Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ảo giác !



girl_sau_han
20-12-2005, 11:08 PM
Lạnh !
Gió kéo tung chiếc khăn quàng cổ
Bay xa
em một mình cuống quýt
Gió vô tình đùa trên mái tóc
Xõa ngang vai khe khẽ tung bay
Cảm giác như một bàn tay
của ai đó ngày xưa hay vuốt
Giật mình hiện thực
ảo giác xa xôi
Gió vô tình lướt khẽ vành môi
Vô tình nhớ nụ hôn vụng dại
ngày xưa có lần ....một ai
hôn môi em rồi nắm chặt bờ vai.
Thế rồi cũng vô tình ...
một ngày người xa ...
Giớ vô tình như lưỡi dao n
Cứa tim em ngàn lần máu ứa
Để hôm nay ngàn vạn vết cứa
Mãi chẳng lành
mãi chẳng hết xót xa!

hanquoc00
21-12-2005, 01:01 AM
Cơn gió buồn mang phản phất tình anh
Sâu trong gió trai tim anh se lạnh
Cơn gió buồn hiêu quanh đến bên em
Chỉ mong em ấp ủ gió êm đềm

prettyanhthu
21-12-2005, 04:42 AM
gió buồn thổi ôi lạnh lùng làm sao
gió thổi mang theo bao nhiêu ước ao
hỏi gió, gió ơi gió có biết không
đời thật tràn đầy bao nhiêu khát khao

hanquoc00
21-12-2005, 09:27 PM
Gió ước ao gió làm sao biết được
Đời thật buồn khi gió ngược về đông
Giấc ngủ đông mang trong lòng cô quạnh
Nàng đi rồi giấc ngủ chẳng còn mong

changcoai
22-12-2005, 02:35 AM
bạn viết thật hay
lời thơ là tấm lòng rưng rưng
nhưng đừng rong chơi
khi bên ta con nhiều điều thú vị

girl_sau_han
22-12-2005, 05:22 AM
Lạnh !
Mình em lặng lẽ
anh xa....
không ai bên cạnh
Bỗng ước một lần chưa từng lớn
chưa từng yêu để không biết khổ đau ....
Chỉ tiếc cuộc đời ....buồn nhiều hơn vui!

Nguyen khung
28-12-2005, 05:53 AM
Lạnh !!!
Tôi tưỡng chỉ mình tôi lạnh...
Ai đó ơi !!! mùa xuân...
Ta đang lạnh nhưng mùa Xuân đang tới
Ta đang buồn nhưng sẻ có ngày vui
Ta sẻ sống cho ngày mai ngày mốt
Ta sẻ sống, ta sẻ chờ,ta sẻ đợi
Ta đang chờ 1 mùa xuân 1 tình yêu........!

hanquoc00
28-12-2005, 08:06 PM
Lạnh !
Mình em lặng lẽ
anh xa....
không ai bên cạnh
Bỗng ước một lần chưa từng lớn
chưa từng yêu để không biết khổ đau ....
Chỉ tiếc cuộc đời ....buồn nhiều hơn vui!

Nếu đã yêu xin em đừng ước
Chuyện chúng mình có ước cũng chia ly
Có gì đâu nàng chớ nghĩ gì
Ước làm gi khi người luôn gian dối

lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 09:54 PM
mây trôi mây trôi mãi
tình tôi trãi dài theo tháng năm
vẫn âm thầm
vẫn hy vọng
rằng tình yêu luôn trãi rộng wanh ta