PDA

Xem đầy đủ chức năng : bình luận cuộc thi vòng hai hehehe



tieu_bao
20-12-2005, 10:21 AM
đề tài:
Dấng chốn tình yêu được lắm điều
Ngọt bùi ... chua chát ... lẫn cô liêu
Nhân tình thế thái mấy ai hiểu
Có phải rằng ta nhận rất nhiều ???
..................................

Lấy gì thấu nghĩa chữ yêu ?
Dang tay ôm trọn những chiều tương tư
Mây mờ gió thoảng vi vu
Tình kia chớm lịm ... trời thu bóng nhòa ...

bây giờ xin phân tích bài thơ thất ngôn tứ tuyệt trước, chỉ phân tích sơ thôi hiiiiii không có thời gian , các bạn có thể phân tích , bình luận để làm rõ bài thơ hơn nữa, từ đó mới cảm nhận cái sắc xảo tinh vi của bài thơ ok .

bài thơ kết thúc bằng một câu hỏi tu từ,một câu hỏi không lời đáp, yêu có phải là nhận rất nhiều không? cái này phải tùy cảm nhận, tùy hoàn cảnh mà người đọc có những suy nghĩ khác nhau , chẳng hạn một người thất tình làm sao mà nghĩ mình nhận rất nhiều từ tình yêu( đừng nghĩ nhận quà nhiều nha, mà ai nhận quà nhiều muốn quên đi kỷ niệm củ thì vứt cho mình heee) còn ngược lại người đang yêu thì đương nhiên nhận nhiều rồi, đặc biệt là đời sống tinh thần, nó làm cho chúng ta như đang sống trong một thế giới bao la đầy huyền ảo, hồn ta như một dãy ngân hà với ngàn vì sao nhỏ, nó có thể lấp lánh chiếu sáng tình yêu nhân loại , nó có thể làm tim ta thổn thức và hòa cùng nhịp đập của tình yêu. ta cảm thấy mọi thứ trên đời trở nên tươi đẹp và hình như nó đang sống cùng ta, ánh trăng đang soi đường ta đi, hoa tỏ ngát hương vì ganh tỵ, mây hờn dỗi bay lang thang, bờ các trắng đã in dấu chân ta và nàng \ chàng......xong tình yêu là vô hạn dù có học thức uyên bác hay tài gỏi đến đâu thì ta không thể nào lý giải được, nhận hay không là phụ thuộc tình yêu của mình có tươi đẹp có ngọt ngào có sâu đậm hay không, nhưng tóm lại khi yêu đã nhận rồi , đó chính là sự tiếp nhận để lấp đi sự trống vắng của trái tim, mặt khác nhận càng nhiều càng khổ bấy nhiêu....heeeee
với bài thứ hai ngược với bài trên mở đầu là một câu hỏi, tuy nhiên cũng như trên lại không có câu trả lời , tác giả chỉ mở rộng cái khoảnh khắc mong lung , cái cảm giác vô định chính vì thế nên bài thơ càng lãng mạn , càng mang tính chất trừu tượng,
Mây mờ gió thoảng vi vu
Tình kia chớm lịm ... trời thu bóng nhòa ...
hai câu này ám chỉ một tình yêu vửa lé lên rồi từ từ tắt lịm theo dòng thời gian, chớm lịm là một cái đớm nho nhỏ lại vừa tắt đi cùng với trời thu bóng nhòa nghĩa là tình cũng đã nhạc phai . tuy nhiên người ta thường nói ý tại ngôn ngoại nghĩa là ý ngoài lời nên ta không thể kết luận rằng còn có một chút dư âm tình yêu nào còn xót lại trong lòng tác giả hay không?

tôi đã nhận được hai bài , một của sắc thu phong hai là miranda
Chữ Tình bao trọn cả nghĩa Yêu.
Sẽ Nhận được khi gửi Trao nhiều,
Chát chua mới thấu khi Bùi ngọt
Mãi giữ riêng mình mới cô liêu
**********************
Địa đàng cho kiếp chữ yêu
Ngọt bùi...chua chát...với nhiều đắng cay
Cớ sao người vẫn hoài say
Dẫu rằng sẽ biết tim này nát tan
Gặp nhau trong phút muộn màng
Rồi đành ôm lấy dở dang kiếp buồn...

