Xem đầy đủ chức năng : Hãy để em mãi là nơi anh bắt đầu ...
*Mãi Xa*
23-12-2005, 09:34 PM
Lạnh chợt về trong nắng sớm êm ru
Cơn gió thoảng qua tâm hồn để ngỏ
Em miên man trong màn sương đẫm cỏ
Dáng anh hiền trong ký ức mùa đông
Em trở về như cánh lá phiêu du
Mong tìm lại những tháng ngày đã mất
Mong tìm lại ánh mắt xưa chân thật
Bước chân em trong nhịp đập bồi hồi
Anh ở đâu? Hay đã mãi xa rồi
Giữa dòng chảy của cuộc đời hối hả
Hãy để em ... Phương trời xa đôi ngã
Là nơi khi anh bình thản bước chân trần
nhoc_nhoc
24-12-2005, 01:49 AM
Lâu lắm rồi mới có một cái đề hay như vậy ....
Hãy mãi để em là nơi anh bắt đầu
Bước chân trần trong gió bão kiêu sa
sành điệu mái ngố
24-12-2005, 08:37 AM
Hãy để em là nơi anh bắt đầu
bao kỉ niệm và những ngày vui tươi
cho âu sầu chẳng dâng lòng anh nữa
cho em đừng phải nhỏ lệ anh ơi
tokyo
25-12-2005, 03:48 AM
Nơi em đó,tình anh đã gửi
Mộng ban đầu, trao gửi cho ai
Mong rằng một sáng sớm mai
Em về cùng hát những ngày chung đôi
Nhưng người đã,quên rùi nào nhớ
Bước chân đi ,...sao nỡ cách xa
Em về làm vợ người ta
Để nơi đây mãi mình ta ngóng chờ
Ta mong mãi, giấc mơ chẳng thực
Ngươi đã đi ,đi mất...đừng mong
...Hỏi người ấy ở bên sông?
Có còn thương nhớ...gì không bên này?
*Mãi Xa*
25-12-2005, 10:55 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Đường về nhà, sao thấy vẫn còn xa ?
Hai bên đường phủ một màu tuyết trắng,
Hồn đau thương mang trăm ngàn cay đắng,
Bóng hình người xa cách có còn đâu ?
Bếp lửa tình đã nguội lạnh thuở nào,
Đang bốc cháy giữa mùa Đông băng giá,
Tại sao mình nghỉ mãi về người đó ?
Rất lạnh lùng dứt hẳn áo ra đi ?
Bây giờ đây mình còn lại những gì ?
Chỉ là một xác thân tàn mệt mỏi !
Hồn phiêu bạt đến nơi chưa từng tới !
Cuộc đời là cát bụi giữa hồng hoang !
Gót chân mềm theo những bước lang thang,
Mong tìm thấy một tàng cây bóng mát,
Ngọn gió thổi trong khung trời xanh ngát,
Cho anh về ngủ trong trái tim em....
Giả Dối
26-12-2005, 12:03 AM
bài thơ ò MX GD đọc vài lần ở những website khác....chẳng biết đó có là bài chính bạn viết kg vậy ...:D
*Mãi Xa*
26-12-2005, 02:49 AM
bài này là chính mình viết
Bạn yên tâm , nếu có gì bạn chỉ cần PM cho người viết của website mà bạn thấy là được ...
Bạn thấy bài này ở website nào vậy ?
