Xem đầy đủ chức năng : ------------------hỏi vì sao????????????????????????
langtukiem87
22-12-2005, 09:06 PM
hỏi vì sao mà tình nay xa cách
hỏi vì sao mà có kiếp yêu này
hỏi vì sao mà ngươi hay thay đổi
hỏi vì sao mà tôi mãi yêu người
cobenghichngom_1
25-12-2005, 05:04 AM
hoi vì sao đời tôi như thế
hỏi vì sao cứ mãi nổi trôi
đời tôi buồn vì sao ,vì sao thế
có lẻ là định mệnh đời ta
Lost.
25-12-2005, 05:10 AM
Tình xa cách chỉ vì xa cách
Kiếp này yêu vì lỡ lòng yêu
Người thay đồi,ôi thì vẫn thế
Giữ làm sao cơn gió ngược chiều
tokyo
25-12-2005, 05:25 AM
Tình xa nào phải vì xa cách
Mà tại vì ai dạ hững hờ
Gió ngược chiều đâu nào khó bắt
Chắc tại ai...cứ thích vẫn vơ...
Lost.
25-12-2005, 05:30 AM
Giữ lại gió,đố người giữ đc
Tình cách xa kéo mãi chẳng gần
Chẳng hững hờ vẩn vơ lơ lửng
Nhưng tình xa nên cũng chẳng cần
tokyo
25-12-2005, 05:35 AM
Bắt gió kia ,có gì là khó
Chỉ sợ ai, chẳng nhớ chẳng mong
Tình đâu xa nhưng người chẳng giữ
Bỡi có ai kia ở trong lòng...,
Lost.
25-12-2005, 05:42 AM
Người bắt gió,thật không mà nói!
Thôi giữ lòng im lặng thì hơn
Tình ấy mất,trách mình hơn cả
Đừng trách người sẽ nẫu nề hơn
tokyo
25-12-2005, 05:47 AM
Biết trách người có được gì đâu
Nhưng vẫn trách ,trách mãi chẳng thui
Cho lòng vơi, vơi chút nổi sầu
Cho ai về bên ấy chẳng được vui,,,
Lost.
25-12-2005, 05:52 AM
Yêu người ta.mong người buồn,thật lạ
Thế đâu còn là yêu nữa ai ơi
Tình cao thượng đâu trở thành thù hận
Yêu đương kỉu này xin kiếu mà thôi
tokyo
25-12-2005, 05:56 AM
Dẫu ta biết, yêu không nên thế
Nhưng lòng này thích thế người ơi
Bởi người nay đã sai lời
Thì ta cũng chẳng tiếc lời làm chi...
Lost.
25-12-2005, 06:16 AM
Yêu rồi nỡ hận làm chi
Chúc người hạnh phúc có gì khó đâu
tình kia là mối tình đâu
xin người thôi hãy quên,đâu khó gi
tokyo
25-12-2005, 06:19 AM
Trùi ơi nói thật nghe hay
Chẳng hay Mi đã iu ai chưa nè
Còn To thì đã từng nghe
Nghe người ta nói iu lè khó quên...
Lost.
25-12-2005, 06:22 AM
Giả bộ nó dễ thui To
Chứ lòng thì dễ làm ngơ nỗi gì
Quên đi quên hết những gì
Vẫn còn vương vất những khi...hai người!
tokyo
25-12-2005, 06:25 AM
À thì còn chút vấn vương
Sao ai lại nỡ hết thương tôi rùi
Sao người không một lần thui
kiss nhau một cái ...trùi ui cả đời...(chẳng quên)
Lost.
25-12-2005, 06:28 AM
Quên thôi chuyện ấy xưa gòi
Nhắc làm chi nữa cho tôi đau long
Ở bên người mới vui không
Sao còn nhắc lại chuyện không vui này
tokyo
25-12-2005, 06:31 AM
Tuy rằng có chút không vui
Nhưng mà vẫn mãi một thời vấn vương
Tuy người đã có người thương
Nhưng người mới đó có vươn vấn bằng....(người cũ)
Lost.
25-12-2005, 06:35 AM
Không vui thì hay quên đi
Dù rằng mới cũ ,cần chi,kệ rồi
Tình yêu chán lăm hỡi đời
Tôi đây bỏ hết không lời trách than
tokyo
25-12-2005, 06:39 AM
Phải vậy không đó nàng ơi
Tình yêu rất chán hỏi trời phải chăng
Sao To cứ mãi thấy rằng
Bao người vẫn cứ phăng phăng kua người..(chăng hạn To nè..)
Lost.
