay em đây , mời khách ngã đầu say
đây rượi nồng , và hồn của em đây
em cung kính đặt dưới chân hoàng tử

chớ đạp hồn em!
trăng về viễn xứ ,
đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn
gió theo trăng từ biển thổi qua non
buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn
lòng kĩ nữ cũng sầu như biển lớn
chớ để riêng em phải gặp lòng em
tay ái ân , du khách hãy làm rèm
tóc xanh tốt , em xin nguyền dệt võng


đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng
trôi phiêu lưu , ko vọng bến hay gành
vì mình em ko được quấn thân anh
tóc ko phải những dây tình vướng víu
em sợ lắm , giá băng tràn mọi nẻo
trời đầy trăng ,lạnh lẽo suốt sương da
người giai nhân : bến đợi dưới cây già
tình du khách : thuyền qua ko buột chặt

lời kĩ nữ đã vỡ vì nước mắt
cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
người viễn du , lòng bận nhớ xa khơi
gỡ tay vướng để theo lời gió nước

xao xác tiếng gà , trăng ngà lạnh buốt
mắt run mờ...,kĩ nữ thấy sông trôi
du khách đi , du khách đã đi rồi...

Xuân Diệu

crazy_7890
09-05-2005, 05:25 AM
nếu ngày mai em ko làm thơ nữa
cuộc sống trở về bình yên
ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
ko nỗi khổ , ko niềm vui kinh ngạc
trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
ko xôn xao khi nắng hè đến sớm
chuyện hôm nay sẽ trở thành kĩ niệm
màu phượng chẵng nồng nàn trên lối ta đi
mưa phương này ko lạnh tới phương kia
ời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
nghe tiếng con tàu em ko thể hiểu
tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
em ko còn thấy nhớ những xân ga
những nơi đã đi, những nơi chưa từng đến
khát vọng anh dẫu hòa trong sóng biển
sóng xô bờ ko rộn tới tâm tư
một ngày nào đọc lại dòng thơ
âm điệu ấy chẵng còn gieo tiếng nhạc
chất men nào từng làm em choáng váng
cũng phai dần theo những tháng năm xa
như hòm thư ko còn một phong thư
hết ngọn lửa lạ lùng , thôi màu mây phiêu bạt

ơi trời xanh , xin trả cho vô tận
trời ko xanh trong đáy mắt em xanh
và trong em _ ko -thể -còn- anh
nếu-ngày-mai-em-ko-làm-thơ-nữa...

crazy_7890
09-05-2005, 06:55 PM
tiễn người ra cửa rồi
tôi quay vào lặng lẽ
chợt thấy mình cô đơn
giữa ngỗn ngang bàn ghế

khi người ko yêu ta
buồn đã thành một lẽ
khi ta ko yêu người
sao cũng buồn đến thế

như đánh mất điều gì
lòng bâng khuâng khó tả
như thể mắc nợ ai
món nợ ko thể trả

có lẽ ta thương người
giờ này đang thui thủi
hay la ta thương ta ,
từng chịu nhiều hắt hủi...?

ngỡ chẵng có gì đâu
mà sao thành rắc rối
tất cả , chỏ một lời
nói,hay là ko nói ...

biết làm sao khác được
lòng bối rối xót xa
khi người thì thương ta ,
còn ta , thương người khác..........

crazy_7890
11-05-2005, 02:23 AM
học quên để... nhớ cho nhiều
học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
học lẽ loi để... có đôi
học ghen là để cho người thêm yêu
em càng xa cách bao nhiêu
tôi bèn học cách nói điều vu vơ
học sắc sảo để... dại khờ
học già dặn để... ngây thơ thuở nào
tôi giờ còn lại chiêm bao
cố trần tục để... thanh tao kiếp người
mãi mê học khóc... cho cười
quên hờ hững, để cùng người...đam mê...!