Người Điên Yêu Thơ
27-12-2005, 12:52 PM
Ta lại trở về đây, khu vườn vắng
Cội lan già hiu hắt, lá vàng rơi
Ta ngồi đây, giếng cũ, ngắm mây trời
Châm điếu thuốc để lòng thôi lạnh giá
Đường xưa cũ ,bây giờ sao khác lạ
Lòng bồi hồi nhớ lại tháng năm xưa
Những trưa hè, hai đứa trốn cơn mưa
Mái hiên nhỏ, vườn xưa ta trú tạm
Rồi thoáng chốc, những dỗi hờn mười tám
Mối tình đầu, hai đứa hẹn không sai
Một lời yêu, năm tháng thắm tươi hoài
Cùng nhau đắp mộng đời chung hạnh phúc
Ta cứ ngỡ chỉ ra đi một lúc
Đến bây giờ, thoáng chốc mấy mươi năm
Riêng mình ta, khu vườn cũ âm thầm
Tìm lại chút tình xưa trong mộng tưởng
*Mãi Xa*
28-12-2005, 04:55 AM
Hảy để anh đi giửa bụi trần
Không cần suy ngại lần phi tư
Đừng coi em nhé làm anh anh vướng
Hãy mãi để em ... gót sen thầm
Người Điên Yêu Thơ
28-12-2005, 10:44 PM
Gót sen nay đã lạc vào mơ
Bỏ lại trần ai một kẻ khờ
Suốt đời chỉ bước riêng một bóng
Bao giờ thấy lại ánh trăng thơ
hoa cong chua
29-12-2005, 02:15 AM
con gió lạnh trái tim ta băng giá
thồi vào tim xe lạnh cõi lòng ta
biết tìm đâu ngọn lử hồng để ấm
để ru sầu giấc mộng... giữa màn đêm
ta ngủ êm trong tuyết đông giá lạnh
ta mơ màng một nửa tình nơi kia
chẳng biết ai rọi vào tim sắt đá
một chữ tình cháy rực của màn đêm
*Mãi Xa*
29-12-2005, 02:26 AM
Chẳng biết anh có còn nhớ đến em
Chỉ một góc trong căn phòng tim ấy
Hình bóng em có còn là vị trị ?
Hay đã ngủ hoài trong tiếng sét tìm vui ?
hoa cong chua
29-12-2005, 02:31 AM
trong đêm đông em đi tìm hạnh phúc
trong gió mùa em gào thét gọi anh
nhưng sao mãi hình bóng ai chẳng thấy
để thân gầy gục ngã trước sương đêm
tokyo
29-12-2005, 02:41 AM
Băt đây ấy,tình yêu thầm kín
Yêu ai rùi, dấu kín mà chi
Chắc em hơi sợ chứ gì
Sợ người từ chối hay vì không yêu,,,,
hoa cong chua
29-12-2005, 02:45 AM
em có nói nhưng (bị) người ta lừa dối
đau thương thay cho một tấm thân này
nếu biết trước tình yêu kia đau đớn
em thà quyết tron đời sẽ chẳng yêu
abba_172
29-12-2005, 08:12 PM
Em sẽ mãi là nguồn cội tình yêu
Và là nơi anh bắt đầu tất cả
Cay đắng ngọt bùi sướng vui vất vả
Đều từ em người con gái tôi thương
*Mãi Xa*
17-01-2006, 11:39 PM
Em sẽ mãi là nguồn cội tình yêu
Và là nơi anh bắt đầu tất cả
Cay đắng ngọt bùi sướng vui vất vả
Đều từ em người con gái tôi thương
Nơi bắt đầu - nơi bình yên, khoáng đãng
Để làm nền một giông tố sâu xa
Nhân thế ơi ! Sao đùa cợt tim ta ?
Để ta chết trong ta một hình bóng...
Tiếng sét tìm vui....mộng ái tình....!!!
...........Nhưng ........
Quên Người sao khó thế ....!Trời ơi ...!
Đâu là góc trong căn phòng Tim ấy ..???
Mỗi trái tim chỉ một bóng con Người ...!!!
Dù lạc bước giữa dốc đời thăm thẳm ....
Hay cuộn mình trong bóng tối đau thương ...
Hay tha hương chôn vùi từng kỉ niệm .....
Mộng tương tư sao mãi hướng về Người ...!??!
Người xa khuất ta... làm sao níu với
Đau thương lòng ta gìn giử mình ta
Một kiếp phôi pha? - Một đời trả giá
Còn mình ta - với bóng tối mình ta
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:20 PM
Người khuất xa, chỉ là hiện thực
Còn trong tim, có mãi bóng người
Dẫu xa rồi, tình cũng thế thôi
Chẳng cần biết, gần hay xa cách
mongtam
23-01-2006, 01:28 AM
nơi anh đến , là bến bờ hạnh phùc
la đại dương ,sóng vỗ bao la.
là buổi chiều ,giữa miền quê êm ả
là cánh diều , no gió bay xa.
xin anh nhớ ,người em gái quê nhà
luôn cầu cho ,hạnh phúc đôi ta
dù cho ta ,dẫu đường xa cách trở
để em...,theo nhip bước chân trần
*Mãi Xa*
23-01-2006, 06:56 AM
Lâu lắm rồi ! Mới nghe lại tiếng nói của anh,
Giọng nói ấy vẫn như ngày xưa củ,
Cũng cái vui với nổi buồn quá khứ,
Biết bao giờ ? Tay lại nắm bàn tay ?
