PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn.......



hoa cong chua
20-12-2005, 09:37 PM
trăm năm , ai tạo chữ buồn
chữ nhung với nhớ chữ thương ở đời
ta giờ phiêu bạt khắp nơi
tìm sao hạnh phúc lâm thời để vui

sành điệu mái ngố
21-12-2005, 02:46 AM
Chữ buồn anh tạo anh chăm
cHo làm cây lớn trong em ngàn đời
dù em phiêu bạt phương trời
cây kia cứ lớn vùi đời.....kệ em

hoa cong chua
21-12-2005, 10:17 PM
sao anh nỡ tạo chữ buồn
để đời em phải vui buồn cùng anh
mai sau duyên liệu chẳng thành
làm sao xóa bới nỗi buồn trong tim

o0WinSon0o
22-12-2005, 02:02 AM
buồn anh giấu mãi trong tim
ngàn năm thương nhớ cứ đi tìm
người ở chốn nao nào có biết
anh buồn ray rứt thấu con tim

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 09:17 AM
Anh viết ngày xưa một chữ buồn
Thấy em cứ để lệ rơi tuôn
Cho nên anh viết thêm chữ nhớ
Đâu ngờ em nỡ bỏ anh luôn
Bây giờ anh mới viết chữ thương
Đi kiếm tìm em mọi nẻo đường
Anh viết trong đời,em, một chữ
Cho lòng anh nhẹ nỗi thê lương

Kim_alone
22-12-2005, 01:32 PM
Anh đi để lại nỗi buồn
Để em nhung nhớ bóng hình của anh
Lòng người sao quá mỏng manh
Tiếng yêu còn đó mà lòng đã xa

langtukiem87
22-12-2005, 08:51 PM
buồn thì đối họa ngâm thơ
buồn thì nhung nhớ nhớ nhung 1 người
buồn thì kẻ khóc người cười
cớ sao tinh vội sang ngang thế này

hoa cong chua
22-12-2005, 10:18 PM
nỗi buồn sau lắng trong ta
một mảnh tình ái sao mà thoát đây
người ơi ta nhớ những ngày
đôi ta hạnh phúc đắm say trên trời

cafeletefe
23-12-2005, 03:31 AM
Nghìn năm, vương vấn u sầu,
Tinh chung ngỡ đẹp một màu quan san.
Một người lỡ bước sang ngang,
Để người ở lại muôn vàn nỗi đau

hoadại
23-12-2005, 06:37 AM
buồn lắm ai ơi 1 chữ tình
đời người gian dối biết làm sao
người đi ly biệt tình ta chết
để lại nỗi buồn tận đáy tim.
hoa dại

Mua Sao Bang
23-12-2005, 01:48 PM
Chử buồn có nghĩa gì đây
Sông sâu tuyết lạnh biết đâu mà lường
Chữ buồn là chữ buồn thôi
Tùy theo tâm tràng thấy tôi buồn phiền

hoa cong chua
23-12-2005, 09:20 PM
chưc buồn chỉ có vậy sao
thế mà tôi phải lao đao ở đời
chữ buồn lắm lắm ai ơi
nếu đơn giản thế gọi chi là buồn

sành điệu mái ngố
25-12-2005, 01:50 AM
trong cuộc đời sao em buồn nhiều quá
chẳng kịp nhìn thời gian lặng bước qua
mặc kệ anh cứ đứng trông đứng đợi
em vẫn buồn và sẽ mãi vô tình

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 04:57 PM
Nếu ta định nghĩa được chữ buồn
Trên đời nước mắt chẳng rơi tuôn
Buồn do cảm giác hay tâm sự
Người đời cứ mãi hỏi nhau luôn
Người hỡi trên đời chớ buồn chi
Buồn chẳng cho ta được thứ gì
Ngoại trừ nước mắt và đau khổ
Việc gì lau mãi lệ ai bi ?

hoa cong chua
25-12-2005, 10:10 PM
nếu cuộc đời ta gắn với buồn
hỏi đời ai thấm được lệ tuôn
mưa rơi ngoài phố đâu bằng lệ
tuôn vạn trong tim ngàn năm buồn

langtukiem87
20-01-2006, 07:44 AM
lệ em rơi thì lòng tôi đau khổ
buồn vạn năm vạn kiếp chỉ vì em
bởi em đã ra đi cùng ai khác
để lại tôi gặm nhấm 1 nỗi sầu

hoa cong chua
22-01-2006, 12:54 AM
buồn lắm thay một cuộc tình đau khổ
hết khóc dồn lại ngập ngừng...thẹn ai!
buồn thay thân kiếp bất tài
tìm đâu cho thấy nhân tài chuyện yêu???

girl85_love4ever
23-01-2006, 12:37 AM
Buồn chi buồn mãi buồn hoài
Buồn vô tâm trí buồn làm ta đau
Cuộc đời là một bể dâu
Cớ sao phải khóc, phải sầu vậy em !

Mắt buồn
23-01-2006, 09:00 PM
Bỏ lại mình em, bỏ khoảng tay buồn
Phố đã ko nhau, gió còn bảo mãi...
Mắt đã ko nhau thôi thì mắt khép lại...
Ko gặp nhau ngoài đời thôi thì hẹn trong mơ!