(Đặng Vương Hưng)

crazy_7890
11-05-2005, 02:48 AM
đừng trách anh nghe em yêu thương
lối chúng mình qua , phố phường tấp nập quá
dòng người cuốn em đi , đời bao nhiêu sự lạ
ko dắt tay em , vụng quá , sợ em cười...

anh sẽ đi cùng em , khi phố đã thưa người
khi đã vắng những lời mời đon đã
khi em cần tình yêu , mà ko cần phép lạ
khi sánh vai cùng anh , em kiêu hãnh mĩm cười

anh sẽ đến cùng em nếu giữa đường bão nổi
nếu gió gầm , đêm tối bỗng choàng buông
còn em ơi , nếu lạc giữa phố phường đô hội
anh sẽ chờ em ...nơi phía cuối con đường...

crazy_7890
11-05-2005, 02:58 AM
mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
bởi trước con , anh ấy là của mẹ
anh ấy có thể quên con , một thời trai trẻ
nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ , mẹ ơi
mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
dẫu bây giờ , con đươc yêu đến vậy
con cũng chỉ là ...người đàn bà thứ hai.
mẹ đừng buồn , những hoàng hôn, những ban mai
anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
con chỉ là một sợi khói mỏng manh
bao người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
nhưng có một tình yêu âm ỷ cháy
anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
anh ấy có thể sống với con đến suốt cả cuộc đời
cũng có thể chia tay , trong ngày mai ,có thể
nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
dù thế nào , con cũng chỉ thứ hai .

crazy_7890
11-05-2005, 04:53 AM
Nếu một ngày
ta vào chung 1 quán cafe
với 2 người khác
ngồi ở 2 bàn khác
em đừng giả vờ như chưa bao giờ quen nhau
cũng đừng thầm chúc cho nhau hạnh phúc...
Bởi chẵng phải chỉ 1 thời
ta từng có nhau
...từng đớn đau , hân hoan , vui khổ ,
mà dường như suốt cuôc đời ,cho đến khi kiệt sức
ta cứ mãi tiễn đưa...

Nếu một ngày , ta cùng trú dưới hiên mưa ,
em đừng bỏ chạy ra con đường sũng nước...

crazy_7890
12-05-2005, 03:51 AM
Xin trả lại nỗi niềm cay đắng
Cho hàng cây phờ phạc trong chiều
Xin trả lại ánh nhìn ngờ vực
Cho mùa hè quên lãng phiêu diêu
Trái tim lại một lần thơ dại
Cuống quýt đợi chờ , cuống quýt ...yêu...

crazy_7890
17-05-2005, 04:33 AM
Kiêu hãnh ơi , ta như người có lỗi
Bỏ mùa thu ở lại sắc lá vàng
Em đến lớp , áo bay mềm quá thể
Hờn giận với mặt trời ,mưa bụi bỏ đi hoang

Kiêu hãnh ơi, ta dại khờ thật đấy
Ngồi khóc với giọt sương rồi cọng cỏ ướt mèm
Và mây trắng ngỡ là đưa tay hái
Ôm vào lòng nỗi ngượng nghịu lấm

Kiêu hãnh ơi , ta như là đã lớn
Trò chơi xưa cất dấu tận đâu rồi
Con chuồn ớt khỏa chòng chành bóng nước
Bé con nào hờn giận biết cong môi...

Và kiêu hãnh ,ta vụng về , có thể
Đêm một mình với nỗi nhớ bâng quơ
Hun hút gió , mùa đông lùa qua ngỏ
Giọt nước mắt rơi...thanh thản...đến đáng ngờ...

crazy_7890
22-05-2005, 05:43 AM
em phải về thôi , mùa thu đã hết rồi
cái nắng đầu đông sẽ sàng như lá cỏ
đừng để bàn tay lại chạm vào nỗi nhớ
em phải về thôi , mùa thu đã hết rồi

ơi dòng sông bên lở , bên bồi
ơi sợi tóc nửa đen , nửa trắng
kí ức ấy lăn vào miền xa vắng,
rồi sẽ thành...nửa nhớ ...nửa quên

em phải về thôi , để năm tháng ngủ yên
nơi đáy sông sâu , giấu cồn cào hơi thở
câu hát thương nhau ,theo mùa , câu hát ...cũ...
con nhện theo mùa , nhện...cũng hết giăng tơ

cứ mặc em về , lặng lẽ một miền thơ
cái nắng đầu đong sẽ sàng như lá cỏ
đừng để bàn tay lại chạm vào nỗi nhớ
em phải về thôi...mùa thu đã hết rồi...

crazy_7890
29-05-2005, 04:21 AM
nếu có thể , xin em đừng trở lại
hoa trong bình đã héo tự chiều qua
hãy giúp anh , quên đi mãi mãi ,
những bông tàn trong kí ức hai ta

