Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÔi ĐÃ YÊu Em



bembem
24-12-2005, 12:14 AM
tôi đã yêu em một buổi nào
trái tim thổn thức ngỏ lời chào
không ngày hẹn ước đã bước vào
mặc kệ trông gai kệ tường rào
tôi đã yêu em nào một buổi
năm mươi tư canh giờ gió đã thổi
nghe ngoài kia tiếng lẹt đẹt chổi
nhớ ngày xưa em thích ăn ổi
tôi đã yêu em một lần chỉ một
dù ai bảo tôi khờ hay dại dột
tôi không nghe bởi tôi không bồng bột
chút tình này chỉ có một và một

chipthuonganh_qv
28-12-2005, 03:15 AM
Nghĩa là bạn định cô đơn 1 mình nếu như người đóa ra đi hả ....
" Dù sông có chuyển có rời thì anh xin nguyện 1 đời iêu em."