vuabairac
22-12-2005, 08:21 AM
Thứ bảy chiều nay thứ bảy buồn.
Nhớ CHA thương MẸ nước mắt tuôn.
Giáng sinh chỉ còn vài giờ nữa.
Mà lòng con dại cứ bâng khuâng...
*** ***
Hỡi ai bạc phận cảnh tha hương .
Xin kết cùng tôi tình bằng hữu.
Sẻ chia tâm sự những u sầu.
Và cùng bước tới ngày tươi sáng...
*** ***
Đau khổ lớn nhất của đời người là thiếu vắng tinh yêu thương...
Nhớ CHA thương MẸ nước mắt tuôn.
Giáng sinh chỉ còn vài giờ nữa.
Mà lòng con dại cứ bâng khuâng...
*** ***
Hỡi ai bạc phận cảnh tha hương .
Xin kết cùng tôi tình bằng hữu.
Sẻ chia tâm sự những u sầu.
Và cùng bước tới ngày tươi sáng...
*** ***
Đau khổ lớn nhất của đời người là thiếu vắng tinh yêu thương...