PDA

Xem đầy đủ chức năng : 4 mùa tình yêu



banglang
09-05-2005, 01:36 AM
Anh còn nhớ những ngày đó không anh?
Chúng mình quen nhau vào đầu mùa hạ.
Nắng tháng tư oi nồng nhưng yên ả.
Anh mỉm cười đi sát cạnh bên em
Anh nói rằng thích màu tím bằng lăng
Hoa của niềm tin ,tình yêu chung thủy.
Em mỉm cười lòng vui như trẻ nhỏ
Rồi thoáng buồn nếu mai hết mùa hoa.

Em không thích nắng chói chang mùa hạ
Mùa thu vàng làm dịu mát lòng em.
Em đã ước mình là ngôi sao nhỏ
Khi cùng anh ngắm triệu triệu vì sao.
Trời mùa thu xanh thắm đẹp biết bao.
Hương gió về làm thơm nồng mái tóc
Em bỗng thấy tâm hồn mình sao động,
Hệt như gió chiều thổi mát hai ta.

Mùa đông về anh lại phải đi xa.
Sinh nhật em anh đã không có mặt.
Vương chút buồn nhưng lửa lòng không tắt.
Xa anh mà em vẫn thấy gân anh...
Có nhiều người lại không thích mùa đông.
Nắng không về để tô hồng đôi má.
Nhưng em thấy giống như tình yêu vậy
Giá rét tan, nắng ấm lại ngập tràn.

Mùa xuân về người người thêm tuổi mới
Anh trở về và đi cạnh bên em.
Gió xuân mới mơn man từng chiếc lá
Lòng em vui y hệt gió đâu xuân .
Anh nắm tay em khoảng cách lại gần.
Nụ tình đầu không còn e âp nữa .

Hạ trở lại đất trời như đã hứa.
Cả bốn mùa rộn rã bởi tình yêu.
Mối duyên đầu hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh lại dến và em không lỡ hẹn.
Mùa hạ xưa vẫn trọn vẹn yêu thương.
Hoa bằng lăng cứ trở về mỗi độ
Hoa tình đầu vẫn luôn luôn nhắc nhở.
Có hai người ngày xưa đã yêu nhau....!
-sao đổi ngôi-










s

Chanh Chua
09-05-2005, 01:42 AM
Nhánh bằng lăng tím thẩm học bàn
Ta phát hiện bổng dưng hồi hộp quá
Màu hoa tím ngây thơ vô tội vạ
Ai vô tình để lại thế kia.........?

fantasy_girl
09-05-2005, 04:04 AM
Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
Ai ngồi thương những năm tháng ngọt ngào
Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
Thương một người đang biền biệt phương nao...