Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những ngày tuyết rơi



bông tuyết trắng
20-12-2005, 10:45 PM
thu qua rồi đông lại đến , những bông tuyết lại rơi xuống như chào gọi mọi người và báo hiệu rằng noel sắp tới ! sao mình cảm thấy cô đơn quá ! đã chia tay với anh được hơn 2 tháng rồi mà sao mình vẫn ko quên được anh? mình đâu có nghĩ rằng nó sẽ đau đớn đến vậy đâu ? Hôm qua mình ngồi nói chuyện với anh , hông bít vô tình hay cố ý mà anh lại nói với mình rằng noel này anh đi tán mấy cô xinh xinh ! lúc ấy nước mắt mình lại như muốn bay nhảy trên khuôn mặt của mình , nghe câu nói ấy mà tim mình đau thắt lại ! ko biết đến khi nào mình sẽ vượt qua được nó đây ! sao giờ đây mình chẳng muốn yêu đương gì nữa ! chán quá đi ! học hành mình dạo này cũng chán quá ! chẳng đâu vào đâu ! năm nay tuyết rơi sớm quá nhưng câu nói vẫn quen thuộc của mình thì có lẽ là phải cho vào dĩ vẵng " em sẽ về khi mưa tuyết rơi " thui mệt quá đi học một lúc thôi :rain: :snore:

tichuot1990
21-12-2005, 01:37 AM
ủa bạn ở bên nước ngoài hã còn ãnh ở đâu vậy

vnforever
21-12-2005, 08:43 AM
Bạn ở Nga hay ở đâu vậy mìn ở Nga nè

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
22-12-2005, 05:55 AM
chỉ một câu nói vu vơ của người ấy cùng khiến ta đau khổ
có những lúc để cố quên một điều gì đó nhưng nó lại khiến con người ta càng nhớ càng ......

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 12:51 AM
Bạn nói đến từ anh mà làm tui buồn lây nè ...anh iu của tui hiện tại đang ở 1 nơi rất xa tui ( ở HQ) .... Anh iu à bao jio*` thì anh về thăm em .Em ốm gần chít nè .

bông tuyết trắng
23-12-2005, 04:21 PM
hic lại một ngày mưa rơi ròng rã ! buồn chẳng biết sao nữa ! nhiều lúc tôi ước rằng mình cũng giống như những bông tuyết nhỏ bé đó , rơi xuống rùi tan rã thành nước hoặc tôi có thể là những hạt mưa , rơi xuống rồi trôi đi theo dòng chảy , để tui hông phải chứng kiến những cảnh như thía này nữa ! có lẽ tui quá mơ mộng rồi , tôi cũng ko biết nữa , một con bé mơ mộng như tôi chỉ có thể sống trong một thế giới ảo hông bao giờ có thật ! hôm nay đi chơi với anh và mấy người bạn của mình nữa ,nếu biết thía này thà bằng mình ở nhà, đi làm gì để thấy anh vui vẻ bên cạnh một ngươi con gái khác và người ấy lại ko phải là mình ! nhìn thấy vậy mình lại thấy tim mình nhói lên ! tại sao lại như vậy chứ ! như thế chưa đủ anh lại thông báo rằng anh sẽ đi xuống tỉnh học! tại sao mình lại thía này chứ? mình bị làm sao thía này ? tốt hơn hết mình quên hết đi ! bao nhiêu lần tự nói với minhf như vậy nhưng mình lại ko thể nào làm được ! sao tự nhiên mình chán mình quá ! đi làm gì để rùi về nhà lại buồn để rồi lại đau đớn khi nhìn thấy anh vui đùa với những người con gái khác cơ chứ ??? :mecry::khocnhe::cry:


to tichuot: ừ mình ở nước ngoài , anh ấy cũng ở gần mình nhưng nhiều lúc giận nhau mình lại nói câu đó đó mờ

to vnforever : hông mình ở đức bạn à
to phuthuy_magic : ừ có lẽ bạn đúng , nhưng có nhiều người thì chỉ sau một thòi gian người ta có thể quên câu nói ấy đi nhưng mình chắc có lẽ là ko thể , bởi chính mình sống quá nội tâm và những gì liên quan đến tình cảm thì mình rất quý trọng nên có lẽ những câu nói làm tổn thương mình , mình cũng ko quên được ! nhiều lúc muốn quên hết đi , nhưng càng cố quên càng nhớ
to chipthuonganh_qv : ít nhất thì bạn và người ấy vẫn còn yêu nhau còn mình thì ..........

