PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi đau khổ



bembem
24-12-2005, 12:25 AM
khi đau khổ cuộc đời ôi bóng tối
ánh sáng mờ lạnh lẽo con tim
nhìn trời đất 4 bề im vắng lặng
hỏi cuộc đời sao lại quá cô đơn
...............
tôi tự hỏi cuộc đời ai cũng thế
hạnh phúc nhiều hay đau khổ lắm hơn
ai cũng bảo cuộc đời luôn tươi đẹp
khổ việc gì mày thật quá thắng điên
................
ôi tôi điên vì thấy trời nghiêng ngả
hạnh phùc gì cuộc đời có chi

Seafoam
24-12-2005, 04:19 PM
Cuộc đời đẹp lắm bạn ơi
Tại sao lại nói những lời đắng cay
Chẳng qua bạn chưa tới ngày
Bàn tay bạn se giúp có ngày thành công !

cafeletefe
26-12-2005, 02:43 AM
Cuộc đời bạn thấy đẹp ư?
Còn ta thì thấy chỉ lờ mờ thôi.
******************
Lời tình còn lắng bờ môi,
Mà người quay gót chơi vơi cuộc tình.
Ta còn nhớ mãi bóng hình,
Giờ thì ôm mộng một mình cô đơn...

chipthuonganh_qv
29-12-2005, 01:12 AM
Cuộc đời đẹp lắm bạn ơi
Chúng ta ta chúng cùng nhau hết mình
Đừng cho rằng tôi đa tình
Từng iêu từng nhớ từng thương cho mình
Nhưng tôi chẳng thấy đắng cay
Mà thay cho những bài học hay hay cuộc đời !!!!

tokyo
29-12-2005, 01:28 AM
Ai không có,lúc buồn lúc khổ
Vui thật nhiều, nhưng khổ ít đâu
Mong rằng bạn hãy hết sầu
Thì bạn sẽ thấy muôn màu vấn vương....

hoa cong chua
29-12-2005, 02:20 AM
ai cũng biết cuộc đời là hạnh phúc
nhưng đẹp gì hạnh phúc của tình yêu
sao bạn biết đời lại là hạnh phúc
hãy nói tôi biết , biết thì sẽ vui

tokyo
29-12-2005, 02:26 AM
Thữ yêu anh một lần em sẽ biết
Biết thế nào là hạnh phúc em ơi
Đời giả dối nhưng cũng có những lời
Rất thật như anh đây chẳng hạn ấy...hic

hoa cong chua
29-12-2005, 02:29 AM
ặc ặc anh ơi ...độ mấy lời
em mà yêu anh.. đứt chẳng chơi
ba giây chưa dủ tình tan biến
chứ nói gì yêu cả trọn đời

tokyo
29-12-2005, 02:34 AM
Sao em lại nói vậy em yêu
Yêu anh em sẽ được ngàn điều
Ngàn năm mãi mãi anh như thế
Chứ nói ba giây sao mà yêu...

leafs
29-12-2005, 02:37 AM
em không còn khóc nữa đâu anh
giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
con đường xưa đã chia về hai ngả
tiếc nuối làm chi cho chật trai tim em

đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
anh quên em dễ dàng thanh thản thế
em khóc làm chi vô nghĩa đúng không anh

hoa cong chua
29-12-2005, 02:40 AM
Sao em lại nói vậy em yêu
Yêu anh em sẽ được ngàn điều
Ngàn năm mãi mãi anh như thế
Chứ nói ba giây sao mà yêu...
ố lá ồ la ..hóa vậy ta
thía mà không biết sory nha
nếu vậy thì chậc,, OK nhé?
vậy là từ nay , mình có ta

tokyo
29-12-2005, 02:45 AM
Khóc nữa đi em, anh lao lệ
Giữ mãi mà chi giọt lệ sầu
Khóc rùi em chẳng thấy buồn đâu
Và em sẽ rằng yêu anh mãi...

hahuuhau
29-12-2005, 02:48 AM
Có một lần tôi đã khóc vì em
Giây phút đó giờ thành kỉ niệm
Tôi tê tái mỗi khi nhắc lại
Thật buồn cười "khờ quá " phải không em

tokyo
29-12-2005, 02:48 AM
ố lá ồ la ..hóa vậy ta
thía mà không biết sory nha
nếu vậy thì chậc,, OK nhé?
vậy là từ nay , mình có ta
Trùi ơi hỡi,nghe qua hết lớn
Thật không em,đừng giỡn anh nha
Em đã nói rùi thì ta
Trọn cả đời này chẳng xa giây nào....

hoa cong chua
29-12-2005, 02:51 AM
em biết yêu anh ... rùi làm chi
ngày ngày giặt giũ lại ngủ khí
thế thì không chịu em bye đấy
con người em đây chỉ thích " bay"

kỉ niệm buồn tôi nhớ mãi trong tim
hình bóng ấy khi hai ta ki biệt
lời người ấy sao lại quá cay nghiệt
để giờ đây một mình tôi lẻ bước

một minhg tôi , mình tôi và chỉ tôi
không ai khác lau được dòng nước mắt
tôi đã khóc dòng dã nhiều đêm thức
ức vì mình đã chọn lầm người yêu

