PDA

Xem đầy đủ chức năng : .....có Lẽ .....



*Mãi Xa*
23-12-2005, 02:24 AM
Hix, mưa rơi mãi mà ko dứt, mưa kéo dài mấy ngày rồi, mưa rơi đúng vào tuần nghỉ, chả đi đâu đc! Ngồi trong nhà ngó ra ngoài mà não lòng ! Ông trời chả chịu hiểu lòng người gì cả... :( Được mình cứ gọi là chúa ghét trời mưa, quần áo thì hôi hám, đường fố thì ướt át!
Hix... nhiệt độ thì mỗi ngày một thấp, brrr.... lạnh...... hăttttxiiii........

********

Mưa vẫn theo nhau rơi đều qua từng ngóc ngách trong con phố nhỏ...
Dường như tượng đá ngoài kia đang khẽ run lên. Không biết có phải cái lạnh của mùa cuối năm khiến tôi phải cảm thấy như vậy chăng, hay là ... cái cảm giác cô đơn mỗi lúc nhìn xác của lũ mưa đêm qua dần tan biến trên vai tôi khi trời tạnh...?

*********

Dạo này hình như tôi lớn lên nhiều : thay đổi một chút về cách nghĩ, một chút về tính cách và biết nghĩ cho mọi người nhiều hơn..!!!!
Đôi khi, tôi nghĩ........liệu rằng trên đời này có ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi tôi ko tồn tại......hay liệu rằng có ai sẽ bất hạnh khi tôi rời xa họ ???? Nó cứ nghĩ vẩn vơ vậy.....rồi những nỗi buồn lại chợt se qua...
Nhiều lúc tôi nghĩ, nghĩ rằng mình bất hạnh, nghĩ rằng mình không hề có hạnh phúc.......nghĩ rằng ai đó đã thật quá bất công với mình !!!!! Nhưng giờ để nghĩ lại những điều đó....tôi thật trẻ con !!!! tôi không cô đơn, không một mình.....không bao giờ !!!!!! Những điều mà tôitrải qua, những điều mà tôi buộc phải làm là những điều đã giúp tôi trưởng thành lên thật nhiều......Có lẽ vì thế mà so với những đứa trẻ cùng tuổi, tôi có vẻ dày dạn hơn.....cứng cáp hơn và giọng " người lớn " hơn chẳng ???? Tôi chẳng cần biết......và tôi cũng chẳng cần biết ai đó cần tôi "phải" như thế nào.....có lẽ trong từ điển của tôi..... từ "phải" tồn tại khi và chỉ khi điều tôi "phải" làm có lợi cho số nhiều và không làm hại tới ai !!!! Có lẽ....nếu để tôi chọn nữa người yêu và bạn bề để được đối xử đặc cách, tôi sẽ chọn người yêu......Nhưng để phần nhiều được lo lắng, được sẻ chia và phần nhiều nghĩ suy trong tâm tưởng......bạn bè chính là vì sao trong trái tim tôi.....!!!!

Tôi biết, ngày 7/8 là ngày lễ tình bạn.....nhưng tôi đã không gửi một lời chúc nào đến bạn tôi cả....bởi tôi giận!!!!!! Buồn nhỉ !!! Giá mà nó có cỗ máy của Đoremon có phải tốt hơn không .....!!!!! Nhưng dù sao tôi cũng lại trở về bên bạn bè của tôi.....lại như những ngày nào .... :)