hoahoctro_89
21-12-2005, 06:33 PM
Tôi biết lòng anh đã đổi thay
Để khổ lòng tôi những lúc này
Anh đã cùng ai trao tình ái
Có thấy lòng em vạn đắng cay.
Em chẳng trách anh_ người tệ bạc
Chỉ trách tình đời lắm đổi thay
Để đóa hoa kia lìa gai sắc
Để tình một khối phải tiêu tan.
Rồi đây tình em anh sẽ biết
Là tình ngậm đắng,nuốt chua cay
Tiếng sóng tim thay lòng thổn thức
Nghĩ lại đi anh sẽ có ngày......
Để khổ lòng tôi những lúc này
Anh đã cùng ai trao tình ái
Có thấy lòng em vạn đắng cay.
Em chẳng trách anh_ người tệ bạc
Chỉ trách tình đời lắm đổi thay
Để đóa hoa kia lìa gai sắc
Để tình một khối phải tiêu tan.
Rồi đây tình em anh sẽ biết
Là tình ngậm đắng,nuốt chua cay
Tiếng sóng tim thay lòng thổn thức
Nghĩ lại đi anh sẽ có ngày......