PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôm qua ,hôm nay và ngày mai!



girl_sau_han
20-12-2005, 09:40 PM
"Hôm qua em đứng bên dòng sông
Ngửa mặt lên trời và hát
Những câu hát không đầu không cuối
Câu nào cũng có anh ...." (*)
Hôm nay em lặng im một mình
không anh ,
không lời ru cho em ngày trước
Giá lãng quên được
cuộc đời hẳn không đớn đau.
Ngày hôm nay em tìm mình trong vạn ngày sau
Mong gặp anh
một lần để quên đi quá khứ
Mong gặp anh nhưng hiện thực phũ phàng
chúng mình lại càng xa ...
Rồi ngày mai
chỉ ngày mai nữa thôi
Thế là thành xa lạ
Chẳng còn anh kề bên
Chẳng còn ai hát ru cho em nữa
Giọt nước mắt
mặn chát
vỡ tan nơi bờ mi
xa....!=========================================== ==========
(*) ý thơ của người khác .

hanquoc00
21-12-2005, 12:59 AM
Chứa chan nước mắt hai hàng lệ
Giọt chảy dài giọt khóc mãi vì anh
Xin em đừng khóc bên sông vắng
Ảm đạm cảnh buồn lệ trôi sông

vuonthochieuhohen
21-12-2005, 04:01 AM
Khóc mãi làm chi bạn ấy ơi !
Tình xưa xa khuất bóng mây rồi
Níu kéo làm chi cho sầu khổ
Lệ rơi ngàn hàng cũng vậy thôi

Lost.
21-12-2005, 04:07 AM
Ngày hôm qua...nên xin người đừng khóc
Chuyện không thành nào đâu phải tại ai
THôi cứ để năm tháng xóa phôi phai
Thôi đừng khóc,đừng bận lòng thêm nữa

tokyo
21-12-2005, 04:37 AM
Hôm qua anh hát em nghe đó
Bài hát tình ta buổi hẹn hò
Rùi nay người đã đi đâu mất
Bỏ lại chiều đông kẻ ngóng đò

Mong rằng một buổi ánh bình minh
Người đến cho ai ấm cuộc tình
Để người không khóc mi không ướt
Để ngày mai ấy ...tình thắm tình...

girl_sau_han
22-12-2005, 05:33 AM
Hôm nay
sau nhiều lần mất ngủ
em nhận ra rằng mình đã lầm tin
rằng tình yêu em chỉ có buồn phiền
còn anh mãi ...cũng chỉ là lừa dối.

Chanh Chua
22-12-2005, 06:46 AM
Hôm qua
Một đêm dài thức trắng
Em thao thức chẳng biết vì sao
Và có lẻ chìm sâu trong ký ức
Bổng đâu trỗi về một nỗi đau....

o0WinSon0o
22-12-2005, 06:59 AM
người giả dối bảo rất yêu tôi
tôi tin tưởng ngỡ người ko dối trá
người giả dối còn mới hôm qua
đứng bên tôi mà giờ xa lạ quá

girl_sau_han
26-12-2005, 02:46 AM
Hôm nay em lạc bước đơn côi
Không dám trách dù anh phụ bạc
Không dám nhớ vì mình xa xôi quá
Người yêu ơi ...em yêu mãi ...mình anh!

Lost.
26-12-2005, 03:22 AM
Em đã khóc ngày hôm qua anh ạ
Để ngày hôm nay em đã biết mỉm cười
Để học cách quên quên bóng một người
Mong cho sớm ngày mai em sẽ khác

girl_sau_han
26-12-2005, 03:25 AM
Liệu sớm mai em có thành người khác
Có tìm quên bóng dáng của một người
Có thực sự được như lời của ai
Hay chỉ là dối mình thêm chút nữa !

hanquoc00
26-12-2005, 03:30 AM
Anh tin rằng em sẽ làm được
Dù cuộc đời cứ xuôi ngược bôn ba
Anh vẫn tin em sẽ thiêt tha
Bên tình mới mà bỏ qua tình cũ

girl_sau_han
26-12-2005, 03:32 AM
Cũng hy vọng một ngày em làm được
Để cuộc đời không chỉ có mỗi đau
Để cho em hiểu hạnh phúc tình yêu
Không chỉ như lần yêu ngày ấy

Lost.
26-12-2005, 03:33 AM
"Bên tình mới mà bỏ qua tình cũ"
Thật phũ phàng cho một trái tim thay
tình cũ mất rồi tình mới cũng chẳng hay
Nghe mà dễ mà ngỡ rằng không thể

girl_sau_han
26-12-2005, 03:39 AM
Chẳng lẽ em không được quên tình cũ
Cứ mãi ôm đau thương một đời
Không thể nào tìm được một tình yêu
Để được biết thế nào là hạnh phúc.

