PDA

Xem đầy đủ chức năng : mừng noel



hoangtuxauxi_chuoi
21-12-2005, 09:59 PM
Leng keng ! Leng keng !
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang
Chào một mùa Noel
Niềm vui dâng tràn
Triệu em nhỏ xúng xính ghi điều ước
Triệu môi cười núng niếng mừng giáng sinh
vui cho những yên bình...

Đêm giáng sinh
Từ nơi nào hoang vắng
Nghe văng vẳng
tiếng xe
nhẹ nhàng, khe khẽ
Lộc cộc ! Lộc cộc !
Chú Tuần Lộc
mải miết
Đưa ông già Tuyết
cùng những món quà
Chẳng ngần ngại đường xa

Ông là ai ?
Ông đến từ đâu nhỉ ?
Ông đến từ xứ sở kỳ bí
Ông già Tuyết
Như một truyền thuyết
Thực hiện những điều ước
Trong những bức thư mà ông đã nhận được.

Ông già Tuyết chẳng biết mệt
Đêm miệt mài kéo xe
Đến những vỉa hè
Những gầm cầu, góc chợ
Ông già Tuyết nhân hậu
Là niềm vui em nhỏ
Là lò sưởi cho những hồn băng giá
Là gia đình cho những nỗi xa nhà

:madsung: :banana: :uzi:

hoa cong chua
21-12-2005, 10:16 PM
ặc
chuối hơn thơ của tui à
về làm bìa nữa đi! hi```

hoangtuxauxi_chuoi
22-12-2005, 03:58 AM
chuối lắm sao bạn tui đang tập làm thơ mù

Lost.
22-12-2005, 04:02 AM
Không sao chuối cũng tạm sài
Thành tâm nhã ý post bài lên đây
Noel cũng đã đến đây
Một lời cung chúc những ngày yên vui.

Langtuphongtran
22-12-2005, 05:24 AM
Thơ con cóc, thật đấy mấy bạn ơi, thơ với chả thẩn.

mây mơ êm
22-12-2005, 08:50 AM
Hoan nghênh bạn đã đăng bài
Xem ra bạn cũng có tài làm thơ
Vậy thì cần gì chần chờ
Thể thơ bạn họa tự do đó mà .
Tôi luôn ủng hộ đó nha
Sẵn đây tôi muốn gửi ba bốn lời
Chúc mừng Giáng Sinh tuyệt vời
Nhà nhà luôn rạng nụ cười vui tươi
Tương lai mãi mãi sáng ngời
Gia đình hạnh phúc , một đời ấm no .

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 09:00 AM
Vui quá đừng quên những kẻ buồn
Lặng thầm nhìn tuyết nhẹ rơi tuôn
Bỗng đâu nghe ấm dần trên má
Một giọt sầu vương, bỗng nhớ thương
Nhớ ngày nào đó chửa xa quê
Đông đâu buồn thế,chẳng tái tê
Và cũng chẳng buồn thân viễn xứ
Bao nhiêu bè bạn cũng theo về

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:35 AM
Làm thơ ko hay nhưng hay làm là vui roài, còn hơn nhìu kẻ chả bít làm thơ .....^_^

tokyo
23-12-2005, 03:07 AM
No-en đến No-en đã đến
Chúc mọi người thân mến thật vui
Luôn luôn rạng rỡ nụ cười
Giáng sinh ấm áp bên người mình thương
Chúc những bạn thân thương xa xứ
Trọn niềm vui bất cứ nơi đâu
Dẫu xa quê ấy..rất sầu
Nhưng vui lên nhé ..thiếu đâu bạn bè...

Black_Rose85
23-12-2005, 04:28 AM
Nghe cũng hay đó chứ !

buon_2204
23-12-2005, 05:13 AM
*** Minh KhiÊm *** Xin GỞi DẾn CÁc BẠn NhƯng ThÔng DiỆp *** BuỒn Vui*** NhÂn DỊp GiÁng Sinh VỀ ,, DỂ CÁc BẠn Vui GiÁng Sinh {noel} KÔ QuÊn NhỮng NgƯỜi CÒn CƯỜi Ra NƯỚc MẮt ,, HẢy Dem LẠi Cho HỌ NỤ CƯỜi DÍch ThỰc..! VÌ HỌ RẤt CẦn BẠn VÀ BẠn RẤt CẦn QuỘc SỐng TỐt DẸp NÀy *** DÚng KÔ CÁc BẠn ***

GiÁng Sinh DÃ VỀ RỒi CÁc BẠn Ơi! HÃy Dem NỤ CƯỜi DỂ Thay VÀo NƯỚc MẮt *** Dem NiỀm Vui DỂ Thay NỖi BuỒn *** Dem YÊu ThƯƠng VÀo LÒng ThÙ HẬn *** Dem Hy VỌng DẾn Cho NhỮng NgƯỜi ThẤt VỌng*** VÌ ChÚa HÀi Nhi Gie_su DÃ Dem Noel DẾn Cho ChÚng Ta ,, HÃy TÔn TrỌng NhỮng GÌ BẠn Dang CÓ ,,, ChÚc CÁc Ban Vui VẺ VÀ GẶp RẤt NhiỀu HẠnh PhÚc Trong DÊm Noel VÀ ThÀnh CÔng Trong QuỘc SỐng ***m*i*n*h***k*h*i*Ê*m***