Biết làm sao chia sớt nổi đau nầy ?
Anh xa tít... bên kia trời thương nhớ !
Chừng như nghe từng nhịp tim anh thở,
Định mạng buồn làm hai đứa chia hai !
Hồn xôn xao theo bóng nhỏ đường dài,
Đợt sóng tình bủa xô vào hai đứa !
Cách xa nhau phương trời anh có nhớ ?
Về trong em, nơi anh ngủ một chiều?
*Mãi Xa*
27-01-2006, 04:02 AM
Anh về thăm lại Huế yêu
Thăm giùm tôi nhé xóm nghèo Tịnh Tâm
Nơi ấy tôi đã một lần
Hồn nhiên trong trắng kết thân cùng người
Bởi vì giông bão cuộc đời
Tôi đành viễn xứ đơn côi xa nhà
Ngày đi tôi phụ người ta
Cũng là tứ đấy kiếp hoa xuân tàn
Hôm qua đọc lại tình trang
Tim nghe xao xuyến muôn vàn vấn vương
Sáng nay nghe bản "Huế Thương" (*)
Quê hương nay đã dặm trường cách xa
Anh về thăm lại quê nhà
Hỏi giùm tôi nhé ..."người ta còn chờ??"
Mười năm ôm mối tình thơ
Tôi mong thấy lại giấc mơ thiếu thời
Đường về ôi quá xa xôi
Nên nay tôi vẫn cuối trời bơ vơ ...
(*) Nhạc An Thuyên
[L]ight
27-01-2006, 07:30 AM
Lòng buồn như nắng tắt
Tình buồn như chiều giông
Lặng im như tượng đá
Lệ chảy mãi trong lòng
Ta không còn trong ai
Người không còn trong mắt
Bàn tay không nắm chặt
Nên tình đã ơ hờ
Vui chỉ là trong mơ
Tình đầy buồn muôn thưở
Chẳng còn ai đau đó
Chỉ còn lại mình ta
Giữa trời đất bao la
Gió - Nắng - Mưa lồng lộng
Sao lòng ta trống rỗng
Sao chỉ thấy hư không ?
Xưa vui nay lệ đầy vơi
Tình ơi như đã xa rời trong ta ...
*Mãi Xa*
28-01-2006, 04:20 AM
...Trong nổi lòng của một người xa xứ,
Chắc không còn nghỉ đến mối tình xưa,...
Thành phố yêu với mưa nắng hai mùa,
Kỷ niệm đẹp trong những lần đưa đón !
Giọt tình yêu long lanh như sương sớm,
Đành phải tan... dưới ánh nắng ban mai,
Biết làm sao giữ mãi mối tình nầy ?
Khi em đã trỡ thành thời quá khứ !...
*Mãi Xa*
28-01-2006, 08:41 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Tiển bước chân người ... giữa quá khứ xa
Thôi anh nhé ..., đừng làm em hoài vọng,
Bước chân buồn... lảng du vào cuộc sống,
Quên hết rồi những hình ảnh yêu xưa... !
*Mãi Xa*
28-01-2006, 08:58 AM
Tiếng vỏng kêu kẻo kẹt giữa ban trưa,
Lời ầu ơ, người mẹ ru con ngủ,
Em nhớ đến ... những bóng hình quá khứ,
Đã nói rồi ... nhớ nữa để làm chi ?
*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:24 AM
Ngày lại ngày ôm ấp nổi buồn hiu,
Ôi tiếc nuối những yêu thương đã mất !
Hai giọt lệ, đong đầy trong khoé mắt,
Cách chia này, chờ đợi mõi mòn trông !
*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:44 AM
Có còn không những ngày ở bên nhau ?
Anh ra đi không để lại lời từ biệt !
Không còn một chút gì là luyến tiếc !
Chỉ có còn hai chử : " Cố nhân " thôi !
seshi
28-01-2006, 09:54 AM
Lòng vẫn buồn khi nghĩ về anh
anh đã ra đi chiều hôm trước
Mang cát bụi _ màu xanh biển nước
Còn hồn nhiên nào, hơn nỗi tàn phai ?
