Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi yêu người thích làm thơ



o0WinSon0o
22-12-2005, 06:49 AM
[/b] tôi yêu người thích làm thơ
Lòng tôi rối rắm dại khờ suy tư
Những lời người viết thực _ hư
Tôi như lạc giữa thiên đường mộng mơ

Tôi yêu người rất yêu thơ
Lời thơ mọc mạc đơn sơ chân tình
Ước gì tôi là bút bi
Cho nàng viết mãi nghĩ suy ra lời

Tôi yêu người thích viết thơ
Bao đêm lên web đợi chờ hồi âm
Dẫu rằng tôi kẻ yêu thầm
Thà tôi đau khổ để nàng vô tư

Tôi yêu người của thực_hư
nàng đang hiện ở chốn vườn mênh mông
nơi nào có những vần thơ
nàng đều phụ họa vần thơ cùng người[/b]

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 09:09 AM
Người nói bệnh này rất dễ lây
Bây giờ tôi đã bị lây này
Tôi cũng nhiều đêm ngồi không ngủ
Đợi chờ hình bóng tựa mây bay

Tôi biết người ta chẳng biết tôi
Cũng chẳng hay tôi đã yêu rồi
Thế nên người đó luôn hờ hững
Cho mình tôi ngắm bóng trăng trôi

Tâm sự chúng mình thật giống nhau
Cùng nhau đối đáp thử đi nào
Đem hết nỗi lòng cho nhau biết
Để lòng khỏi phải nặng sầu đau

o0WinSon0o
23-12-2005, 02:42 AM
bệnh dễ lây lại ko thuốc chữa
ngày wa ngày nhung nhớ tương tư
tôi yo người của thực_hư
chưa lần gặp mặt thư từ gửi nhau

tôi yo em, người thích làm thơ
lời thơ em ví mộng mơ hài hòa
vì em tôi cũng yo thơ
tập tành viết đại mấy lời cùng em

kìa người điên kia bạn mới wen
người điên cũng bệnh giống win thật ah`
tâm tư win rất sâu xa
vì tim đã lỡ yo thầm người ta
chỉ vì tính chất nhát gan
mà giờ chưa dám tỏ bày đơn phương
còn người điên tỉnh hay mơ
yo trong hư ão hay là thật đây./.
hìhi` cho bắt tay làm wen ha người điên yo thơ

hoa cong chua
23-12-2005, 03:34 AM
tôi yêu bạn như mây yêu gió
như ngọn cỏ yêu sương
như mây mù yêu cơn gió
như trăng sáng yêu màn đêm

hoadại
23-12-2005, 06:30 AM
tôi cũng yêu chàng thích viết thơ
chàng rằng chàng viết đại vu vơ
từng câu, từng chữ tôi gói ghém
đêm về thơ thẩn rồi mộng mơ

[L]ight
23-12-2005, 06:33 AM
tôi yeu ngừi thích làm thơ
đối khi lẫn thẩn ngơ ngơ màng màng
vì vậy mà chẳng có nàng
nên họa bút nét đặt vần làm thơ :D:D

vuonthochieuhohen
24-12-2005, 03:32 AM
Tôi cũng mến người yêu thơ
Dù hay -dù dở - tôi mơ mộng nhiều
Viết lên giữ trọn đôi điều
Để làm kỷ niệm sớm chiều bên nhau

tinhthuongchame
24-12-2005, 04:04 AM
yêu thơ để biết đa sầu
yêu trăng để biết băt đầu mộng mơ
yeu hoa để biết đợi chờ
yêu em anh biết dại khờ mà thôi

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 04:13 PM
Biết bao kẻ si khờ vụng dại
Tưởng là mình đã hiểu tình yêu
Tôi yêu người ấy rất nhiều
Mà sao ai đó cứ hoài vẩn vơ
Có nhiều lúc lòng mong ngỏ ý
Đứng bên nàng một chữ chẳng ra
Người ơi có biết chăng là
Yêu đương rất khó mà ta yêu hoài

cafeletefe
26-12-2005, 02:35 AM
Nếu yêu người thích làm thơ
Khi nào đói bụng mang thờ (thơ) ra ăn