26-12-2005, 12:23 AM
To ơi kua cẩm gì đâu
Chỉ đùa như vậy chứ đâu có gì
Chứ ai yêu quý gì Mi
Thôi đừng nhắc nữa cho Mi tủi hờn
Hic hic
langtukiem87
28-12-2005, 06:45 AM
úi chài ơi sao lại kỳ quá vậy
ui với ghét đâu phải tại mỗi người
ông trời đã định sẵn rùi bạn hỡi
có sao đâu mà phải tủi phải hờn
vethantratim
25-01-2006, 09:09 PM
Em đừng hỏi vì sao lại thế!
Em đừng buồn khi tình đã lìa tan
Em đừng khóc khi tình mới chớm tàn
Boi tình yêu là phù phiếm
Lần sau nhớ type dấu nhé bạn
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 12:53 AM
chữ tình yêu seo người nói dễ dàng
chắc như thế nên người hận tình tan
vethantratim
26-01-2006, 08:25 PM
tôi ko hận tình tôi tan vỡ
tôi ân hận trót lỡ yêu em
tôi ko hậN yêu em trong mù quáng
tôi chỉ hậN tim tôi đi nhầm đường
Mua Sao Bang
26-01-2006, 08:32 PM
Yêu người ta.mong người buồn,thật lạ
Thế đâu còn là yêu nữa ai ơi
Tình cao thượng đâu trở thành thù hận
Yêu đương kỉu này xin kiếu mà thôi
Trong con tim đôi lần gục ngã
Thấy người kề với bóng hình ai
Thấy kia vui lòng ta buồn lạ
Thấy em...buồn! ta lại..lai ước mong!
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 08:46 PM
ước chi ước rứa ngùi ơi
dể em kím chòng dể khỏi anh thưong
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:48 PM
Thương anh thương we' trùi lun
Răng răng rứa rứa ...thì về we^ ta
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 08:49 PM
dzia wue anh em dây chẳng chịu
gái theo chòng chẳng dược nữa dâu
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:51 PM
Chưa lí nhau seo bẻo theo ngùi
Tính muh như thía ..nhóc đây hoh thèm
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:44 PM
nhóc coa thèm dâu muh noai thia
em theo anh cũng dượv vậy thui
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:23 PM
Theo anh lừm chi để lỡ bước
Thui thì để nhóc ...sánh cùng ngùi
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:51 PM
sanh cùng duyên hợp doa
sánh cùng ngùi dể khổ dau anh
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:21 PM
Khổ đau đã đến khi gặp người
Lệ kia đã nhỏ tình chan chứa
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:56 AM
khổ nàm chi dã có anh bên cạnh
khổ nàm gì dể lệ ướt tràn mi
langtukiem87
19-02-2006, 12:37 AM
lệ tràn mi thì chỉ mình anh biết
nỗi đau này anh biêt tỏ cùng ai
em có biết phương xa em có biết
trái tim này vẫn mãi 1 mình em
langtukiem87
02-03-2006, 04:37 AM
hỏi ví sao người lỡ lòng quay bước
dối gian tình xưa cũ vì đâu
nếu có phải yêu vậy là chưa đủ
thì xin người cứ nói thẳng 1 câu
halfblood_prince88
02-03-2006, 07:08 AM
Tình xa cách bởi tình mình lỡ hẹn
Tiếng yêu này chẳng thể níu con tim
Em thay đổi hay lòng anh thay đổi
Để giờ này ta chỉ biết chia xa
cauhoctrotinhnghich
03-03-2006, 12:41 AM
Xa nhau đâu phải là đau khổ
Chỉ sợ quên nhau mới bận lòng
langtukiem87
06-03-2006, 04:32 AM
em xa anh 1 ngày như 1 tháng
đêm cô đơn anh vẫn mãi mong chờ
bước chân người cất bước về bên anh
nhưng chờ mãi để giờ là vô vọng
langtukiem87
04-04-2006, 06:53 AM
có lẽ tình mình nay đã hết
khóc để làm chi khóc làm gì
thôi nay ta hãy đừng yêu nữa
nguyện mãi xếp mình ẩn bóng râm
cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:35 AM
tình mình đã hết anh ơi
nhưng trong tim em mãi tình kia vẫn còn
chúng ta tuổi hãy còn son
ko yêu nữa để tim héo mòn vì ai
langtukiem87
11-04-2006, 08:08 AM
xin đừng hỏi vì sao tôi lại thế
bóng hình người tôi đã nguyên mang theo
cũng mong muốn đến 1 ngày nào đó
sẽ có người làm thay đổi tim tôi
và cũng để cươc tình kia chấm hết
ko làm tôi mãi đau khổ vì người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.