bông tuyết trắng
24-12-2005, 08:38 AM
hic hic ! mình sao đây trời ! hôm nay ngồi cứ nghĩ vớ vẩn đâu đâu ấy ! sao mình ko thể quên được những gì anh đã nói chứ? tự nhiên mình cảm thấy chán nản muốn vứt bỏ hết tất cả ! hic hic ! mấy hôm nay hết mưa rồi lại tuyết , tuyết rơi mà làm cho tôi càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ! buồn quá hic hic

bông tuyết trắng
25-12-2005, 01:27 AM
hic chuyện gì nữa thía này ? chiến tranh lại bùng nổ nữa rồi ! sao lại thế chứ ? noel mình tưởng rằng ít nhất thì noel sẽ trôi qua vui vẻ , nhưng trái lại là những cán chổi quét nhà được vung lên rồi lại thả xuống trên.....:cry: hic hic sao mình chán nản thế này? liệu mình sống thế này được đến bao giờ nữa? Mình sẽ cam chịu vì mọi người được bao lâu nữa ? sao giờ đây mình chỉ muốn vứt bỏ hết,nhưng nghĩ đến cảnh mọi người sẽ ra sao khi mình chống cự , mọi người sẽ sống thế nào khi mình ko nghe theo nhưng lời .... nói ! mình chán nản quá ! giờ đây lúc mình cần một người nào đó ở bên cạnh , một người nào đó có thể tiếp thêm cho mình nghị lực để mình có thể vượt quâ tất cả và cam chịu thêm nữa , nhưng chẳng một ai nữa cả , người yêu thương mình nhất đã ra đi mãi , còn người mình đã từng trao cái thứ mà người ta gọi là tình yêu cũng chẳng còn bên mình ! hic sao mình muốn được đi theo người yêu thương mình nhất từ bé đến lớn vậy chứ ? hic tại sao lại bỏ con một mình cô đơn thế này nội ơi ? những lời nội dặn con còn nhớ , nhưng giờ đây ở trong hoàn cảnh này con ko biết làm gì nữa , con ko còn đủ nghị lực để cam chịu những thanh chổi ấy nữa con ko thể nội ơi ! :cry: bít làm sao đây ?

Lost.
25-12-2005, 04:59 AM
Nó chưa bao giờ thấy tuyết,nhưng ....chẳng biết sự tìn tưởng vô hình có giết chết no hay không nữa, nó vẫn tin một ngày Hà Nội.........có tuyết có lẽ ai cũng bảo nó là một con nhóc ngốc nghếch nhất trần đời,chẳng sao vì nó không thế,người ta vẫn sống với hi vọng đó thôi.nó cũng vậy,đơn giản...........

black_cat_hn
26-12-2005, 04:41 AM
Nó chưa bao giờ thấy tuyết,nhưng ....chẳng biết sự tìn tưởng vô hình có giết chết no hay không nữa, nó vẫn tin một ngày Hà Nội.........có tuyết có lẽ ai cũng bảo nó là một con nhóc ngốc nghếch nhất trần đời,chẳng sao vì nó không thế,người ta vẫn sống với hi vọng đó thôi.nó cũng vậy,đơn giản...........
bạn ơi thật ah` ????????????? bạn giỏi vậy sao, bít người ta tưởng tượng sao bạn ?

Josephine
26-12-2005, 05:51 AM
kệ cha bồ của bạn i :D :D hén chỉ là 1 thèng cà chớn thui

bông tuyết trắng
26-12-2005, 09:05 AM
hic những bông tuyết lại phủ trắng trên cành cây , ngồi trên khung cửa sổ nhìn xuống đường , ngắm nhìn những đứa bé đang nô đùa với những bông tuyết ! đang làm những ông người tuyết thật đẹp làm sao! nhìn mà mình cũng muốn xuống chung vui với bọn nhỏ quá hic . thui buồn gì thì buồn mình cũng phải cồ gắng cho nó qua một bên để cho mọi người cùng vui đã ! hì xuống chọi tuyết với mấy đứa bé đây hihihi

hic chán nản quá ! hôm nay sao mình chán vậy ? chiến tranh vẫn ko thôi bùng nổ ! về nhà thấy nhà mình đầy sắc khí hic hic :cry:

hanquoc00
28-12-2005, 12:17 AM
đau thật đấy nhưng thôi đừng buồn nữa con trai còn nhiều người tốt dễ thương và biết yêu lắm bạn đùng lo hãy quên đi

bông tuyết trắng
29-12-2005, 12:25 PM
đau thật đấy nhưng thôi đừng buồn nữa con trai còn nhiều người tốt dễ thương và biết yêu lắm bạn đùng lo hãy quên đi
ừm nói thì dễ nhưng làm thì có ! giá như quên được thì quên liền à !

hic hic mấy hôm nay sao tuyết rơi ghê quá àh ! ra đường tuyết ngập trên đường , hic đi hông cẩn thận là ngã như chơi ! mấy hôm nay học hành chán quá mà ngắm tuyết thì nhanh hic ! thui đành vùi đầu vào học để quên đi những cái đáng quên thôi

myloveforever
29-04-2006, 03:33 AM
hăy dể cho nó di qua