Em trách anh lạnh lùng ít nói
Rồi em buồn em giận dỗi vu vơ
Nhưng tim anh lúc nào cũng muốn nói
Chỉ đơn giản là :" Yêu em " thôi
seshi
28-01-2006, 09:58 AM
Tháng Tư buồn, với những cơn mưa
Mưa kẻ ô trên từng trang vở
Buổi sáng thức bàn tay dậy muộn
Khói thuốc xanh che vội những vui hờ .
*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:13 AM
Phố nhỏ buồn thơ thẩn biết về đâu ?
Giọt nắng vàng cuối Thu còn sót lai,
Hương tình củ ngọt ngào yêu mãi mãi,
Giờ một mình ... ôm nổi nhớ bơ vơ !
[L]ight
29-01-2006, 04:37 AM
Con chim nhỏ trên bầu trời bay lạc !
Trời mênh mông tăm tối chẵng hướng ra,
Trong đáy lòng nặng trỉu những xót xa,
Đôi cánh nhỏ rã rời trước cơn bảo táp !
*Mãi Xa*
29-01-2006, 05:00 AM
Vòng tay ôm, trống không từ quá khứ,
Đến bên giờ, vẫn còn mãi cô đơn,
Đêm từng đêm, thầm khóc với nổi buồn,
Bàn chân nhỏ, buốt đau trên đá sỏi !
Sắc Thu Phong
30-01-2006, 01:44 AM
Trái tim em dường như còn nhỏ quá
Thì làm sao đủ chỗ trú cho anh
Bắt đầu ư! hay là nấm mồ xanh
Để chôn chặt nỗi buồn đau.. quá khứ.
Chẳng một lần chờ đợi người lượng thứ
Đã xa rồi có nhắc mãi làm chi////
[L]ight
31-01-2006, 09:13 AM
TRong ôm ấp....chắc người nào đâu hiểu
Có là không ..không là có phải không
Để cho ai chợt nghe xót dạ lòng
Khi mất mát ..khi tâm hồn trống vắng
*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:16 AM
Cố quên đi, rằng mình đang hiện tại,
Cuộc tình buồn đã giã biệt ra đi,
Khúc nhạc sầu héo hắt buổi chia ly,
Sân ga nhỏ, ru hồn đêm xa cách !
[L]ight
31-01-2006, 09:28 AM
Hãy quên em để tim không mở ngỏ
Sẽ không buồn khi anh chẳng nói yêu
Cho hồn anh không sầu vắng mỗi chiều
Hãy quên nhé ... anh ơi đừng tiếc nuối
*Mãi Xa*
31-01-2006, 10:02 AM
Trả lại em một hồn thơ ngày củ,
Buổi ban đầu mình quen biết với nhau,
Đừng để lòng nặng chua xót buồn đau !
Chở kỷ niệm trở về miền xa quên lảng !
[L]ight
31-01-2006, 10:05 AM
Từ nay ...ta gọi cố nhân sầu
Tình cờ gặp lại chớ buồn đau
Thời gian qua rồi không trở lại
Nối tiếc làm chi lệ thắm màu ?
[L]ight
03-02-2006, 06:03 AM
Một lần thôi xin người hãy nói
Bắt buộc làm gì khi trái tim không yêu
Ta đau từng cơn giữa tình yêu không thật
Bật khóc giữa đời nước mắt đau thương
seshi
05-02-2006, 01:13 AM
Có phải là tại ngày hôm qua
Khi mùa thu đến sớm một bước
Em thì ở cuối mùa hạ rớt
Ướt đẫm cơn mưa …
*Mãi Xa*
15-02-2006, 11:27 PM
Thôi hết rồi không còn sống với nhau,
Hồn đi lạc trong khu rừng hoang vắng,
Niềm hạnh phúc em mới vừa trao tặng,
Đã không còn gì, một nữa của đời anh !
Người Điên Yêu Thơ
15-02-2006, 11:50 PM
Lạc giữa rừng hoang
Ta cần một ngọn đèn soi lối
Ta vẫn ngại ngùng không dám nói
Em ,có thể nào
Làm ngọn đèn đó không em?
*Mãi Xa*
17-02-2006, 05:28 AM
Phố nhỏ buồn mơ hồ trong ảo ảnh,
Chút hương thầm đọng lại ở trên môi,
Người xưa đi về một hướng cuộc đời,
Giờ đong lại một nồi niềm câm nín !
