PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giáng sinh trên đất khách



vuabairac
21-12-2005, 08:26 PM
Noel quê nhà vui như hội.
Giáng sinh quê người vắng tanh tanh.
Thương ai kiếp sống đời xa xứ.
Xuân đến tết về nước mắt rơi...

Hỡi ai đã qua thời xa xứ
Thấu hiểu cho tôi lúc đồng tàn
Gió nhẹ thổi ngang hè phố vắng
lẳng nặng đơn côi phút giao mùa...

hoa cong chua
21-12-2005, 10:00 PM
trên đất khách- mảnh đât thứ hai
anh mới hiểu tình quê hương đất nước
thấu vào xương vào tận tâm hồn
anh đã hiểu tình quê là vậy đó

o0WinSon0o
22-12-2005, 02:53 AM
GIó đông bác đang lùa về đất Việt
Kéo theo từng cái lạnh của mùa đông
Đêm noel thật tình tôi chẳng mong
Vì tôi sợ cô đơn lòng tủi phận
Sao noel ko phải là mùa xuân
để hoa lá muôn màu trong đêm thánh
Chim muôn kia sẽ cùng ta tung cánh
Đón noel với âm hưởng hài hòa
Sao noel lại chẳng phải mùa thu
Mang hơi ấm se lòng tôi bớt lạnh
Dù đêm này ko có ai bên cạnh
Tôi cũng quên cái lạnh giá cuộc tình
Sao noel ko đến lúc bình minh
Cho mặt trời thức tỉnh giương ánh sáng
Truyền ánh nắng đến những nơi u tối
Để mọi người ko lạc lối khi yêu./.

girl_sau_han
22-12-2005, 05:56 AM
Giáng sinh này mình ở xa quê quá
Nhớ lắm thôi ...giáng sinh quê mình ơi
Giá một lần ,một lần nữa thôi
Ta trở lại ngày xưa ...không buồn nhớ
Ta trở về là mình như xưa cũ
Không cô đơn ...không nhung nhớ
....u sầu ...!

hoadại
22-12-2005, 07:16 AM
Giáng sinh năm nay cảm thấy buồn
tủi phận làm sao chẳng quen ai
bạn bè đôi đứa chia đôi ngã
mình tôi lạc lõng đón no en

thisinhi
22-12-2005, 07:41 AM
noen lạnh giữa dòng người qua lại
anh một mình lạc lõng giữa trần ai
chuông thánh đường sao nghe nặng thế?
âm thanh buồn giọng hát vẳng bên tai
anh dạo bước giữa rừng thông nhấp nháy
ánh điện đường chớm nở một bông hoa
noen sao anh nghe lạnh quá?..
phải vì tình hay một chút thương ta?...

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:04 AM
Noel ở quê ta đâu lạnh thế
Và nơi đâu cũng thấy mọi người vui
Đâu như đây vắng lạnh đến kinh người
Dù đông đúc cũng là người xa lạ
Noel ở quê ta đâu buồn thế
Bởi quanh ta còn có bóng bạn bè
Còn nơi này ta vắng lặng, đâu nghe
Tiếng ai nói, ai cười trong đêm thánh.

Mùa đông này, mùa đông đầu tiên
Ta đi trong gió giữa ưu phiền
Lòng nhớ quê nhà đau như cắt
Đêm về trằn trọc ngủ không yên

mây mơ êm
22-12-2005, 10:25 AM
Giáng Sinh xứ người buồn lắm thay !
Sinh sống xa quê , ngán ngẫm dài .
Xứ lạ đất khách , không bè bạn .
Người người xa lạ thấy đắng cay .