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:11 AM
ánh mắt buồn chút hoang dại ngây thơ
vẫn còn dó thủa dợi chờ ngày ấy
em lặng lẽ cùng về với gió bụi
mưa dầm dề chẳng còn chút nắng mai

Mắt buồn
24-01-2006, 12:20 AM
Ngàn sao rụng ngậm ngùi lệ nhỏ
Trở giấc sầu cơn gió ngẩn ngơ
Nhện buồn trăm mối đường tơ
Sợi thương, sợi nhớ, bao giờ mới thôi

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 12:25 AM
nhện giăng tơ tình dời dứt doạn
phảng phất buồn nỗi nhớ mông lung
người ra di với cơn gió lạnh lùng
người ở lại với nỗi nhớ dầy lưng

hoa cong chua
24-01-2006, 12:51 AM
tơ nhện giăng tình... chẳng thấy đâu
tình đời còn mãi sao sầu vậy ai?
người đi cất bước cùng ai?
để ta chống vắng tình ai vẫn còn!!!!!!!!!!!!!

--------------
tieuthutramlang2002

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:35 AM
tình người buồn tơ nhện giăng ngang lối
cản bước di của chí giang hồ
bít dường về lối cũ vườn xưa
dể hoang dại khu vườn dầy mơ ước

halfblood_prince88
24-01-2006, 07:22 AM
Nhện tôi mãi ở trong tường vách
Cớ sao người cứ mãi lôi ra
Lại còn chê trách bê tha
Nói là tơ nhện giăng ngang mối tình

Mắt buồn
24-01-2006, 10:26 AM
Nỗi buồn nào phủ ngập trái tim em
Có lẽ rồi ...sau đêm này, anh cũng sẽ ra đi...
Em không khóc...
Mà đêm thì hun hút tối...
Đường về sao dài...và xa thế người ơi!

hoa cong chua
24-01-2006, 06:03 PM
Nhện tôi mãi ở trong tường vách
Cớ sao người cứ mãi lôi ra
Lại còn chê trách bê tha
Nói là tơ nhện giăng ngang mối tình
chỉ vì tơ nhện giăng ngang lối
dù trọn đời sống nơi lối nhện giăng
nhưng biết chăng lối nhện giăng kia đã
chắn ngang đường chắn bước mối tình duyên

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 10:55 PM
giăng ngang lối nhện kia ơi có biết
chuyện tình duyên nỡ dành doạn xa
dù chẳng qua góc hẹp sát tường
nhưng bên ấy chứa chan tình yêu nếm

hoa cong chua
25-01-2006, 02:02 AM
niềm yêu thương nhện đâu có hiểu
ngã ba tình nhên cũng chẳng từng qua
vậy làm sao.là sao nhện thấu hiẻu
nỗi lòng người, một người một người yêu

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 02:11 AM
Hỉu lòng người đễ mừ lừm chi
Ngã ba tình mấy ai chung bước
Nguyện thề ngày xưa người đã lãng quên
Kiếp tình chung hẹn ngày sao người nhé

hoa cong chua
25-01-2006, 02:16 AM
tình quen rồi tới bao giờ trở lại
đứng chông người như ngọn cỏ chờ sương
em chỉ muốn, chỉ cần anh dứng gọi
vẫy tay thề hẹn ước mối tình duyên

tokyo
25-01-2006, 02:57 AM
Hỡi cô công chúa kia ơi
Chẳng hay em đã một thời iu chưa
Sao trông sao ngóng giữa trưa
Iu chi phải khổ thôi chừa đi em....

Mắt buồn
25-01-2006, 03:49 AM
Xa nhau ngàn dặm sao lòng chưa xa
Biệt ly nước mắt nhạt nhoà
Tiễn nhau mưa ướt buồn sa trong hồn
Chuyện ngày xưa....ta mộng hoang đường

halfblood_prince88
25-01-2006, 05:12 AM
Gió buồn gởi lệ vào mây
Người buồn gởi lệ vào ai bây giờ
Đời anh chỉ biết mong chờ
Ngồi bên hiên vắng làm thơ gảy đàn

hoa cong chua
25-01-2006, 07:12 AM
ghi ta gẩy maĩ còn vang
vọng xa tiếng gió âm thanh sáo diều
vẩn vơ tiếng dế chèn điệu trúc sinh
bao nhiêu làn điệu thơ vần
gẩy hoài gẩy mãi đến giờ vẫn " không"!!!!

vethantratim
25-01-2006, 09:16 PM
buồn là nỗi đau thăm thẳm
buồn la vạn kiếp sầu thương
buồn la chia ngã đôi đường
buồn là tâm hồn rĩ máu

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 09:27 PM
không tình không bạn không buồn
có tình có bạn có buồn người không

vethantratim
25-01-2006, 09:42 PM
ko tình ko bạn đời cô đơn
có tình thêm vơi đi tiếng buồn

hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:40 PM
dã hận dời còn yêu chi thêm khổ
dã buồn người ai lại khổ lại yêu

vethantratim
26-01-2006, 12:46 AM
ta hận đời....ngươi cần gì thương xót
đáng trai tơ ứng khẩu với ta
đời la hận người là vết cắt
bảo táp phong ba...ắt hẳn my chưa qua