Đám mây sầu từ đâu về đan kín,
Tiếng chim buồn tha thiết giữa đêm khuya,
Người ra đi đã quên mất lối về,
Hồi chuông vọng ru hồn vào xa vắng !
[L]ight
18-02-2006, 09:21 PM
Có những lúc em phải tới một mình,
Những con đường lại cứ dài quá thể!
Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?
*Mãi Xa*
19-02-2006, 05:12 AM
Lời nói anh rơi vào chốn hư không !
Anh uất nghẹn buồng tim như muốn vở,
Quay mặt đi, em khóc thầm nức nở,
Mộng tàn rồi, hai đứa phải xa nhau !
Viết lời thơ với giọt nắng hôm nào,
Để đôi mắt em thêm long lanh sáng,
Viết lời thơ với mây chiều bãng lãng,
Để tóc em vẫn bay mãi bềnh bồng !
Đôi bàn tay em khép chặt cửa lòng,
Nổi đau đớn thay cho lời trăn trối,
Sức đã tàn trong cuộc đời trôi nổi,
Tình đã tan theo cơn gió muôn chiều !
[L]ight
22-02-2006, 02:49 AM
Nếu có ai hỏi ,anh có bao giờ yêu em
Em xẽ không ngần ngại mà cúi đầu xác nhận
vì em biết anh yêu em nhiều lắm
nhưng mình ở kề ,sao vẫn chẳng hiểu nhau
Nếu ai hỏi tận cùng nỗi đau
Em với anh chỉ là người mất mát
em sẽ trả lời qua dòng nước mắt
mất mát này mình gánh chịu cả hai
Cuối cùng em còn lại gì cho buổi hôm nay
và anh còn gì trong trái tim rớm máu
ngày xưa ơi ,một thời nào dấu yêu
mất đâu rồi sao chẳng trả lời em
*Mãi Xa*
22-02-2006, 04:02 AM
Anh đi rồi mang theo cả thiên đường,
Để lại đây bao nổi niềm nuối tiếc,
Cánh chim bay trên khung trời biền biệt,
Lời nói anh còn thoang thoảng bên tai !
Đôi môi hồng từng ngây ngất dắm say,
Giờ theo ai đi về bên kia ấy,
Ánh mắt bờ mi đã từng làm ngây dại,
Đưa em vào trong ngỏ vắng hoang vu !
Khung trời buồn bây giờ rất âm u,
Đám mây đen mang cơn mưa sẽ tới,
Em vẩn thế em vẩn còn đứng đợi,
Cho dù rằng cứ mãi chập chùng xa....
[L]ight
22-02-2006, 09:53 PM
Trời chiều nay nắng không vàng như trước
Gió hiền hoà quyện theo bước chân hoang
Nhẹ đôi tay ôm chặt giấc mộng vàng
Tưởng nơi đó người còn đang chờ đợi
Có ngờ đâu tình chỉ ngoài tầm với
Người đi rồi, xây duyên mới phương xa
Bỏ lại đây gốc si trồng trước nhà
Lời ân ái xưa như là gió thoảng
Lần gặp nhau, yêu vội trong phút thoáng
Thủy chung lòng, sao đứt đoạn tình duyên ?
Nghĩa ân xưa vô tình lại vội quên ?
Để nắng khóc úp mặt bên đồi nhớ ...
*Mãi Xa*
22-02-2006, 11:38 PM
Em dùng tình yêu để nuôi sống trái tim em,
Con người vẫn cần có con người để sống,
Cả xác thân cũng cần dòng máu nóng,
Cũng như em, thật sự rất cần anh !
Em không buồn ... dấu diếm nổi lòng mình,
Nhưng hiện bây giờ đây khác hẳn,
Khi em để tâm hồn em trầm lắng,
Anh chỉ là ... cơn gió .... đã qua đi !
Không còn thương còn tiếc nữa làm gì,
Gạt bỏ hết và lìa xa vĩnh viễn,
Thành làn khói để tự mình tan biến,
Vào không gian mờ ảo chẵng tình yêu !