Lost.
26-12-2005, 03:43 AM
Quên thì cũng chẳng khó gì người ạ
Nhưng có đành lòng chôn trặt lại yêu thương
Tình cũ mất rồi nhưng lòng vẫn vấn vương
Bởi hạnh phúc có dễ gì nắm giữ

girl_sau_han
26-12-2005, 03:46 AM
Cũng biết rằng quên không phải là dễ
Những yêu thương làm sao lại nỡ quên
Chie là bởi cuộc sống quá ưu phiền
Muỗn nhớ quá mà lòng ta không thể .

Lost.
26-12-2005, 03:50 AM
Vâng có lẽ chỉ vì mình không thể
Nỗi nhớ vẫn còn nguyện ven ở trong tim
Đôi lúc hoang mang rồi mới lại đi tìm
Nhưng muôn quá cho những điều vô nghĩa

girl_sau_han
26-12-2005, 03:54 AM
Nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn trong tim
Chỉ có anh, không thêm hình bóng khác
Nhưng sao trái tim người đi lạc
Để mình em riêng bóng cuối cuộc đời

Lost.
26-12-2005, 03:57 AM
Hỡi những con người vẹn chữ tình oai oán
Khắc một chữ quên gian truân giữa đương tình
Không nỡ quên nên đau mãi một mình
Bao oai oán hỡi những tình yêu chết

girl_sau_han
26-12-2005, 04:06 AM
Không thể quên dù đau mãi một mình
Dù đã biết trái tim người phụ bạc
Bởi em biết mình không thế làm khác
Cũng bởi trái tim chỉ biết có anh !

hanquoc00
26-12-2005, 04:09 AM
Cũng hy vọng một ngày em làm được
Để cuộc đời không chỉ có mỗi đau
Để cho em hiểu hạnh phúc tình yêu
Không chỉ như lần yêu ngày ấy

Hãy cố lên em cô gái yếu mềm
Rồi em sẽ hiểu những lúc nửa đêm
Nhưng lúc anh ôm em vào giấc ngủ
Sẽ hiểu thôi tình cũ thật tuyệt vời

girl_sau_han
26-12-2005, 04:16 AM
Tình tuyệt vời sao người gian dối
Sao để em một mình nơi đây
Sao để em cùng buồn đau ,hận ,nhớ
Nói đi anh tình tha thiết vì sao ?

hanquoc00
26-12-2005, 04:19 AM
Gió cử thôi và nô đùa cành lá
Gió luồng qua làm lạnh giá tim anh
Cơn gió kia sẽ mát diệu trong lòng
Khi có gió và có em bên cạnh

girl_sau_han
26-12-2005, 04:25 AM
Có thật nếu có em bên cạnh
Con tim anh sẽ dịu mát trong lòng ?
Sẽ không có lạnh gái cõi lòng
Cũng sẽ không buồn đau gì nữa ?

hanquoc00
26-12-2005, 04:30 AM
Trái tim anh đã đi vào ngõ
Đã tiềm đường đến được với người thương
Hãy tin anh những lúc chán chường
Anh sẽ mai ôm em vào giấc ngủ

girl_sau_han
26-12-2005, 04:37 AM
Sao lại chỉ những lúc anh chán chường ?
Mới ôm em ,ru em vào giấc ngủ
Cuộc đời em còn cần nhiều hơn thế
Yêu như thế vẫn chưa đủ anh ơi!

hanquoc00
26-12-2005, 07:38 PM
Hôm nay nắng đã lên rồi
Nhìn ra khung cửa đến đồi mộng mơ
Kìa ai cô gái ngây thơ
Nhìn người ta thích vu vơ với người


Sao lại chỉ những lúc anh chán chường ?
Mới ôm em ,ru em vào giấc ngủ
Cuộc đời em còn cần nhiều hơn thế
Yêu như thế vẫn chưa đủ anh ơi!


Người ơi trách nữa hỡi người
Yêu mà như thế mấy người như anh
Xin người hãy ở bên anh
Ngày nào anh cũng quây quanh với nàng

Lost.
27-12-2005, 04:01 AM
Trách nhau,ôi có đc gì
Thôi xin thanh thản những khi xa người
Tặng nhau dẫu một nụ cười
Để mà nhớ mãi tình tươi hôm nào

hanquoc00
27-12-2005, 04:53 AM
Nói thế nhưng cảm thấy sao
Ra đi thì dễ nhưng sao quên người
Miệng môi ánh mắt nụ cười
Làm sao quên được tình người năm xưa