=========

Đã biết rằng yêu sẽ phải buồn
Người đời ôm mộng lẫn mơ luôn
Ngờ đâu tình giống loài hoa dại
Hoa tỏa hương thơm dụ cánh chuồn..


bài thơ của sắc thu phong ũcng rất độc đáo rất xác với đề tài của ban giám khảo , nhưng bài thơ cũa miranda cũng tinh tế lãng mạn, khách quan mà nói thì phải nghiên cứu sâu nhiều khía cạnh hay khác hơn là chờ người tri kỷ đối đáp tiếp theo mới có thể phân thắng bại. chúng tôi sẽ quay lại với phần thông tinh thương mại

chúng tôi mới cho ra đời một sản phẩm mới với sự thành tâm và trên cơ sở là nhu cầu của khách hàng đó là dầu gọi đầu omo với chiếc xuất 100% thành phần hóa học khi chỉ dùng duy nhất một lần các bạn có thể vô chùa tu mà khỏi cần cạo đầu, bên cạnh đó gàu chí không còn xuất hiện, chúng tôi giảm giá 50% hoặc là buy one g et one free .. hãy nhanh chân cùng sãn phẩm mới của thế kỷ 21 một đột phá của nhân loại

tieu_bao
21-12-2005, 09:10 PM
nếu ví bài thơ của sắc thu phong là một món ăn thì tôi xin ví nó như là một nồi canh chua cá bông lao vời rau nhúc, bên cạnh là một dĩa nước mấm đậm đà hương vị phú quốc, hoặc là một con cá lốc nướng bên trên rắc tí đậu phộng và cộng thêm chút mấm nêm cùng bánh cuốn , và chút xíu rau như tía tô, vấp cá, rau gì ăn ngon là được, nhớ thêm vài xị rưu nếp than chánh hiẹu gò đen bảo đảm đọc xong bài thơ ngủ bụi luôn á đúng hôn đại ca sacthuphong kaakkkak

Kẻ Lang Thang
21-12-2005, 09:50 PM
lại một lời bình vẩn vơ
bình chẳng ra bình thơ chẳng ra thơ
........
tôi thấy chủ đề này chẳng khác mấy với chủ đề ban đầu nhưng có phần khởi sắc hơn một tí thôi ....nhưng với 1 mods mới như CM làm như vậy là tốt lắm rồi ...bình luận làm gì nữa chứ :D

tomato123
22-12-2005, 01:39 AM
Bình thơ khó lắm lang thang
Thêm mắm thêm muối lại càng bó tay :D

********************
Lang thang là mem mới mà nhìu ý kiến quá nhở :D :D

Chanh Chua
22-12-2005, 01:46 AM
Đã biết bình thơ là khó mà
Thì xin người chớ giở thối ba hoa
Lời bình phải cho thật chính xác
Chớ đừng nói cho là nói rồi bỏ qua...............

mây mơ êm
22-12-2005, 10:13 AM
:) Chà ... chà .... ha ... ha .....
Bình luận ... nếu như giống nấu ăn .
Đệ ơi ! tỷ chỉ muốn ngồi ăn ,
Tỷ không có muốn chui vô bếp
Lỡ tay món ăn ... rất khó ăn !
____________________________

Bài thơ , trở thành món ăn ,
Đệ ơi ! chỉ tỷ cách ăn thế nào ?
Món nào ăn kèm cái nào ,
Tỷ đây mới biết ... thế nào là ngon !

Mua Sao Bang
22-12-2005, 12:34 PM
Những gì tui muốn nói mọi người nói cả rồi!!!!Chúc mọi người thành công trên chặng 2 này!!MSB

tieu_bao
22-12-2005, 04:33 PM
kakka biết phê phán người ta vậy sao không ai giỏi bình luận đi kkaakakak cái này nhầm mục đích vui thôi có cần bình luận chấ điểm không? nếu muốn thì tổ chức cuộc thi bình luận đi , lúc đó mới biết heeeee