whisky_1801
09-05-2005, 04:08 AM
Ta giã từ kỉ niệm tuổi mười lăm
Con dế nào kéo vĩ cầm trong cỏ
Đêm dạ hội đồng quê còn bỏ ngỏ
Những giọt đàn mộng ướt dát đầy sao
Ta giã từ những cánh chuồn bờ ao
Màu ớt chín thắp thành mùa hạ đỏ
Những cánh diều căng mình no gió
Chở bao ước mơ trong sáng vút lên
Ta đánh rơi giọt nắng ở đầu thềm
Đánh rơi hương thầm trên tóc dài con gái
Trang vở hồng đẫm mùi thơm cỏ dại
Đan trong ngón tay mực tím đợi chờ
Ta gieo nhớ thương trong những điều ngu ngơ
Tiếng guốc đi qua khu vườn nhà bên cạnh
Có một gã khờ dáng cao cao, mảnh khảnh
Nhướng mắt nhìn ta qua cửa sổ khép hờ
Cổ tích tuổi mình đẹp như một giấc mơ
Nghịch ngợm lắm những trò đùa tai quái
Và hồn nhiên bao tiếng cười gửi lại
Mộng ước nguyên sơ trong trẻo thuở ban đầu.
sưu tầm :madsung: Dương Thúy Chinh
Con dế nào kéo vĩ cầm trong cỏ
Đêm dạ hội đồng quê còn bỏ ngỏ
Những giọt đàn mộng ướt dát đầy sao
Ta giã từ những cánh chuồn bờ ao
Màu ớt chín thắp thành mùa hạ đỏ
Những cánh diều căng mình no gió
Chở bao ước mơ trong sáng vút lên
Ta đánh rơi giọt nắng ở đầu thềm
Đánh rơi hương thầm trên tóc dài con gái
Trang vở hồng đẫm mùi thơm cỏ dại
Đan trong ngón tay mực tím đợi chờ
Ta gieo nhớ thương trong những điều ngu ngơ
Tiếng guốc đi qua khu vườn nhà bên cạnh
Có một gã khờ dáng cao cao, mảnh khảnh
Nhướng mắt nhìn ta qua cửa sổ khép hờ
Cổ tích tuổi mình đẹp như một giấc mơ
Nghịch ngợm lắm những trò đùa tai quái
Và hồn nhiên bao tiếng cười gửi lại
Mộng ước nguyên sơ trong trẻo thuở ban đầu.
sưu tầm :madsung: Dương Thúy Chinh