PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ là người ra đi



wolf
22-12-2005, 07:49 PM
dẫu biế xa là đau rất nhiều
anh xin 1 lần đau để lòng em hạnh phúc
để nhường bước cho em về nơi khác
kẻ em yêu không phải là anh
trách cứ nhau cũng chẳng được chi
níu kéo nhau cũng chẳng được gì
thôi thì anh xin ra đi lặng lẽ
mong em bên người như anh đã yêu em
lòng anh đau anh ôm lấy 1 mình
em bình thảng yên tâm mà bước tới

hanquoc00
23-12-2005, 12:19 AM
Ra đi mà chẳng nói được gì
Miệng đắng mắt nhoè lệ tuông rơi
Anh ở lai em đến một nơi
Cầu em hạnh phúc bên người em yêu