[L]ight
23-02-2006, 01:50 AM
Người ra đi muôn đời ôm nỗi nhớ
Trong lặng thầm nức nở chẳng ai hay
Đời buồn tênh khi giá lạnh mưa bay
Lòng ray rứt những ngày mang trống vắng
Có phải tình yêu trong ta rất ngắn
Nên muôn đời chẳng hàn gắn thương đau
Kẻ ra đi cho tình đến ươm sầu
Lời ly biệt chưa trao mà lắng đọng
Tiếng yêu thương chỉ còn là vang vọng
Cửa tim lòng khép đóng để tìm quên
Giấc mơ yêu là ảo ảnh hão huyền
Khi trở giấc nỗi buồn theo lấn chiếm
halfblood_prince88
24-02-2006, 06:28 AM
EM SẼ LÀ NƠI ANH BẮT ĐẦU
Có đôi lúc tôi giật mình tự hỏi
Cuộc đời này đã bắt đầu từ đâu
Chẳng hề biết cuộc sống rộng hay sâu
Nhưng em đến và làm tôi thay đổi
Sẽ chẳng còn những phút giây nông nổi
Hay dối mình trong mộng tưởng bay xa
Em gọi tên và níu cuộc đời ta
Quay trở lại với mảnh tình thực tại
Và ta biết những điều gì là hại
Là xấu xa của miệng lưỡi thế gian
Để tránh xa khỏi một kiếp thân tàn
Mang sức sống trở lại đời tuổi trẻ
Hãy dấy lên hỡi những gì mới mẻ
Ta hòa mình với cảm nhận tình yêu
Và gần hơn với bóng dáng yêu kiều
Nơi đã giúp......
.....................ta bắt đầu cuộc sống
*Mãi Xa*
25-02-2006, 04:36 AM
Nhớ ngày nao em tìm đến nhà anh,
Không gian buồn, mây đen vây kín lối,
Em đã đến xua tan màn đêm tối,
Màu áo xanh làm dịu mát cuộc tình !
Em là người con gái tuổi nguyên trinh,
Trái tim yêu chưa một lần mở ngỏ,
Một tình yêu đầu đời trao anh đó,
Hạnh phúc đong đầy, đầy ấp trong tim !
Sợi tơ tình vương vấn cả hồn em,
Lòng rung động trái tim như ngây dại,
Tình của em là tình như thế đấy,
Hương yêu về, ru giấc ngủ em say !
[L]ight
01-03-2006, 07:59 AM
Đã có lần em gặp lại được anh
Nhưng chỉ là trong giấc mơ ngày ấy...
Em im lặng...vờ quen.... vờ lạnh nhạt
Tự dối lòng - thắt quặn nỗi đau thương...
Đông đã về tuyết đã fủ đầy sân
Tim buốt cóng tâm hồn em giá lạnh
Hình bóng anh-- em run lên thầm gọi...
Cố quên anh nào ngờ lại nhớ thêm.....
Thế mới biết tình yêu là đuổi bắt
Mất nhau rồi mãi hối tiếc tìm nhau
Em không muốn hoài khổ đau mãi vậy
Hãy về đây -thương nhớ-của em ơi.....!
*Mãi Xa*
04-03-2006, 06:21 AM
Đã một tuần nằm trên giường bịnh viện
Ở nơi này,em suy nghĩ,thật lâu
Nghĩ đến anh và cuộc tình của mình
Hai nỗi đau,cùng một lúc...Ôi,đau...!
Em không ngờ ,anh nhẫn tâm đến thế...
Nằm ở đây...Đơn côi chỉ mình em
Như nằm giữa quan tài...Trong đêm vắng...!
Không một tiếng côn trùng...Khóc cho em...!
Chiếc lá làm bằng chứng,của tình yêu
Em nâng niu,cất giữ để làm tin
Lá tình yêu,vẫn nằm yên trong tủ
Mà giờ đây...Anh vội vã quay lưng
Bỏ lại em và chiếc lá vô phần...!
Em sẽ ra đi...Ôm theo thương nhớ...!
Anh đã một lần,để lại chốn này...!
Em chúc anh ...Trăm ngàn lần Hạnh Phúa
phamvanthanh
08-03-2006, 01:29 AM
gió thổi về dâu hơi` gió chiều
Có qua ngõ nhỏ nhắn dùm tôi
Bảo rằng tôi vẫn chờ vẫn dợi
Vẫn dợi tin em mỗi sớm chiều
halfblood_prince88
08-03-2006, 10:12 PM
Gió đông về lòng anh buốt lạnh
Gợi nỗi buồn nỗi nhớ đầy vơi
Em nay đang xa khuất phương trời
Có nhớ chăng tình xưa nồng ấm
nhung&nhung
10-03-2006, 10:55 PM
kinh kinh. wa' hay ko viết lại đc.
satnhanvu
11-03-2006, 12:06 AM
Nước Xui Dòng Lòng Anh Vẫn Thế ?