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:34 PM
Nếu nói rằng em chỉ thích bay
Anh sẽ làm mây bay tối ngày
Nếu em sợ giữa đời lẻ bóng
Anh, con đường trải bước em đây
Nếu nói rằng em khóc rất nhiều
Anh sẽ cho em chiếc khăn thêu
Em ơi giữa sóng đời bao ngả
Đừng để lòng mình mất chữ Yêu

bembem
01-02-2007, 01:19 AM
bạn cũng như tôi cũng lúc buồn
cũng hàng rơi lệ nước mắt tuôn
cũng có lúc thấy cuộc đời luôn xấu xí
muốn biến mình thành hạt bụi hư không

bembem
12-11-2007, 07:19 PM
nhưng ban ơi không lẽ buồn là phải chết
tôi và bạn chấm hết một cuộc đời
không ta phải sống , cáng đau khổ càng sống
sống làm người cho trọn trái tim ta
và có thể cả đời này ta sống
sống kiếp nghèo vẫn trắng đôi tay
nhưng bạn ơi tôi và bạn đã làm được điều đó
biến thương đau thành hạnh phúc diệu kỳ
biến nỗi buồn thành bao điều phy lý
đó mới là ta một kiếp người

bembem
15-11-2007, 07:01 PM
ta bước ánh trăng bước
ta dừng ánh trăng dừng
hỏi vì sao lại thế
trăng dừng bước theo ta

bembem
17-11-2007, 07:25 AM
NƯỚc MẮt

--------------------------------------------------------------------------------

nước mắt tôi đã rơi
khi nghĩ về ngày ấy
ngày rời xa tạm biệt
ôi mái trường thân yêu

nước mắt tôi đã rơi
khi nghĩ về ngày ấy
bạn bè thân gặp mặt
nói lời chào chia tay

nước mắt tôi đã rơi
khi nghĩ về ngày ấy
chia tay nhành hoa đỏ
hạt bụi phấn thầy cô

tạm biệt bạn thân yêu
tạm biệt thầy cô giáo
tạm biệt lớp chúng ta
cùng ngôi trường yêu dấu

hãy để bao kỷ niệm
sâu lắng tận lòng nhau
phút chia tay ngậm ngùi
xin chào va hen gặp

bembem
18-11-2007, 07:27 AM
người nào rồi chẳng có lúc yêu
đường nào hạnh phúc , đường nào khổ đau?

bembem
18-11-2007, 11:42 PM
tôi đã yêu em mực chân thành
đã nói lên lời nhuộm tình xanh
thế là hết tình anh giờ vĩnh biệt
em giận hờn hy vọng hết mong manh

bembem
18-11-2007, 11:48 PM
tôi đã yêu em mực chân thành
đã nói lên lời nhuộm tình xanh
thế là hết tình anh giờ vĩnh biệt
em giận hờn hy vọng hết mong manh

bembem
19-11-2007, 04:26 AM
khổ với sầu ai đâu có muốn
nhưng sống trên đời cũng có lúc khổ đau

chipbuon_90
19-11-2007, 05:44 AM
toi yey ai ai yeu toi
toi yeu em nhieu lam em biet ko
ma tai sao em tho o vay

toi yey ai ai yeu toi
toi yeu em nhieu lam em biet ko
ma tai sao em tho o vay

lolem_khoctham
19-11-2007, 05:56 AM
lâu lâu ghé vào trang thơ
mà sao chỉ thấy toàn thơ 1 người
1 mình than trách phận đời
1 mình 1 cõi chơi vơi chốn này

em chua biet yeu
19-11-2007, 08:03 AM
khi đau khổ là lúc tình tan vỡ
còn gì đâu khi đã lỡ mất rồi
tình đã hết thì thôi đừng khóc
có như vậy đỡ mệt nhọc ai ơi

bembem
19-11-2007, 08:04 AM
tôi là thế rất hay buồn
cho nên tôi phải kết giao mọi người
mong sao gặp được bạn hiền
cùng nhau tâm sự ưu phiền với tôi

bembem
19-11-2007, 08:09 PM
tôi viết vần thơ với bạn bè
rằng ai cũng có lúc khổ đau
dù khi đau khổ đừng gục ngã
hãy đến tìm tôi với bạn bè

CAOTHAIMINH
19-11-2007, 08:44 PM
buồn làm khi ta chẳng có nàng
buồn làm gì khi nàng chẳng yêu ta
đời vẫn đẹp vì tình yêu không là tất cả
đời vẫn vui khi nàng phụ tình ta
dù lá có ngã vàng lúc xuôn sang
ta là ta và em là em

bembem
20-11-2007, 06:57 PM
tình yêu đầu sao khó lãng quên
sao mà đau khổ: buồn ơi là buồn
trái tim ơi sao mày luôn thổn thức
khi gặp nàng tao đang cố lãng quên

kurawa
21-11-2007, 04:21 AM
cố lãng quên chỉ làm ta thêm nhớ
thêm nhớ người..thêm nhớ cuộc tình xưa
thà ta cứ sống như ngày xưa cũ
để tự mình làm chủ được trái tim

vipboy278
21-11-2007, 06:07 AM
em không còn khóc nữa đâu anh
giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
con đường xưa đã chia về hai ngả
tiếc nuối làm chi cho chật trai tim em

đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
anh quên em dễ dàng thanh thản thế
em khóc làm chi vô nghĩa đúng không anh

gap go lam chi buoi dau tien
tui da day than giua xu phien
ko the gio vo tinh wa truoc ngo
nhu tinh em phut choc....hoa hu ko

hellvip19942008
21-11-2007, 08:41 AM
thầy ơi thầy đã vì con
vì bao công sức đã mõi mòn
thầy ơi cho con hỏi
hôm wa thầy đi với con nào
cầm thùng axit tạt ào ào

bembem
21-11-2007, 07:25 PM
gặp làm gì để nhớ với mong
để mang sầu mộng đêm đêm giật mình
sợ em đi với người tình
bỏ tôi mãi ở con đường đơn phương

bembem
22-11-2007, 05:39 AM
tôi muốn quên nhưng mà không thể
được hình bóng nàng chiếm chỗ trái tim tôi
tôi có quên là ngàn lần cố nhớ
trái tim hống day dứt lại dứt day
xin cho tôi tạm biệt em lần cuối
chỉ một lần đẻ mãi nhớ nhung
khung cửa sổ mình tôi đau xót
kỷ niêm ùa ta mãi chia tay

bembem
22-11-2007, 05:15 PM
xa em tôi nhớ đến triệu lần
ôm bao đau khổ -cuộc tình đơn phương

tinhemlabienrong17
23-11-2007, 09:12 PM
đơn phương là tại vì anh
im lìm không nói rằng:thương em rồi
để khi em đã xa xôi
anh than anh thở mà ngồi sầu mang
"xa em anh nhớ triệu.. ngàn!"
trời ơi! lời đó cô nàng nào tin !
em nào đi với người tình
đó là anh ruột của mình ai xa !
thương em anh chẳng nói ra
tại anh muốn thế em mà muốn đâu !

bembem
24-11-2007, 07:27 AM
đơn phương là tại vì anh
im lìm không nói rằng:thương em rồi
để khi em đã xa xôi
anh than anh thở mà ngồi sầu mang
"xa em anh nhớ triệu.. ngàn!"
trời ơi! lời đó cô nàng nào tin !
em nào đi với người tình
đó là anh ruột của mình ai xa !
thương em anh chẳng nói ra
tại anh muốn thế em mà muốn đâu !

đúng là tôi chửa nói lời yêu
nhưng bao ánh mắt đã thầm trao em
còn em lại cứ ơ hờ
làm tôi sợ sệt mong chờ nhớ ai

tôi sợ lắm khi không còn hy vọng
nói ra rồi lại mất em đi

KhongTheKhoViTinh
24-11-2007, 07:43 AM
Tình Yêu Không Phải Chuyện Đùa
Mà Sao Em Cứ Xem Tình Tôi Như Một Chò Chơi
Cuôc Đời Quá Đâu Khổ Khi Đường Về Vắng Em
Hãy Cho Tôi Gửi Lời Theo Gió Đến Em
Tình Tôi Sẽ Chọn Đời Chao Em

bembem
26-11-2007, 05:16 PM
ta đã sống trên cuộc đời này
thì phải biết yêu thế mới hay
dù có thể là muôn vàn cay đắng
hay triệu lần ahanhj phúc con tim

bembem
28-11-2007, 06:42 PM
tôi viết bài thơ gửi người con gái
để tỏ nỗi lòng trai srim tôi
rằng em là người con gái
ngoan đẹp dịu hiền ánh mắt tôi

và ngày em hồi thư trở lại
đệm bên dòng chỉ một chữ điên
đúng tôi điên ai em có biết
vì một người tôi đã trót yêu thương

bembem
01-12-2007, 08:04 PM
tôi chúc mừng em một ly này
va đừng ai bảo tôi đã say
tôi chưa say , chưa bao giời say
chỉ chúc mừng em một ly này

đúng hôm nay ngày em vui nhất
bước xe hoa tôi chúc em nhiều
và em ơi một điều xin hãy nhớ
dù tôi say cũng chẳng phải vì rượu

CongNgo
01-12-2007, 09:26 PM
Trời chưa mưa, tim ta đã thấm
Rượu vu quy chưa nhấm đã say
Thương nhau được có mấy ngày
Con trăng chưa khuyết dạ này khắc ghi

Em và anh, còn chi duyên nợ?
Em và anh, chẳng vợ chẳng chồng
Hôm nay pháo cưới rượu hồng
Em về bên ấy sao lòng ta đau?

bembem
02-12-2007, 06:58 PM
ta đã sống trên cuộc đời này
thì phải biết yêu thế mới hay
dù có thể là muôn vàn cay đắng
hay triệu lần hạnh phúc con tim