đã bao lần âm thầm anh cầu chúc
em đẹp xinh , hạnh phúc đủ đầy
anh lấy đau riêng làm nhung lụa
phủ lên ngày tươi đẹp ,thơ ngây

giờ em lại , bây giờ em mới lại
tuổi thanh xuân em phung phí cả rồi
anh cũng khác ! vâng , anh giờ cũng khác
đã có người anh đón đẻ lên ngôi

em nước mắt , hai đứa cùng cay đắng
hai đứa cùng đã có một thời xa
nhưng chẵng lẽ ...người thứ ba...phải khóc
vì những bông tàn trong kí ức hai ta...?

crazy_7890
07-06-2005, 06:20 PM
mai đi rồi ,em cầm lấy đồ chơi
vẫn thường chơi ,hồi bé
anh đi theo cha
em về với mẹ
chuyện Âu Cơ
thành cổ tích buồn
vàng bán nhà ,mẹ giấu ngang lưng
tiền bán tủ , cha luồn túi ngực
người lớn ngủ ,
trẻ con vẫn thức
tiếng khóc em
chợt vỡ
giữa phiên tòa .

crazy_7890
18-06-2005, 04:11 AM
tôi đi tìm cái nửa của tôi
nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy
tình yêu của tôi ơi , em là ai vậy
sao để anh tìm gọi mãi tên em

chiều dần buông thành phố vào đêm
đường phố , hàng cây từng đôi ríu rít
họ may mắn hơn tôi hay họ ko cần biết
nửa của mình hay nửa của ai...?

tôi đi tìm cái nửa của tôi
nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy
nếu chẵng còn em tôi đành sống vậy
chẵng lấy nửa của ai làm nửa của mình

cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn cái
nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
có nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
nửa của mình...nhưng nào phải của mình đâu

chẵng phải của mình cũng chẵng phải của nhau
thì Thượng Đế ơi xin đừng bắt tôi lầm tưởng
bởi tôi biết đâu là khổ đau , đâu là sung sướng
là đúng ,sai trong tìm nửa của mình

tôi đi tim em, vâng ! tôi đã đi tìm
và biết đâu trên đời này , đâu đó
em cũng tìm tôi , tìm tôi như thế
chỉ có điều...là chưa nhận ra nhau...!

crazy_7890
19-06-2005, 04:35 AM
em bảo anh đi đi
sao anh không đứng lại (...! ?)
em bảo anh đừng đợi
sao anh vội quay về (...?!)

ôi lời nói gió bay
đôi mắt đen đẫm lệ
sao mà anh ... ngốc thế !
không nhìn vào mắt em...

crazy_7890
20-06-2005, 09:16 PM
Nắng hạ vàng xanh thẫm bóng vòm cây
quen thuộc lắm đau có gì lạ lẫm
sao bước chân bỗng rơi rơi chầm chậm
như thể chiều đi ko chút vội vàng

ai đốt đâu mà lửa phượng rơi tàn
bằng lăng thả khói sương vào mắt tím
những cơn mưa về biển khơi kỉ niệm
còn gửi chiêm bao cho gió giật mình

thương con đường đi suốt tuổi học sinh
ngạt ngào cỏ thơm, rập rờn bướm lượn
dũng sĩ Dế Mèn vuốt râu hoài tưởng
hát bản tình ca công chúa Nhái mơ màng

cái nắng nghẹn ngào nhưng nhức chói chang
có nói giùm ta điều chưa kịp nói
đêm hồi hộp gió qua phòng khẽ gọi
ô cửa nào chia cắt nửa vầng trăng

vẫn môi phượng hồng ,vẫn mắt bằn lăng
ai chậm bước,ai mưa rào hối hả
khoảnh khắc nhìn nhau có 2 mùa hạ
mang buồn vui xa tắp nghìn trùng...

crazy_7890
20-06-2005, 09:24 PM
chưa đủ nhớ để gọi là yêu
chưa đủ quên mà thành xa lạ
anh ám ảnh em 2 chiều nghiệt ngã
nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
dịu dàng quá lời thầm thì của gió
ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
anh là gì giữa bốn bề vang vọng..?
em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...

crazy_7890
20-06-2005, 09:34 PM
giá là em nhỉ , buổi chiêu
hồ Than Thở sẽ nói điều gì chăng
giá là em nhỉ , sương giăng
thác Cam Ly sẽ níu chân không chừng
giá chiều ấy đừng ngập ngừng
em đừng ngúng nguẩy , anh đừng quay xe
thì chiều nay giữa suối khe
sương thung lũng chẵng còn se thắt lòng
thôi thì mất cũng là còn
hành trang gói trọn nỗi buồn mang theo...