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 12:49 AM
ứng dã khẩu sseo còn nói này nọ
ai xót thương cho kẻ bạc tình
nếu chẳng thế thì khi nào người bỏ
chắc rằng người mang hai chữ vô tâm

vethantratim
26-01-2006, 12:53 AM
trách làm chi loại người bac bẻo
chi bit vui 2 chử tinh đời

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 01:19 AM
chữ tình luôn di có dôi
cớ seo lại ghép thành tình dời
tình iu ai dó sầu thêm hận
dể dời mất vui dời bớt vui

vethantratim
26-01-2006, 05:31 AM
nhện giăng tơ mắt can gì đến chuyện
hiêủ nhện nhiều ta mối bít nhện dau thương
trách lam chi khi tơ giăng chưa mắt bẩy
buồn làm gì tơ chuyển hóa cung sầu

hoa cong chua
26-01-2006, 06:31 AM
sao lại không, chuyện tình duyên đôi lứa
kết không thành ,hà cớ chẳng đau thương
đâu chỉ vậy lại cộng them nỗi nhớ
sự đau buồn hà khắc lại gấp đôi!

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:34 AM
Đau buồn lừm chi khi tình mất
Lệ sầu mặc lệ nghĩ lừm chi

hoa cong chua
26-01-2006, 06:38 AM
Tình mất rồi lòng chợt đau như cắt

mắt không ngừng đôi dòng lệ ứa chan

vethantratim
26-01-2006, 07:08 AM
tình mất rồi tim ta rĩ máu
dòng lệ rơi bật khóc với tình

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:19 AM
Lệ bật khóc thì koàn chi nữa
Vì seo kia ...sẽ chít cùng ngùi

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:09 PM
lệ dã rời như mưa dầu hạ
dể nhóc kia hok hộ cho ngùi

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:12 PM
Nhóc đây hoh mún khóc hộ ai
Nếu ai mún khóc ..tự mình khóc đi

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:55 PM
chắc hoh doa hay na nai mún hia
seo nhoc nì khó tính thia di

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:16 PM
Nhóc khó tính ư ..chiện lé đóa
Chẳng we do người cả muh thui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:00 AM
dâu phải nỗi nơi ngùi
chỉ tại nhóc kén chọn muh thui

nhớ bạn gái
10-02-2006, 08:12 AM
dẫu biết trước yêu nhau là khổ
vậy mà ta cắm đầu vào yêu

cuongdayne
10-02-2006, 08:15 AM
ặc sao mà lạt nhách vậy trời Mr nhớ bạn gái pó tay


Nhóc đây hoh mún khóc hộ ai
Nếu ai mún khóc ..tự mình khóc đi

tôi khóc hộ cho U ok :madsung: :madsung: :blinking:

Kiếplangthang
10-02-2006, 07:06 PM
Buồn khi ko có em bên cạnh
Để 1 đời cô quạnh hẩm hiu
Bước lang thang trên phố từng chiều
Nhớ kỉ niệm dấu yêu hôm nào...:(

green
12-02-2006, 03:23 AM
nhật ký xanh ,tôi viết bắng mực tím...

tím mặn lống như máu tím hoa sim

tím dơn sơ mộc mạc chân thánh

tím buốn bã một máu hoa dại

bạn hỏi tôi tại sao yêu máu tím????

tôi trả lới:tím buốn -tím dại -tím cô dơn!!!!!!!!

langtukiem87
13-02-2006, 02:01 AM
tím trong tim tím cả trời thương nhớ
tím dại khờ tím cả khúc cô đơn
tìm trong mắt em và trong từng hơi thở
xa rồi kia một màu tím nhớ thương

green
15-02-2006, 04:29 AM
xin dừng nghĩ và dừng yêu em anh nhé !

hãy xem em nhu em gái của anh.

lỡ một lần chót ôm mộng không thành.

nên rất sợ tình yêu là trái dắng.

hãy quên di cho lòng bớt nặng.

em rất sợ ai phải khổ vì em.

nên xót xa dành dệt mộng êm dềm

và vì thế không nhạn lời ai cả.....!

Người Điên Yêu Thơ
15-02-2006, 11:16 PM
Em bảo anh đừng yêu em
Vì em sợ em sẽ làm anh khổ
Vì yêu em đời anh sẽ khổ
Vậy anh sẽ thế nào nếu không thể yêu em?

hoa cong chua
19-02-2006, 03:58 AM
em không biết đời anh sec thế nào
nhưng em hiểu mối tình mà em trao
chẳng chút tình ngọ ngào hay ấm áp
mà lạn lùng pha lẫn mọi sầu đau

phonglantim
19-02-2006, 09:33 AM
Topic dài rồi ...Pl đóng lại nhé ...Nếu muốn viết thêm các bạn có thể lập topic mới.
Thân:PL