PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích mùa Đông ...



Azudo_Hakaider
22-12-2005, 10:03 PM
Anh vẫn chờ một cổ tích mùa Đông
Em sẽ đến như một điều kỳ diệu ...
Và yêu thương qua bao ngày chờ đợi
Nắng thêm hồng nâng lối bước em qua ...

Anh vẫn chờ , dù ngày ấy rất xa
Và gió lạnh vẫn từng ngày cản lối ...
Dù trái tim đã bao lần nhức nhối
Bước chân này chẳng lùi bước đâu em ...

Anh vẫn dành cổ tích ấy riêng em
Dù chiếc lá đang ngả màu giữa phố ...
Nhưng tim anh vẫn thì thầm gọi nhớ
Anh vẫn dành cổ tích ấy riêng em ...

*Mãi Xa*
23-12-2005, 01:20 AM
Có lẽ...

Ngày em xa cổ tích mùa đông
Bài thơ viết trên tường thành dang dở
Em lắng nghe lòng mình đang vỡ
Mưa ướt nhoèn mái tóc mềm em

Chẳng biết tự bao giờ nỗi nhớ dịu êm
Len vào trong em nhẹ nhàng đến thế
Mùa thu...anh...đêm trăng và hoa sữa
Cứ ngọt ngào trong những giấc mơ em

Cạn hết mùa thu hoa sữa hóa vô tình
Cạn hết mùa đông mưa phùn thành dĩ vãng
Anh bước tiếp bước chân phiêu lãng
Đón mùa xuân em gần lại ngày xưa...

[L]ight
23-12-2005, 05:44 AM
Tuyết

Bầu trời xam xám thiếu nắng trong
Hạt bay trăng trắng khắp mênh mông
Đông đã lại về nơi đất khách
Một mình đơn lẻ , nghe buồn không

Chốn ấy chắc giờ cũng gió mưa
Hạt rơi khe khẻ xuyên mành thưa
Anh có mơ màng ngồi tựa cửa
Ngóng người xa biệt xem về chưa ?

Tuyết đổ thêm dày nổi nhớ mong
Hàng cây lạnh cóng giửa trời đông
Gửi em chút ân tình xứ tuyết
Thương yêu vẫn giử mãi trong lòng .

hoadại
23-12-2005, 07:03 AM
tuyết rơi trắng xóa con đường
em đang mong đợi người thương trở về
ước gì em hóa cô tiên
còn anh sẽ hóa ông già noel
cùng nhau trao tặng phần quà
cho em bé nhỏ thật thà dễ thương
ước sao em hóa mị nương
vua cha ban lệnh tìm người phu quân
đêm đông yến tiệc tưng bừng
sơn tinh anh đến cầu hôn ấm nồng
chỉ cần 1 trái tim hồng
thì em nguyện sẽ suốt đời yêu anh
chờ anh em ước quá trời
12 giờ điểm thánh đường reo chuông
gió thổi lạnh giá đêm đông
đâu bằng cái lạnh cõi lòng người ơi
đã qua thời khắc giáng sinh
dáng anh ko thấy bóng hình xa xôi
những lời em ước trong mơ
ko thành hiện thực trong ngày noel

*Mãi Xa*
23-12-2005, 09:19 PM
Nghe những bước xa, chân dẫm bước
Bên lề tuyết trắng , mây dõi mây ...
Có thể, người đi nhưng biết lặng....
Ở đằng phía trước, cay mắt cay. ...

Thôi hãy tìm nhau giữa mùa đông
Chìm theo dòng nhạc, tuyết khóc thầm
Hãy giữ trong mình đôi kỷ niệm,
Nắm vài chút nhớ .... dõi mây xa....

Lost.
23-12-2005, 09:36 PM
Bài thơ làm đã lâu hôm nay co dịp góp chung với mọi người

Phổ mở cửa đón mùa đông bất chợt
Gió heo may níu vội bước người về
Thêm da diết nỗi nhớ hoài im lặng
Khúc nhạc buồn gió dạo khúc lê thê

Người con gái ngắm đông về bên cửa
Ước vọng tìm cánh hạc trở mộng xanh
Rằng một sớm chẳng tử vương cưỡi ngựa
Đón nàng về tựa chuyện cổ ngàn năm

Đông vẫn hát khúc nhạc buồn trong gió
Và vô tâm qua ngàn tiếng nguyện cầu
Hỡi bạch mã xin đưa về cô tích
Để mùa đông thôi ngỗi hát một mình


*******12-2004********

*Mãi Xa*
24-12-2005, 01:12 AM
Tuyết rơi rồi lại sắp đến Giáng Sinh,
Cây thông nhỏ trưng bày trong hồi ức...
Tiếng anh đó...vang hoài em còn nhớ
Cổ tích buồn, trong gió rét mù đông....

Phía ngoài kia đường phố đã lên đèn,
Sương thắm lạnh, em kéo choàng cổ áo,
Đi bơ vơ giữa đám người đông đảo,
Em lạc vào ... trong kỷ niệm thương yêu !
Những dấu yêu chất chứa mãi ... càng nhiều...
Hình bóng củ xa vời tầm tay với !
Rồi hôm nay, mùa Noel ... lại tới !
Anh đâu rồi ? Còn nhớ Giáng Sinh xưa ???

sành điệu mái ngố
24-12-2005, 08:15 AM
Đường chẳng dài sao bước em mỏi mệt
phải chăng vì chẳng có anh kề bên
dìu em về trên con đường tuyết lạnh
con đường ngày in dấu vết chân anh

Phố chẳng khuya sao đèn đã lên vội
Chẳng thèm chờ thèm đợi bước chân em
Làm em sợ chân đi chẳng vội nữa
Cứ chầm chậm run run và run thôi

hanquoc00
25-12-2005, 06:57 PM
Anh đã đi vì em là tất cả
Xin đừng vì chút lạnh giá của mùa đông
Anh đã trao em cả tấm lòng
Nhưng ít chi khi chỉ mình anh biết
Đường phố đêm đông mình em trong tuyết
Biết là buồn nhưng thương tiếc làm chi
Hãy nghĩ đi lúc hai đứa thầm thì
Anh thường bảo yêu anh nhiều sẽ khổ
Anh chỉ là nỗi khô của mùa đông
Hãy quên anh những lúc yếu lòng
Hãy bước lên và tiềm người xây mộng
Bởi lúc nào anh cũng chỉ muốn thấy mùa đông

bài này anh gửi tặng T , anh biết bây giờ dù ít nhiều em cũng đã hiểu vì sao anh lại làm như thế, nhưng cho dù thơi gian có quay trở lai anh vẫn sẽ làm như thế , bởi vì ANH YÊU EM

*Mãi Xa*
25-12-2005, 10:57 PM
Giọt sương rơi trên mái tóc của em,
Hai đứa mình đứng nép vào hang đá,
Giáng Sinh rồi ! Cùng chờ mong phép lạ,
Cho chúng mình mãi mải được gần nhau !

Tiếng chuông buồn ! Nhìn không nói một câu,
Lòng cầu nguyện, đợi chờ giờ Thánh Lể,
Cầu bình yên cho mọi người dưới thế,
Hạnh phúc về trọn vẹn với ước mơ !

Nhưng cuộc đời nào đâu phải là thơ !
Nên hai đứa bây giờ trong ly biệt,
Gữi về nhau niềm tin yêu tha thiết,
Dù bây giờ cô lẽ một mình thôi !

Cầu ơn trên xin Đức Mẹ Mân Côi !
Ban hồng ân mang tình yêu trỡ lại !
Ngày mai đây, trong màu sương cổ tích
Giáng Sinh về ! Vang vọng tiếng chuông ngân !!!

hanquoc00
25-12-2005, 11:48 PM
Anh đã đi vì em là tất cả
Xin đừng vì chút lạnh giá của mùa đông
Anh đã trao em cả tấm lòng
Nhưng ít chi khi chỉ mình anh biết
Đường phố đêm đông mình em trong tuyết
Biết là buồn nhưng thương tiếc làm chi
Hãy nghĩ đi lúc hai đứa thầm thì
Anh thường bảo yêu anh nhiều sẽ khổ
Anh chỉ là nỗi khô của mùa đông
Hãy quên anh những lúc yếu lòng
Hãy bước lên và tiềm người xây mộng
Bởi lúc nào anh cũng chỉ muốn thấy mùa đông
bài này anh gửi tặng T , anh biết bây giờ dù ít nhiều em cũng đã hiểu vì sao anh lại làm như thế, nhưng cho dù thơi gian có quay trở lai anh vẫn sẽ làm như vậy , bởi vì ANH YÊU EM
Anh hy vọng đến một ngày em se hiểu nhiều hơn và không còn giận anh nữa , và se đợi anh cho đến khi nào anh cam thấy có thể lo được cho em , anh mãi chỉ có một trái tim và trai tim nay sẽ mai trao mình em mà thôi

congiobuon
26-12-2005, 01:04 AM
Em lại khóc, chiều nay em lại khóc
Buồn không anh? Để lỡ mất tình nhau
Gió lập đông thở từng hơi hằn học
Tiển thu đi trên xác lá nát nhàu

Em lại khóc, chiều nay anh có biết
Lời hẹn hò hôm cũ giữ được không?
Hay trôi theo gió mùa xa biền biệt
Để vỡ òa mưa lệ giữa trời đông !
LLT

hanquoc00
26-12-2005, 02:21 AM
Khóc chi em khi tình dang dở
Giọt lệ buồn chẳng giúp chuyện giở giang
Hãy cười lên những lúc lỡ làng
Vì anh biết em là người chung thủy

congiobuon
26-12-2005, 03:09 AM
Có buổi tiệc nào không tàn người hỡi
Có vườn hồng nào luôn tấp nập chim bay
Ta nhớ nhau trong bài thơ ngày mới
Trong niềm vui cuộc sống mãi sum vầy!

hanquoc00
26-12-2005, 03:16 AM
Dù anh biết tiệc sẽ tàn chim mỏi cách
Nhưng mong rằng em chẳng giống như ai
Anh vẫn tin vào một buổi sớm mai
Tiệc lại tiếp và chim vầy tung cánh

*Mãi Xa*
26-12-2005, 03:23 AM
Em nhất định sẽ đặt vào anh
Một tình yêu mang màu cổ tích
Để anh biết và tin ...rất thật
Đừng đùa vui dù chẳng phải em ...

congiobuon
26-12-2005, 03:27 AM
Giờ cánh chim bay đã mỏi rồi
Cũng đành chấp nhận những phai phôi
Sớm mai bừng tỉnh trời ươm nắng
Hạnh phúc trong tim mộng vĩnh hằng

hanquoc00
26-12-2005, 03:45 AM
Bây giờ là cảnh mùa đông
Anh biết em đã mỏi trong lòng
Nhưng đừng đưa anh vào giấc mộng
Giấc mộng đêm đông dễ thay lòng

girl_sau_han
26-12-2005, 03:51 AM
Xin đừng đợi ,người ơi xin đừng đợi
Em đã đi là không thể quay về
Dẫu trái tim vẫn nguyên vẹn lời thề
Nhưng người hỡi tình đã phai từ trước
Xin đừng mong ,
đừng đợi ...đừng chờ !

hanquoc00
26-12-2005, 04:06 AM
Anh vẫn chờ dù người xây duyên mới
Anh vẫn khờ vẫn nhớ vẫn đợi mong
Bởi trong anh chỉ có một tấm lòng
Yêu em mãi và yêu em mãi mãi

girl_sau_han
26-12-2005, 04:21 AM
Đừng chờ em ,anh hỡi đừng chờ em
Xin hãy quên ,xin anh đừng nhớ
Bởi trái tim không thể nào tha thứ
Cho dối lừa ,cho người đã phụ em !

congiobuon
26-12-2005, 04:41 AM
Hẹn ước chi nhiều được bao nhiêu
Hay như gió thoảng những buổi chiều
Tình đã xa rồi đừng mong nhớ
Yêu hoài yêu mãi chỉ trong mơ

*Mãi Xa*
26-12-2005, 04:45 AM
Tôi vẫn hằng tin vào tình yêu
Giối chi lời nói của đôi điều?
Giỏ tình như hồ không cạn đáy
Hãy đừng tính toán... hãy bao dung

hanquoc00
26-12-2005, 08:32 PM
Hẹn ước chi nhiều được bao nhiêu
Hay như gió thoảng những buổi chiều
Tình đã xa rồi đừng mong nhớ
Yêu hoài yêu mãi chỉ trong mơ

Anh sẽ vẫn nói sẽ vẫn khờ
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn sẽ mơ
Ngày buồn anh sẽ làm thơ
Về đêm anh sẽ lại mơ đến nàng
Cho dù gió gió thổi bạt ngàn
Cho dù phụ bạc bước nàng ra đi
Cho dù ai có nói gì
Thì anh vẫn đợi đến khi nàng về


Đừng chờ em ,anh hỡi đừng chờ em
Xin hãy quên ,xin anh đừng nhớ
Bởi trái tim không thể nào tha thứ
Cho dối lừa ,cho người đã phụ em !


Cứ trách đi em người con gái
Nước sẽ chảy dài và sắc đá sẽ tàn phai
Đến một mai rồi em sẽ hiểu
Rằng một điều anh đã mãi yêu em

Azudo_Hakaider
26-12-2005, 09:03 PM
...Và nơi này anh sẽ mãi làm thơ
Dù anh biết có những điều ...không thể
Em nghe không ? Lời thì thầm anh kể ...
Mùa Đông này , có cổ tích không em ?

Anh vẫn chờ những khúc hát dịu êm
Mang em đến trong một chiều gió nổi
Giữa mong manh của một thời lầm lỗi
Em xóa nhòa trong biển lớn tình anh ....

Anh vẫn dành một vòng ấm tay anh ...
Những chiếc hôn của lần đầu vụng dại
Dành tặng em thuở ban đầu ngần ngại
Những câu từ e ấp nép sau môi ...

Anh vẫn chờ dù ngày ấy xa xôi
Em cũng thế - hãy đợi chờ anh nhé !
Cổ tích kia có bao điều không thể
Và chắc rằng anh ...không thể xa em

congiobuon
27-12-2005, 01:22 AM
...Và nơi này anh sẽ mãi làm thơ
Dù anh biết có những điều ...không thể
Em nghe không ? Lời thì thầm anh kể ...
Mùa Đông này , có cổ tích không em ?
Anh vẫn chờ những khúc hát dịu êm
Mang em đến trong một chiều gió nổi
Giữa mong manh của một thời lầm lỗi
Em xóa nhòa trong biển lớn tình anh ....
Anh vẫn dành một vòng ấm tay anh ...
Những chiếc hôn của lần đầu vụng dại
Dành tặng em thuở ban đầu ngần ngại
Những câu từ e ấp nép sau môi ...
Anh vẫn chờ dù ngày ấy xa xôi
Em cũng thế - hãy đợi chờ anh nhé !
Cổ tích kia có bao điều không thể
Và chắc rằng anh ...không thể xa em
Em vẫn chờ biết anh có về không?
Câu chia ly giữa buổi chiều nghiêng nắng
Gió như hiểu.... thì thầm làn tóc rối
Môi ai khô không thốt nổi thành lời

Em vẫn chờ như cái tuổi hai mươi
Khi anh nói tình yêu là vĩnh cửu
Em ngây ngô trong tình yêu tuyệt đối
Để bây giờ trong ráng đỏ... chờ anh.
HT


Anh sẽ vẫn nói sẽ vẫn khờ
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn sẽ mơ
Ngày buồn anh sẽ làm thơ
Về đêm anh sẽ lại mơ đến nàng
Cho dù gió gió thổi bạt ngàn
Cho dù phụ bạc bước nàng ra đi
Cho dù ai có nói gì
Thì anh vẫn đợi đến khi nàng về


Cứ trách đi em người con gái
Nước sẽ chảy dài và sắc đá sẽ tàn phai
Đến một mai rồi em sẽ hiểu
Rằng một điều anh đã mãi yêu em
Em lo sợ vì em đây biết chứ
Em sẽ chẵng yêu ai tha thiết hơn yêu người
Mắt môi người sẽ không là quá khứ
Bởi đã in sâu tim em thuở thiếu thời

hanquoc00
27-12-2005, 04:10 AM
Làm sao tin được hỡi người
Tình anh vẫn đó mà người ở đâu
Đêm nay cảm thấy u sầu
Nhìn qua khung cửa mà đau lòng này

congiobuon
27-12-2005, 07:16 AM
Tình em cao rộng biết bao
Như sông núi thẵm cao như biễn trời
Dù xa anh đến tận đất trời
Em đây xin huyện một đời yêu anh

hanquoc00
27-12-2005, 07:55 PM
Cớ sao nàng lại đành rằng
Khi xưa cũng nói yêu anh suốt đời
Hôm nay duyên số lỡ rồi
Thuyền qua bến cũ rồi người nói chi

sành điệu mái ngố
28-12-2005, 02:20 AM
tình đã hết trái tim em rụng rời
chẳng muốn yêu và muốn gì hơn nữa
hôm qua khác và hôm nay cũng khác
anh hãy quên xin đừng nhớ đến em

congiobuon
28-12-2005, 02:34 AM
Sẽ chẳng bao giờ anh biết được đâu
Em vẫn còn yêu anh, ôi tha thiết
Chẳng bao giờ anh biết em nuối tiếc
Vì chưa bao giờ em hết nhớ anh

hanquoc00
28-12-2005, 07:18 PM
Có tin không lời tha thiết
Lời của nàng của chiếc lá mùa thu
Chỉ mong nàng mãi hận thù
Để anh đi mãi quên thu muộn màng

congiobuon
29-12-2005, 12:45 AM
Cớ sao anh lại nghi ngờ
Tình người con gái vẫn chờ trao anh
Cuộc đời đâu chỉ màu xanh
Thu tàn đông đến quên nhanh sao người?

tokyo
29-12-2005, 12:51 AM
Anh nào có muốn quên đâu
Chỉ tại anh sầu nên nói vậy thôi
Tình em nay đã rõ rồi
Thì anh sẽ đợi ...đẹp đôi chúng mình....

taoxanh_a2_thuytinh
29-12-2005, 12:58 AM
Mưa tinh dau nghe rat mong manh
Mưa ti tách thì thầm trên ngói
Em co nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
Rất nồng nàn ngọt tiếng ...yêu em!

*Mãi Xa*
29-12-2005, 02:32 AM
Em quyết đặt vào tay anh cổ tích
Một mùa đông băng giá có chum hồng
Có bà tiên cô tấm vẫn chờ mong
Để anh biết rằng em yêu anh mãi...

hanquoc00
29-12-2005, 05:57 PM
Cớ sao anh lại nghi ngờ
Tình người con gái vẫn chờ trao anh
Cuộc đời đâu chỉ màu xanh
Thu tàn đông đến quên nhanh sao người?
Người bên mộng kẻ bên mơ
Lại mùa thu nữa đứng chờ đợi ai
Thu kia sắc lá tàn phai
Thu này không biết có tàn như xưa