cafe_buon
22-12-2005, 08:41 PM
Dẫu có buồn vẫn không muốn tìm nhau
Vẫn không nói tự cõi sầu tan biến
Người ở đó như chưa từng xuất hiện
Khiến lòng ta hoang vắng đến lạ kì
Dẫu có buồn vẫn không gọi làm chi
Chiếc điện thoại nằm im nghĩ ngợi gì ?
Đừng có nhớ những lần rung tha thiết
Gián đoạn rồi hỡi cảm giác vô tri
Ừ có buồn hãy tan theo làn khói
Và nhạt dần theo nắng tắt hoàng hôn
Một thoáng qua vơi bớt niềm mong mỏi
Ta lại gặp ta ở nữa linh hồn
Nên có buồn vẫn cứ thế là hơn
Điện thoại ơi chắc không hờn không gọi
Chẳng là yêu nếu không chờ không đợi
Gặp làm gì nếu không muốn thấy nhau ?
Dẫu có buồn vẫn không muốn tìm đâu
Vẫn không nói tự cõi sầu tan biến ...
Người ở đó như chưa từng xuất hiện
Để tim ta chết lịm tự bao giờ
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg
đằng sau một trái tim
là bóng hình Cha Mẹ
ta một thời trai trẻ
quên tháng ngày rong chơi
đằng sau một con người
là muôn màu cuộc sống
biết bao điều ước vọng
ngược theo dòng thời gian
đằng sau những gian nan
sẽ là bờ hạnh phúc
mơ một điều rất thực
nụ cười ở trên môi ..
đằng sau những bồi hồi
của ngày đầu gặp gỡ
là ước ao duyên nợ
đến như là trong mơ
đằng sau những ngu ngơ
Riêng bóng hình Em đó
bao năm tình vẫn nhớ
dẫu biết là phai phôi
đằng sau một tình thơ
là trái tim tan vỡ
ai một lần dang dở
sẽ không buồn xót xa
đằng sau những xa hoa
là đêm tàn mỏi mệt
tàn tro những náo nhiệt
gác trọ hoa úa màu
đằng sau những đậm sâu
là cuộc đời nghiệt ngã
em một lần vội vã
có bao giờ xót xa ...!
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg
Có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em
Người con gái có quảng đời cay đắng
Tình yêu kia thât là bất hạnh
Chôn chăt tình anh và giết chết tình em
Đã bao lần em muốn ở cạnh anh
Để cảm nhân cái điều hanh phúc ấy
Nhưng rồi em lai chơt nhìn trở lại
Nghĩ chỉ làm đau khổ cả 2 ta
Và có lần em tư hỏi tim ta
Tình yêu kia có điều gì mạnh mẽ
Mà làm em trở nên người lặng lẻ
Chỉ bước nhìn trong ánh mắt xa xôi
Anh hỡi anh ! Có lẽ nào em sẽ
Bước ra đi dành khoảng trống bình yên
Cho 1 nguòi con gái từ nơi khác
Đến bên anh và ngư trị trái tim anh
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg
Vẫn không nói tự cõi sầu tan biến
Người ở đó như chưa từng xuất hiện
Khiến lòng ta hoang vắng đến lạ kì
Dẫu có buồn vẫn không gọi làm chi
Chiếc điện thoại nằm im nghĩ ngợi gì ?
Đừng có nhớ những lần rung tha thiết
Gián đoạn rồi hỡi cảm giác vô tri
Ừ có buồn hãy tan theo làn khói
Và nhạt dần theo nắng tắt hoàng hôn
Một thoáng qua vơi bớt niềm mong mỏi
Ta lại gặp ta ở nữa linh hồn
Nên có buồn vẫn cứ thế là hơn
Điện thoại ơi chắc không hờn không gọi
Chẳng là yêu nếu không chờ không đợi
Gặp làm gì nếu không muốn thấy nhau ?
Dẫu có buồn vẫn không muốn tìm đâu
Vẫn không nói tự cõi sầu tan biến ...
Người ở đó như chưa từng xuất hiện
Để tim ta chết lịm tự bao giờ
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg
đằng sau một trái tim
là bóng hình Cha Mẹ
ta một thời trai trẻ
quên tháng ngày rong chơi
đằng sau một con người
là muôn màu cuộc sống
biết bao điều ước vọng
ngược theo dòng thời gian
đằng sau những gian nan
sẽ là bờ hạnh phúc
mơ một điều rất thực
nụ cười ở trên môi ..
đằng sau những bồi hồi
của ngày đầu gặp gỡ
là ước ao duyên nợ
đến như là trong mơ
đằng sau những ngu ngơ
Riêng bóng hình Em đó
bao năm tình vẫn nhớ
dẫu biết là phai phôi
đằng sau một tình thơ
là trái tim tan vỡ
ai một lần dang dở
sẽ không buồn xót xa
đằng sau những xa hoa
là đêm tàn mỏi mệt
tàn tro những náo nhiệt
gác trọ hoa úa màu
đằng sau những đậm sâu
là cuộc đời nghiệt ngã
em một lần vội vã
có bao giờ xót xa ...!
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg
Có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em
Người con gái có quảng đời cay đắng
Tình yêu kia thât là bất hạnh
Chôn chăt tình anh và giết chết tình em
Đã bao lần em muốn ở cạnh anh
Để cảm nhân cái điều hanh phúc ấy
Nhưng rồi em lai chơt nhìn trở lại
Nghĩ chỉ làm đau khổ cả 2 ta
Và có lần em tư hỏi tim ta
Tình yêu kia có điều gì mạnh mẽ
Mà làm em trở nên người lặng lẻ
Chỉ bước nhìn trong ánh mắt xa xôi
Anh hỡi anh ! Có lẽ nào em sẽ
Bước ra đi dành khoảng trống bình yên
Cho 1 nguòi con gái từ nơi khác
Đến bên anh và ngư trị trái tim anh
http://music.easyvn.com/_easyweb/web/design/photolib/love/033.jpg