crazy_7890
20-06-2005, 09:43 PM
giá như tớ là con trai
(cô bé có lần đã nói )
từ lâu tớ đã bỏ đi
sang Châu Phi cho khoái !

còn nếu tớ là con gái
( cậu bé liền đáp lời ngay )
thay bằng chỉ màu tớ sẽ
thêu bằng tia nắng ban mai !

rồi hai người dần khôn lớn
cùng nhau nên vợ nên chồng
với nhau sáng trưa chiều tối
họ toàn nói chuyện tiền nong !

crazy_7890
20-06-2005, 09:53 PM
em ngồi hóa đá thành thơ
trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu
em ngồi hóa đá thành chiều
trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
em ngồi hóa đá thành mưa
trả anh cái phút anh đưa qua cầu
xa nào anh có hay đâu
đá từ lúc ấy...bắt đầu...hóa em...!

crazy_7890
22-06-2005, 07:59 PM
chỉ là ví dụ thôi mà
cớ sao em lại rầy rà với tôi
chỉ là ví dụ mà thôi
nỡ nào em để tôi ngồi nhìn tôi
trăm năm là rất xa xôi
một ngày là chuyện... răng môi gần kề
bằng không ví dụ tôi về
nhìn trăng cũng được có hề chi đâu
ví dụ như...mình yêu nhau
tôi về mua sẵn ...trầu cau...để dành... :-))

crazy_7890
23-06-2005, 03:41 AM
một chiều như thể chiều xưa
ngẩn ngơ về trước cơn mưa cuối mùa
ô kìa gốc phượng già nua
sao chơ vơ khóc giữa mưa thế này

đường đi ngập lá hoa bay
bàn xưa ghế cũ bỗng đầy nhớ thương
gió rơi sắc đỏ còn vương
nghe xôn xao cuối con đường bơ vơ

lẻ loi từng bước thẩn thờ
tiếng cười hát cũ bây giờ còn đâu
tuổi thơ ta đến mai sau
rưng rưng ướt cả sắc nàu cơn mê

gửi cho ai mái tóc thề
để nương theo gió tìm về tháng năm
lối quen chợt hóa xa xăm
tiếng mưa chợt vỡ thành trăm nắng vàng

crazy_7890
23-06-2005, 03:51 AM
rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
bạn bè ơi khi ấy có còn nhau
cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu..?
ta ngoái lại tìm nhau e mất dấu

ta ngoái lại tìm nhau mong ẩn náu
góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
góc bạn tin cậy bớt chơi vơi

ta ngoái lại tìm nhau , đừng sỏi đá
đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
thôi đừng nhớ , đừng quên , đừng xa vắng...!
xin một lần tha thứ thuở lang thang

tha thứ nhé , bạn ơi , ngày cay đắng ,
ra quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
thuở yêu mê bè bạn khuất xa dần...

rồi sẽ có một ngày , sau tháng ngày bể dâu
chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

trái tim héo , nụ cười xưa dẫu héo
cũng xin đừng tàn lụi chút niềm tin
dầu mong manh , vụn vỡ chẵng nguyên lành
xin hãy có một ngày, nhen nhúm lại...

crazy_7890
23-06-2005, 04:02 AM
chiều cuối năm ai lên phố
mưa phùn lất phất qua vai
ướt mình thành mây thành gió
khóc rồi lại được thở dài

chiều cuối năm ai ngồi quán
nghe thì thầm tiếng mùa xuân
ướt gì mình như điệu nhạc
gieo vào ngày nốt bâng khuâng

chiều cuối năm qua ngõ vắng
thấy người giống kẻ xa xăm
chờ ai đó trong im lặng
ước gì...rồi chợt cười thầm

đêm cuối năm ai vụt chạy
đuổi theo níu áo thời gian
ước mình cứ là mình vậy
tuổi đi bỏ lại...ngỡ ngàng...

crazy_7890
25-06-2005, 01:45 AM
giá như đời cũng như mơ
bà tiên ông bụt bất ngờ hiện ra
giá như trẻ mãi ko già
bỗng dưng thế giới toàn là bé con
giá như trái đất chẵng tròn
trăng sao ,vũ trụ có còn thế ko ?
giá như...chưa vợ chưa chồng...
liệu rằng...em có...bằng lòng...yêu anh ...???

crazy_7890
25-06-2005, 01:51 AM
thất tình em bỏ đi tu
để chùa thêm một nhà sư trốn đời
chỉ thương mái tóc em thôi
dài đen óng mượt ...hết rồi còn đâu
bỗng nhiên lòng cứ nhói đau
'' a di đà phật...'' nghe câu em chào
Bồ Tát người ở nơi nào
cứu khổ cứu nạn đa bao kiếp người
về đây xin một lần thôi
để cho mái tóc em tôi lại dài .

