bembem
24-12-2005, 12:51 AM
ngất ngưởng bây giờ thật khác xưa
trưa nắng chiều mưa đã đổi rồi
bồi hồi nghĩ lại chuyện xưa
kính thưa cụ Trứ cháu đây tỏ lờ
i xưa kia ngất ngưởng cụ làm
để cho vui vẻ hồn nhiên yêu đời
không như cơm nguội cơm khê bây giờ
có những kẻ bơ phờ là vậy
trông mặt hiền lại dữ tướng ra oa
i choai choai tỏ vẻ làm đầu gấu
kinh hồn bọn trẻ hại mai sau
còn có kẻ cau mày đen tím
tóc nhuộm vàng trông giống tây xanh
hỏi cho ý không phải ?
có đáng nam nhi đất việt không
có những kẻ lông bông đây đó
có cửa nhà sao lại cứ đi rong
hay phận cong muốn làm nên chiến dich
uốn thẳng mình như bọn nghiện xì ke
còn có kẻ phận mang phú quý
đua xe lả lướt màng thân phận
chết có khi nào hóa hại ai
còn có kẻ chẳng lớn hơn ai
bắn thuốc xoẹt xoẹt cứ công khai
chết lúc nào mà chẳng biết
xuống địa phủ cứ ngỡ khói mình tuôn
có những kẻ khác người là vậy
mặt chữ hiền lại tự biến chữ ngông hay phận công
muốn làm nên ngất ngưởng
tưởng chuyện thường nhưng hóa lại không
trưa nắng chiều mưa đã đổi rồi
bồi hồi nghĩ lại chuyện xưa
kính thưa cụ Trứ cháu đây tỏ lờ
i xưa kia ngất ngưởng cụ làm
để cho vui vẻ hồn nhiên yêu đời
không như cơm nguội cơm khê bây giờ
có những kẻ bơ phờ là vậy
trông mặt hiền lại dữ tướng ra oa
i choai choai tỏ vẻ làm đầu gấu
kinh hồn bọn trẻ hại mai sau
còn có kẻ cau mày đen tím
tóc nhuộm vàng trông giống tây xanh
hỏi cho ý không phải ?
có đáng nam nhi đất việt không
có những kẻ lông bông đây đó
có cửa nhà sao lại cứ đi rong
hay phận cong muốn làm nên chiến dich
uốn thẳng mình như bọn nghiện xì ke
còn có kẻ phận mang phú quý
đua xe lả lướt màng thân phận
chết có khi nào hóa hại ai
còn có kẻ chẳng lớn hơn ai
bắn thuốc xoẹt xoẹt cứ công khai
chết lúc nào mà chẳng biết
xuống địa phủ cứ ngỡ khói mình tuôn
có những kẻ khác người là vậy
mặt chữ hiền lại tự biến chữ ngông hay phận công
muốn làm nên ngất ngưởng
tưởng chuyện thường nhưng hóa lại không