Mr.Ngọc
27-12-2005, 06:16 AM
Ngày hôm qua mình còn là của nhau
Nhưng nỗi đau ngày hôm nay đã khác
Rời rạc
Chán chường
Chẳng cho em vấn vương
Vì em đã lớn

hanquoc00
27-12-2005, 07:57 PM
Trách nhau,ôi có đc gì
Thôi xin thanh thản những khi xa người
Tặng nhau dẫu một nụ cười
Để mà nhớ mãi tình tươi hôm nào
Nói thế nhưng cảm thấy sao
Ra đi thì dễ nhưng sao quên người
Miệng môi ánh mắt nụ cười
Làm sao quên được tình người năm xưa

girl_sau_han
28-12-2005, 01:38 AM
Anh ra đi anh quên...không hề nhớ
Chỉ có em cứ mãi một đời yêu
Chẳng dám trách dù em buồn thật nhiều
Dù mãi mãi từ đây đời vô nghĩa .

thuloan
28-12-2005, 04:25 AM
nếu nước mát em làm anh quay chơ lại
em xin chọn dòi xẽ chỉ khóc vì anh

*Mãi Xa*
28-12-2005, 04:58 AM
Trách chi cho mai chết muộn phiền
Cần chi ai hiểu ...ta mình ta
Lòng ta ai oán tình ngâm khúc
Giáo dương náng nhạt chốn hoàng hôn

tokyo
28-12-2005, 05:19 AM
Trách mãi mà chi lại thêm đau
Sao không quên hết được không nào
Dẫu người phụ bạc ừ mặc kệ
Ta cứ vui lên ...chẳng thấy sầu...

hanquoc00
28-12-2005, 06:57 PM
Anh ra đi anh quên...không hề nhớ
Chỉ có em cứ mãi một đời yêu
Chẳng dám trách dù em buồn thật nhiều
Dù mãi mãi từ đây đời vô nghĩa .
Có tin không khi người vẫn nhớ
Vẫn một đời giữ mãi chữ yêu anh
Nhớ khi xưa giấc mộng đã không thành
Nên lòng anh không còn tin em nữa

girl_sau_han
04-02-2006, 01:26 AM
Có tin không khi người vẫn nhớ
Vẫn một đời giữ mãi chữ yêu anh
Nhớ khi xưa giấc mộng đã không thành
Nên lòng anh không còn tin em nữa

Em vẫn biết anh không tin em nữa
Chỉ mình em vẫn cứ mai yêu anh
Giấc mộng kia em biết đã không thành
Nhưng anh hỡi ...một đời em mãi nhớ !

Lost.
04-02-2006, 05:28 AM
Hôm nay nhắc hôm qua làm chi nữa
Quá khứ thôi cho nguyên vẹn được rồi
Được và mất cùng chỉ là dĩ vãng
Dẫu nghẹn lòng một giọt đắng trên môi

Mua Sao Bang
04-02-2006, 07:15 PM
Giọt nước mắt đã rơi môi mặn đắng
Dĩ vãng rồi sao gắng nhớ làm chi
Cho những đêm khi sao trời lấp lánh
Ta lại nguyện cầu dĩ vãng trở về thôi!

boy sầu hận
07-02-2006, 07:23 AM
Hôm nay anh về lòng đau nhói
Bao nhiêu ân tình gửi gió mây
Xa nhau nghìn trùng xin em hiểu
Tình này anh dành chọn.........gửi người xa

girl_sau_han
10-02-2006, 02:46 AM
Hôm nay anh về lòng đau nhói
Bao nhiêu ân tình gửi gió mây
Xa nhau nghìn trùng xin em hiểu
Tình này anh dành chọn.........gửi người xa

Em yêu anh ...
dù tình mình như gió
đến rồi đi rồi đau đớn ai hay
Em yêu anh ...
hôm nay và mãi mãi
dù có buồn ..đau đớn ...em vẫn yêu !:blinking:

congiobuon
10-02-2006, 03:22 AM
Hôm qua ân ái mặn nồng
Hôm nay tình đã chất chồng nỗi đau
Tim kia nay đã nhuốm sầu
Niềm đau không dứt ngàn sau vẫn còn ...

girl_sau_han
17-02-2006, 02:15 AM
Tình đau xót trái tim này tan nát
Người yêu ơi em vẫn đợi ngày sau
Em vẫn đợi một ngày quên niềm đau
Là một ngày ...tình yêu anh quay lại!

hanquoc00
17-02-2006, 02:41 AM
Hôm nay về lại nơi đây
Nỗi niềm ký ức những ngày bên bên nhau
Biết em vẫn cứ u sầu
Lòng đâu rười rượi đêm thâu nhớ nàng

girl_sau_han
18-02-2006, 06:29 AM
Có bao giờ anh hiểu vì sao
Trái tim em chỉ biết u sầu
Chỉ yêu anh nên cuộc đời không thể
Có ngày vui quên hết chuyện ngày xưa