girl_thich_cươi
25-06-2005, 03:26 AM
Ngày buồn
Một ngày kia đã qua đi
Cái ngày của một thời quá khứ
Ngày của những giọt nước mắt
Bước ra đi ma lòng thầm lặng

Lòng trĩu nặng nói câu tạm biệt
Chẳng nhìn nhau mà bước ra di
Dưới trời mưa tôi lặng lẽ quay đi
Dể rồi ban buớc đi trong đau khổ

Một ngày buồn của một thời quá khứ
Giờ hai người đi trên con đường riêng
Nhưng tôi hạnh phúc vì biết bạn
Lòng thầm mong bạn cũng sẽ như tôi

Nhớ lần sau bõ dấu nha bạn

thitam_h2ot_2910
25-06-2005, 03:38 AM
Vườn cây ấy bóng chiều sao buồn quá
Nắng buông màn trải dài khắp nơi xa
Nghe xao xuyến nghe trong lòng hờ hững
Bóng cây buồn chờ đợi một người dưng

Phượng nhớ ai rơi rụng đầy trên phố
Tiếng ve sầu kéo mùa hạ qua mau
Lửa phượng đỏ chắc rằng đang nói hộ
Hạ lại về sao chẳng ghé thăm nhau?

crazy_7890
25-06-2005, 05:49 AM
ta đi trên phố vắng
lòng nghĩ về một người
kỉ niệm xưa cay đắng
chỉ còn là mưa rơi

ta đi giữa cuộc đời
ko quên người xưa được
nay có người khác rồi
tim vẫn như thuở trước

biết làm sao khác được
mưa ngày xưa xót xa
dư âm còn đọng lại
mưa nay chưa nhạt nhòa

người xưa nay cách xa
nhớ nhung làm gần lại
người nay ngồi cạnh mãi
mà lòng cứ muôn trùng

làm sao được dửng dưng ,
khi nghĩ về người cũ...?
làm sao được yên lòng ,
nguôi nỗi đau quá khứ...?

crazy_7890
25-06-2005, 06:05 AM
:angel1:
tình yêu có gương mặt của đóa hồng
tay tôi nhói đau vì gai nhọn hoắt
trái tim đang nhuốm máu hoài nghi
em : là người tình muôn đời phản trắc !

giấu chiếc lưỡi dài mài hơn gươm sắc
em nguyền rủa tôi bằng âm điệu tình ca
ân ái với tôi nhưng gọi tên người khác
tự do đầu tiên khi hóa kiếp đàn bà

lúc tôi giăng mùng từng đêm nằm ngủ
tự do ngồi tập thở với hư không
tôi tập làm thơ như suốt đời tập nói
thì em tập... yêu để tập... lấy chồng...

chung chạ với em như vuốt ve hoa hồng
đau buốt bàn tay mới hay gai nhọn
tôi tự do bật tiếng yêu em
là khởi đầu một hành trình chạy trốn

tôi chạy trốn khi tay cầm lẫn lộn
gieo hạt lúa đồng nhưng gặt lấy hạt ngô
thả mầm chung tình lại mọc cây phản bội
em ngoại tình ngay cả lúc ngủ mơ .

crazy_7890
28-06-2005, 03:33 AM
đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
giữa cơn mưa ban trưa
nghe lòng mình tách thành hai nửa
nửa ướt bây giờ , nửa ướt xưa...

crazy_7890
03-07-2005, 02:24 AM
bông phượng đỏ cuối cùng sọt lại giữa mùa thu
chiều cứ thế vô tình đi qua ngõ
chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
chẵng biết khiêm nhường đành chịu lỗi cùng em

mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
khi ta ném yêu thương lên vầng trăn thu ấy
gió như em ,cứ kiêu kỳ quá vậy
thu đốt cháy mình ko thắp nổi lá bàng đêm

chẵng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
để trên phố mưa sững sờ bật khóc
ta ngược phía tiếng trống trường tan học
ước chạy kịp thu về ta nhận lỗi cùng em

hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
ta có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất
tin đi em , những điều không có thật
...thu cứ đợi chờ nên hạ mãi đi xa...

