tung_my_love
24-12-2005, 12:33 AM
chẳng thể nhớ bao lần mình đã khóc
cho cuộc tình dang dỡ đã đi qua
romeo ơi! anh là ai giữa cát bụi đời thường
em tìm mãi bao ngày chẳng thấy
ảo vọng ư? có lẽ nào lại thế
kiếp tràn luân lênh đênh ko bờ bến
hơi ấm tình yêu giữa cuộc đời bất tận
ngọn gió nào đưa ta đến với hồn ta?
phiêu lãng ơi! con tim ta lạc lối
romeo hỡi ! anh ở tận nơi nào?
tiếng gọi thiết tha ngàn năm bừng tỏ
để cùng về sưởi ấm lòng nhau:tim:
cho cuộc tình dang dỡ đã đi qua
romeo ơi! anh là ai giữa cát bụi đời thường
em tìm mãi bao ngày chẳng thấy
ảo vọng ư? có lẽ nào lại thế
kiếp tràn luân lênh đênh ko bờ bến
hơi ấm tình yêu giữa cuộc đời bất tận
ngọn gió nào đưa ta đến với hồn ta?
phiêu lãng ơi! con tim ta lạc lối
romeo hỡi ! anh ở tận nơi nào?
tiếng gọi thiết tha ngàn năm bừng tỏ
để cùng về sưởi ấm lòng nhau:tim: