ke_lanh_lung2500
22-12-2005, 09:23 PM
Có lẽ rằng tôi đã dối em
Dối cả lòng tôi, dối cuộc đời
Tôi không biết nên cười hay nên khóc
Giữ cõi lòng hay bộc bạch thương yêu
Có lẽ tôi nhận khổ quá nhiều
Nên con tim không còn yêu được nữa
Khép cõi lòng , đóng cửa mộng mơ
Ôi tình yêu! Biết đến bao giờ
Tôi nén lòng đừng tưởng , đừng mơ
Đừng nhung nhớ , đừng chờ , đừng đợi
Vì tình yêu là điều xa vời vợi
Biết đến khi nào tới được lòng ta
Cuối đường xa , ánh sáng chiều tà
Cuộc đời ta còn gì là hi vọng
Tình là mơ và yêu là mộng
Có hay không ảo tưởng cuộc đời
=====================
Dối cả lòng tôi, dối cuộc đời
Tôi không biết nên cười hay nên khóc
Giữ cõi lòng hay bộc bạch thương yêu
Có lẽ tôi nhận khổ quá nhiều
Nên con tim không còn yêu được nữa
Khép cõi lòng , đóng cửa mộng mơ
Ôi tình yêu! Biết đến bao giờ
Tôi nén lòng đừng tưởng , đừng mơ
Đừng nhung nhớ , đừng chờ , đừng đợi
Vì tình yêu là điều xa vời vợi
Biết đến khi nào tới được lòng ta
Cuối đường xa , ánh sáng chiều tà
Cuộc đời ta còn gì là hi vọng
Tình là mơ và yêu là mộng
Có hay không ảo tưởng cuộc đời
=====================