PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh ĐÔng



tokyo
21-12-2005, 07:18 AM
Anh gửi cho em chút tình đông
Gửi cả cho em trái tim nồng
Giờ em phương ấy em có biết
Gió thổi buốt lòng..va^n~ chờ trông

Em hãy về đi có biết không?
Để anh được ấm những đêm đông
Nụ hồng rực lữa anh chờ tặng
Gửi tặng em yêu thõa nỗi lòng....

Lost.
22-12-2005, 03:36 AM
Tình đông lạnh lắm người ơi
Ôm làm chi nữa cho đời giá băng
Tình không là cõi vĩnh hằng
Tình không là ánh trăng vàng đêm mơ
Tình là nặng một chữ chờ
Tình là gió buốt chiều đông...vẫn chờ

tokyo
28-12-2005, 12:28 AM
Dẫu biết tình kia cõi vĩnh hằng
Sao lòng ta mãi vẫn giá băng
Mong xuân này đến lòng ta ấm
Để rộng tim yêu ...được hay chăng?...

*pInk horizon*
13-03-2007, 01:23 PM
Đông lạnh thế tình anh có đủ
Sưởi ấm em suốt những đêm dài?
Buốt lòng anh gió thổi vẫn chờ mong
Lẽ nào em ở nơi này yên ấm
Trái tim nồng và tình yêu anh gửi
Lẽ nào em cứ mãi giá băng


Những vần thơ To viết tặng người xưa
Thổn thức yêu thương , thổn thức niềm mong nhớ
Pink chỉ tự ví mình là người con gái ấy
Viết đôi dòng đối lại cùng To

amy_le
14-03-2007, 12:45 AM
đêm mùa đông hoa hồng ko nở
tình vỡ rồi hơi thở cũng lạnh căm
trái tim em một bóng âm thầm
chẳng ai sưởi nên suốt đời chẳng ấm.

ndhh
14-03-2007, 01:59 AM
ngọn lửa tàn anh vẫn đốt đêm đông
khêu chân thành tình anh kô giả dối
mà đời nở vô tình gây đau khổ
để gió lùa tắt lịm lửa iu đương

tuyết rơi, gió buốt tê hồn lạnh
lòng nặng, tình đau lê chảy tràn
lệ hoá băng võ oà trong kí ức
để đêm về tắt lịm lửa iu đương

mai kia ánh nắng rực trời
xoá tan lớp tuyết một đời thuỷ chung
anh nơi đó nhớ ngày xưa
ngày xưa nơi đó nắng mưa anh chờ

Mua Sao Bang
17-03-2007, 07:41 PM
Đừng vụt tắt, mối tình chưa kịp sáng
Sao vôi vàng ai nỡ lãng quên nhanh
Còn không nữa, một chút gì lưu luyến
Cất trong lòng cho đến tận ngàn sao

St.bu941
17-03-2007, 08:02 PM
Ngàn sao vẫn sáng lung linh
Mà trong tình lạnh mình anh ngồi nhìn
Ngàn sao chắc cũng lặng nhìn
Mà em lẫn bóng đêm tìm ,đợi ai..

xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 11:37 PM
Có một chiều phố vắng không mưa
Nắng ngái ngủ bên bờ vai bé nhỏ
Mây bay qua gặp cái nhìn bỡ ngỡ
Cặp mắt trong ngơ ngác tròn vo

Có một chiều phố vắng không mưa
Hoa sữa nở muộn nằm sương giá
Một năm qua vẫn thấy mình nhỏ bé
Mỗi đông về chất chứa nỗi buồn riêng

Có một chiều nắng chẳng thể ngủ yên
Chợt tỉnh giấc khi hoàng hôn khẽ giục
Có thể hát một bản tình ca rạo rực
Nó đâu biết rằng trời đã vào đêm ......

Đa Tình
18-03-2007, 12:02 AM
Đông ngày ấy đã qua lâu rồi người hỡi
Có cố tìm cũng chẳng thể thấy đâu ai
Ngày ấy nổi nhớ sẽ mãi mãi chẳng phai
Nhừng giờ đã vỡ òa muôn thuỡ

Hoa sửa kia muộn màng nhưng vẫn nở
Vẫn toả hương trên khắp nẻo thế gian
Còn mắt còn môi còn cả những nồng nàn
Làm sao thể tìm về..ôi đã mất

St.bu941
18-03-2007, 01:39 AM
Thật thế ư..ôi người hành khất
Còn trong tôi vẫn lấp lánh lạ kỳ
Có phải chăng đông về ngang chung lối
Lối rẽ nào...ai đã đặt tên đông

Hoa ngày xưa khác hoa thủa bậy giờ
Và hương nữa cũng tan màu vụn vỡ
Còn trong ai một mảnh tình đã vỡ
Rụng bên thềm khi nỗi phố đông sang

livilR.Nguyen
18-03-2007, 02:58 AM
nếu như ở đây có tuyết rơi
tôi sẽ tìm ánh dương sáng ngời
nếu như ở đây là lạnh lẽo
tôi sẽ tìm tia nắng rong chơi
em đừng tưởng mình là tất cả
không phải đâu em , đông hết rồi

*pInk horizon*
18-03-2007, 03:04 AM
Đông qua rồi ,trời đã sang Xuân
Ở đâu đó còn vương hơi mùa cũ
Trái tim em dẫu nồng nàn đến mấy
Chắc cũng khó lòng xua những ngày xưa
Anh ở xa ,xa tít chận chân trời
Cứ sống với ưu tư thời vụng dại
Mối tình đầu thường đậm sâu khắc khoải
Đến bao giờ em tồn tại trong anh?

St.bu941
18-03-2007, 03:10 AM
Vẫn còn đây đông về ngập trên lối
Của khu phố đã hoen vì nỗi nhớ
Ở nơi đây vẫn còn anh trên phố
Một mình đi trong giá lạnh mùa đông

Có còn không màu tuyết trắng tình trong
Ai thầm ước thầm trao nhau thật thắm
Và hôm nay một mình ai thầm lặng
Nhặt lại về....khi đông ấy vừa sang..

ndhh
18-03-2007, 09:23 PM
đêm đông ngày tận của tình thơ
một giấc mơ hoa mấy giấc sầu
tỉnh mộng tàn canh lòng giá buốt
ngày xuân sao trốn kiếp đa mang

ôm gối mộng em say tròn giấc ngủ
anh âm thầm ước nguyện với sao băng
gió thốc lên như ngàn lời than vãn
tình kô thành xin hẹn kiếp lai sinh
_____________
có ai nói cho tui bít khi nào tui có chữ kí đc kô và làm sao có