giọt đắng
22-12-2005, 09:04 PM
Anh tìm về kỷ niệm một thời yêu
Tiếng chuông gió rơi buồn sau bậc cửa
Những tiếng va thủy tinh nhắc anh lời hẹn cũ
Trong một sáng mai nào em đến mùa thu
Hạnh phúc về nhẹ tựa lời ru
Em tinh nghịch lắc từng hồi chuông nhỏ
Tinh khiết quá từng âm thanh thánh thiện
Như hạnh phúc chúng mình chưa một nếp nhăn
Ta bước vào đời sinh viên bao nỗi trở trăn
Tay vịn vào ước mơ đếm ngày mà lớn
Tình yêu mình tưởng không gì chia cắt nổi
Vậy mà cũng xa vỡ mộng những chiều
Anh tìm về kỷ niệm một thời yêu
Tay hư ảo níu khung trời ngày cũ
Tiếng chuông gió còn vang bên đời anh nhắn nhủ
Có một mùa thu đi không trở lại bao giờ
Phan Danh Hiếu
Tiếng chuông gió rơi buồn sau bậc cửa
Những tiếng va thủy tinh nhắc anh lời hẹn cũ
Trong một sáng mai nào em đến mùa thu
Hạnh phúc về nhẹ tựa lời ru
Em tinh nghịch lắc từng hồi chuông nhỏ
Tinh khiết quá từng âm thanh thánh thiện
Như hạnh phúc chúng mình chưa một nếp nhăn
Ta bước vào đời sinh viên bao nỗi trở trăn
Tay vịn vào ước mơ đếm ngày mà lớn
Tình yêu mình tưởng không gì chia cắt nổi
Vậy mà cũng xa vỡ mộng những chiều
Anh tìm về kỷ niệm một thời yêu
Tay hư ảo níu khung trời ngày cũ
Tiếng chuông gió còn vang bên đời anh nhắn nhủ
Có một mùa thu đi không trở lại bao giờ
Phan Danh Hiếu