crazy_7890
12-07-2005, 01:27 AM
em là rừng đêm
anh như con thú bị thương
trong tháng ngày mưa gió
em chăm sóc anh bằng đệm lá mềm
và những thang thuốc cỏ
anh thức dậy sau giấc ngủ yên
điều anh không ngờ nổi
người xạ thủ tài tình
lại
chính

...em !

crazy_7890
17-07-2005, 07:42 PM
người ta đi học có đôi
tôi đây đi học , ôi thôi phát sầu
một mình đứng ngắm bồ câu
nó...cũng hai đứa !! ôi sầu càng tăng ( !! )

crazy_7890
17-07-2005, 07:51 PM
góp chữ tình hai đứa tiêu chung
anh phung phí để bây giờ tay trắng
em tiếc của nên trở thành thầm lặng
có cách nào hoàn vốn lại chăng ?

crazy_7890
18-07-2005, 07:28 PM
ko có mây để nhớ
ko có mưa để buồn
chiều chia tay rất nắng
nón em chừng nghiêng hơn...

cúncon
19-07-2005, 03:04 AM
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ cũ không một lần hương khói
Vùi chôn anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi tôi bói rối, tôi yêu

Romeo cuộc đời có được bao nhiêu
Mà em muốn làm Juliet
Xuân hương ơi ! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung

[COLOR=Blue]Bạn đã từng nghe kể về chuyện tình của người con gái yêu sắc hoa Tigon chưa ?

Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng dáng hoa như tim võ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi

.....................................
Ban oi ! Mình cứ mỗi lần đọc lại những dòng này thì lòng lại buồn lắm, nên có lẽ mình sẽ ko thể viết tiếp đâu, xin lỗi nhạ
Chỉ biết rằng đoạn kết của chuyện tình nay là :

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
Có còn thương nhớ loài hoa cũ
Tựa trái tim phôi, tựa máu hồng

crazy_7890
22-07-2005, 06:05 PM
thế là ta giã từ nhau
sông Ngô bể Sở biết đâu mà tìm
em đi theo khát vọng em
còn anh về với con tim chết rồi
ướt cho em gặp một người
con tim biết chết...khi rời xa em

crazy_7890
22-07-2005, 06:13 PM
thế là cây trúc còn xinh
như ngày xưa ấy chúng mình mới yêu
thế là mong nhớ bao nhiêu
ta đem đánh đổi những chiều ngẫn ngơ
thế là thêm một tứ thơ
tình tang
dang dở
dại khờ
hư không...
khi em thêm một lần chồng
ngập ngừng mây trắng trên đồng lai bay...

crazy_7890
22-07-2005, 06:20 PM
hình như ai đã bỏ bùa
để cho sư nữ...trốn chùa theo ai
hạnh phúc như tiếng thở dài
trời cao chỉ thấu một vài người thôi
thế là chú tiểu có đôi
nhện giăng tơ kín ở nơi cổng chùa
sư ông ngày ấy ..., bây giờ
bỗng quên kinh kệ , ngồi mơ chiều chiều...

crazy_7890
22-07-2005, 06:34 PM
cho anh vay ...1 nụ cười
mai anh xin trả em mười cái hôn
cho anh vay ...1 nỗi buồn
mai anh xin trả em còn gấp trăm

nếu vay được nửa đêm nằm
anh xin gán nợ...trăng rằm trả em...

thinhthanhdat
28-07-2005, 08:38 PM
MÁ hồng có ngay cơ phai
Răng den, da trắng ,tóc dài ,anh thương.

Hỡi thế giang tình là gì ?
Mà sao đôi lứa thề nguyền bên nhau
Chữ tình chặc chẽ làm hai
Bây giờ mỗi đứa một nơi là vừa

crazy_7890
15-08-2005, 06:27 PM
............
đừng khoác vai em
cai khoác của đá
em sợ mình ngã
khi đang vượt đèo

đừng ôm lấy em
cái ôm của nước
em sợ mình ngộp
khi triều đương lên

đừng hôn môi em
nụ hôn của bão
em thành chim sáo
run rẩy giữa trời

đừng yêu nửa vời
của người từng trãi
năm tháng đi qua
em còn nhỏ dại...

