PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ



bienmuadong
09-05-2005, 12:12 AM
Vì yêu
Vì yêu anh phải lặng im,
Để em nghe nhịp đôi tim ngóng chờ.
Vì yêu anh phải làm ngơ
Kẻo ba mẹ gặp bất ngờ thì sao?
Vì yêu anh bước qua mau,
Tránh bao ánh mắt theo sau chúng mình.
Vì yêu anh phải lặng thinh
Để xem em có hay nhìn "ai" không?
Thế em không thấy lặng thinh,
Cũng là một cách tỏ tình đấy sao???

Chanh Chua
10-05-2005, 12:59 AM
tình lặng lẻ là tình yêu sâu đậm
đã yêu rồi không nói cũng là yêu
và hiểu nhau không cần phải nói nhiều
trao ánh mắt là biết yêu rồi đó........

chanh_baby87
10-05-2005, 01:03 AM
Người ta nói TY luôn là cái khổ
Mà bao người cứ tìm đến TY
Nếu TY đến với cả hai người
THì vẫn là TY đau khổ mà thôi
Nếu TY đến với chỉ một người
THì đau khổ lại nhân lên đôi phần
Nếu TY hiện rõ giữa hai người
Mà chỉ mờ mờ ảo ảo hư vô
Yêu mà chỉ là đương thuần
Yêu mà chỉ ánh mắt nụ cười
..........................
Ròi khi xa thì một cử chỉ lạnh lùng la xong
Như thế có phải là khổ tăng thêm bội phần
Quá tàn nhẫn hay chăng?????? <---amen^^

Chanh Chua
10-05-2005, 01:07 AM
chanh muối làm thơ như viết thư
làm thơ mà chưa đủ vần điệu gì ư
ráng về luyện lại đi cô bé........:D
rồi hãy vào đây đối đáp thơ..........

Chanh Chua
10-05-2005, 01:26 AM
chanh muối đành phải po' tai...
gặp chua...muối liền chạy dài
akakakakakakakakakak:D :D