Bỡi Người Tình Nay Đã Ra Đi
Cất Bước Chơi Vơi Tìm Hình Bóng
Lặng Lẽ Ngày Dài Thức Giữa Đêm Thâu ?
[L]ight
11-03-2006, 09:21 PM
Có những lần em đã bắt gặp... em
Lặng lẽ nhớ anh trên thềm kỷ niệm
Đốt thời gian, chừa không gian màu tím
Cho đôi mình tìm mầu nhiệm yêu đương
Những giấc mơ em cứ ngỡ bình thường
Nhưng mãi mãi sẽ chẳng còn đến nữa
Dòng sông đời chia bên bờ bên lở
Về bến nào cũng dang dở cho nhau
Ôm tình yêu, vòng tay ngắn làm sao
Rơi rớt hết tháng năm đầu hạnh phúc
Còn... thấp thoáng nhịp tim trong lồng ngực
Lẻ loi buồn nghe gió trút qua song
Có những lần như thế để... loanh quanh
Đi chẳng nỡ, ở chẳng đành thêm tội
Cắn trái táo tình yêu thành lầm lỗi
Đến bao giờ hình phạt mới... tha em
Nike2812.
12-03-2006, 04:33 AM
Trút lá vàng cho mùa thu tỉnh giấc,
Bóng chim trời khắc khoải vờn ngọn mây,
Cánh hoa nhỏ tả tơi vùi trong gió,
Chú ong gầy thất thiểu tìm ngày xuân.
thikhacvu
12-03-2006, 09:28 AM
Em có biết khi lần đầu gặp gỡ
Ánh mắt em đã bắt mất anh rồi
Em đã làm con tim anh lạc lối
Rối nhịp rồi anh sẽ khổ em ơi!
Rồi lặng lẽ trong muôn ngàn nỗi nhớ
Nhớ em nhiều cho tim mãi bơ vơ
Biết tìm đâu trong muôn vàn nỗi nhớ
Để một lần em sẽ nhớ đến anh!
*Mãi Xa*
14-03-2006, 07:38 PM
Bóng hình anh đã xa khỏi tầm tay,
Hương yêu thương còn đầy trong hơi thở,
Ngày ban đầu gặp nhau trong bở ngở,
Vẫn còn đầy kỷ niệm ở trong anh !
Ôm đớn đau em chỉ biết trách mình ...
Không giữ được những gì mình yêu dấu,
Vết thương lòng làm con tim rỉ máu,
Còn trong em một khoảng trống mênh mông !
Con chim sáo ngày xưa, con chim sáo sang sông,
Giờ còn giử xác bướm vàng đã ép,
Màu sắc xưa vẫn còn trông rất đẹp,
Nhưng bây giờ ... chỉ là xác bướm khô !
phamvanthanh
16-03-2006, 07:15 PM
chiếc đò chiều đưa em về bến đồ
mấy nhịp cầu tre như nhắn nhủ cùng ai
ngõ vắng năm xưa có còn trong kỉ niệm
chút an tình anh xin gởi về em
ShadowSunset
19-03-2006, 01:22 AM
Ai đem đến gió đông,làm tôi lạnh...?
Ở nơi đây,băng tuyết đã nhiều rồi
Cho tôi xin, chút nắng xuân rực rỡ...
Tô hồng đôi má,thắm môi xuân thì
Người không về...Khơi lại giấc mơ xuân
Để nắng tháng ba,rơi nhẹ bên lề
Tóc hững hờ,ôm vóc dáng hao gầy
Đôi mắt ngọc...Mang nỗi buồn xa vắng...!
Chiều trên mảnh đất cao nguyên qua vội
Rừng thông ngút mắt...Sương bay thật thấp
Dưới chân tôi,là một vùng tuyết phủ...
Nào có ai...Hiểu được lòng tôi nghĩ...?
Mỗi chiều về,tôi thường dừng ở đây...
Qua rừng thông,đến bên con suối nhỏ
Nghe thông reo và nước chảy lững lờ
Nhìn cảnh vật...Tâm tôi bình thản lạ...v
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.