cherryla
08-09-2005, 08:04 PM
ai bảo yêu anh là có tội
xin một lần có tội để yêu anh

ai chẳng biết yêu là đau khổ
nhưng làm người ai quả quyết ko yêu
yêu rồi đó tan vỡ rồi đó
tình yêu nào tồn tại mãi đâu anh


có những lúc gục đầu trên trang vở
tôi vô tình đặt bút viết tên ai
có phải chăng tôi đã yêu ai đó
để trong long nhưng chẳng dám nói ra

tôi muốn luyện tim tôi thành sỏi đá
để quên những người đã phụ tôi

crazy_7890
15-09-2005, 05:17 AM
''...làm sao giữ những buồn -vui -được-mất ,
trong trái tim chật chội những nghi ngờ ?
làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi ,
nếu mùa hè không có những cơn mưa ?
nếu mai đây em vẫn cứ mong chờ ,
thì hạnh phúc chỉ là lời nói dối ''

codonminhanh035
18-09-2005, 06:25 AM
Ngươi' yêu ơi bao đem tôi mất ngủ.
Nhớ thương ai mãi mãi một bóng hinh'.
Ở nơi đó bây giơ' em đâu nhỉ?
Có nhớ tôi, hay lang vảng bong ngươi'?
Bâu' trơi' đêm vâng' trăng bé nhỏ.
Phải chăng la' hinh' ảnh cuôc đơi' tôi?
Tôi đang buôn' vi' cuộc găp tối nay.
Mắt vương lê trên đương' tôi vê tới.
Em yêu ơi, em đâu có biết.
Tôi yêu em âm thâm da diết.
Yêu em va mãi mãi yêu em.
Va' đêm nay một đêm như thế.
Giấc mơ hông' tôi mãi gọi tên em !!!

rungnguoi
19-09-2005, 01:34 AM
........Tàn Tro......
Tàn tro giữ bóng người xa khuất
Ôm một chữ tình có đáng không
Cất bước ra đi đầu không ngoảnh
Bỏ lại sau lưng mối tình đầu

Restart
28-09-2005, 08:28 PM
Khi biết yêu anh em biết mình chẳng còn thơ dại nữa
Thủo hồn nhiên lững thững bỏ đi rồi
Còn lại đó những chiều nồng hò hẹn
Cùng gió, cùng cây những câu thề

crazy_7890
05-10-2005, 01:13 AM
em giận cái nắng hè đến vội
giận thời gian ngoa ngoắt trôi mau
giận sắc phượng trêu người rực chói
mãi khoe mình đâu biết em đau

chỉ giận mình ... không biết giận ai
kỉ niệm rơi sân trường không nhặt
giận 1 người...1 lần không nói thật
để bây giờ
....... hè đến
.............chia tay
................

Akite_for_you
05-10-2005, 01:52 AM
Ta giận ngưòi bỗng một sớm mai
Bỏ đi xa không một lời ứoc hẹn
Ta giận mình không đủ làm phù thuỷ
Giử mãi ngươì mãi ỡ cạnh ta
Ta giận mình sao không thể mãi cùng ta
Chia sẻ giậc hồng trong mỗi sớm !

crazy_7890
12-10-2005, 11:33 PM
nhiều lúc đi trên đường phố đông người
tôi bỗng giật mình ,sững lại
bỗng hiện về khuôn mặt thân quen ấy
rồi lướt nhanh , thoắt lạ giữa dòng đời

anh rõ ràng không có ở đây
ai đó giống...mà lại không thể giống
nhưng tôi vẫn muốn được mãi giật mình xúc động
được thấy anh nhiều... ở chỗ không anh

tôi gom hết những cái giật mình
của một thời tôi yêu anh kỳ - lạ
lỡ sau này tôi chẵng còn gì cho anh nữa cả
tôi sẽ tặng anh...những cái giật mình !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
nothing for you ,maybe one day you will know why...

Chiptyty
14-10-2005, 12:10 AM
Ai vừa qua có phải là anh không
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt em nhìn đăm đắm phía không anh

Em vẫn đi trên phố một mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ã
Nhưng thiếu anh và thế là tất cả
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không

........
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn

crazy_7890
22-10-2005, 02:59 AM
Về đi thôi - về đi người ơi
đưa làm chi cho lòng thêm bồi hồi
Chiều hanh hao chợt làm im con phố
Con đường về dài lắm một mình tôi

Người chờ ai – không - người không chờ ai
Chiều sang đông ngồi đây cơn mê dài
phai đi rồi đâu còn làn môi cũ
xa nhau rồi - đời còn ai nhớ ai

Còn bao lâu – còn tôi về mai đây
nơi vườn khuya trăng lên giăng đầy sương gió
bàn ghế lạnh, không còn ai ở đó
vắng em rồi chợt nhớ một bàn tay

Người tình ơi - người không còn tình nhau
đêm bây giờ quanh tôi lời môi chào
Bên đời kia hồn nhiên em vẫn thế
Trong tiếng cười sao vẫn thấy niềm đau.

Akite_for_you
22-10-2005, 09:03 PM
Về đi thôi , về với ngưòi ta
Câu thề hoá đá, mưa tròn ứot tay
Về đi thôi, về với thời gian
Lá vàng đã rụng, đông sang hỡi ngưòi

Có tiếc gì một mảnh trăng hoá úa
Có tiếc gì một chút mộng và mơ
Có tiếc gì một chút tình câm lặng
Có nghĩa gì đâu chút dại khờ

Chiptyty
26-10-2005, 01:53 AM
Em hãy giữ nụ cười đang có
Đừng đánh rơi vì chẳng thể tìm
Đường phố dẫu chia trăm nghìn ngõ
Xin hãy về theo một lối quen

Nếu nhỡ chớp mắt tròn đen láy
Khoan nhìn ngang liếc dọc buâng quơ
Kẻo chút bụi ven lề vướng lại
Dễ xốn xang hoe đỏ thẫn thờ
..

pzh
05-11-2005, 08:06 PM
Vo thời gian
thành điếu
Rít một hơi
Sợi nhớ bạc màu
Đời đếch cần ai hiểu
Cứ cạn lòng mà cháy xem sao
Thương nhớ thương nhớ
Chi cho gầy cọng khói
Tháng ngày vơi đóng cặn giữa mi người
Lỡ ích kỷ giấu mình vào hạt bụi
Ngửa mặt vào mây
Đau nhói ba mùa
Hờn dỗi chi thừa một tiếng phân bua..........

crazy_7890
14-12-2005, 01:44 AM
trái đất nghiêng 35,5 độ
anh và em nghiêng vào bao nhiêu nhỉ ?
lạc lối Cô-Lôm-Bô tìm ra Châu Mĩ
anh ngỡ ngàng trước văn hóa Phục Hưng .

crazy_7890
28-09-2006, 02:10 AM
Em nghe thời gian buông những tiếng thở dài
Qua ô cửa nhỏ
Đuổi ngày đi
Em nghe trong những tiếng thầm thì
Ly cà phê nhỏ từng phút dài im lặng
Không bao giờ cảm thấy lòng mặn đắng
Vị ngọt của viên đường vuông
Thành phố hoang mang bỏ lại những nỗi buồn
Quán nhỏ co mình ngắm dòng xe lấp lánh
Quán nhỏ co mình trong niềm riêng rất lạnh
Quán nhỏ co mình đếm giọt cà phê
Em có nghe không, kìa những giọt cà phê
Đang mải miết lăn dài ô cửa kính
Cái giật mình mơ màng trong yên tĩnh
Thấy giọt cà phê sánh đọng mắt tròn nâu
Ôi, những giọt cà phê của cảm giác lần đầu
Sao còn lâu, còn rất lâu đến thế !! (???)

crazy_7890
28-09-2006, 02:28 AM
mùa đông , mùa đông , gió rét ngọt con đường
lá với lá ngủ mê trên lề cỏ
mùa đông , mùa đông có một bờ cát nhỏ
đợi chờ những bàn chân ấm áp bên nhau...

trọn kiếp trai hùng
28-09-2006, 02:43 AM
Anh đã từng có mùa đông như thế
Bứơc chân vui với cô bé gần nhà
Nụ cười vang cùng với những khóm hoa
Mùa đông ấm bởi nụ cười cô bé

Ta đã từng có mùa đông thỏ thẻ
Tiêng em về từ xa lắm....tim ta
Ta tìm em trong góc vắng phố già
Đông lại đến để một mình ta bươc

crazy_7890
25-04-2007, 03:47 AM
Anh biết rằng chúng mình sẽ xa nhau

Nên chấp nhận những gì mình đã có

Kỷ niệm ngày xưa mong manh như lá vỡ

Cơn mưa chiều làm ướt hàng mi

Anh biết rằng anh sẽ ra đi

Giây phút đến bên anh là phút giây nông nổi

Ở nơi đó có điều gì đang đợi

Anh đi rồi những kỷ niệm cũng xa

Anh giữ cho mình những ngày tháng đã qua

Nhớ về em để lòng không trống trải

Mưa vẫn rơi - vẫn rơi trong mê mải

Giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi?

Mưa vẫn rơi trắng xoá phía cuối trời

Nhành hoa sữa vẫn nồng nàn trong gió!