Xem đầy đủ chức năng : 18 tuổi
♥ PlanetVN ♥
20-12-2005, 01:25 AM
MƯỜI TÁM TUỔI
Mười tám tuổi em có nghĩ gì không
Vẫn long lanh đôi mắt , thắm môi hồng
Vẫn bồi hồi , nao nao khi lá đổ
Vẫn thả thuyền gieo mộng khắp ven sông
Mười tám tuổi em có ước gì không
Bao giấc mơ như ngủ kín trong lòng
Hồn theo những vì sao , rong bốn bể
Những đêm trăng tròn chiếu sáng qua song
Mười tám tuổi em có biết gì không
Khi mình em khoá cửa kín trong phòng
Nhìn kính chiếu lòng em như chợt tỉnh
Ô hay kìa ! Mười bảy mới qua xong...
Sinh nhật vui vẻ nha Nhím!!! Chúc em hạnh phúc!!!
Azudo_Hakaider
20-12-2005, 11:47 PM
Mười tám tuổi em có nghĩ gì hoh ?
Những yêu thương anh dành em cả đấy
Trái tim thơ có một lần " động đậy "
Giữa ân tình ai đó dại khờ trao ...
Mười tám tuổi em có chợt làm cao
Thích người ta mà giả vờ hông nhớ
Để rồi đêm trái tim hồng hé mở
Giữa hoa hồng em giăng lối trải thơ ...
Mười tám tuổi em có biết gì hông ?
Cửa tương lai đang đón chào rộng mở
Bé yêu ơi , em còn chờ gì nữa ...
Dâng sức mình , thắp sáng một trời thơ.
Tặng em , 20/12/87 :)
Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 10:57 PM
Tuổi mười tám nghiêng nghiêng trên mái tóc
Sóng sánh môi hồn tròn nắng ban mai
Tuổi mười tám ..chờ mùa thu đến lớp
Thấy ánh mắt ai sao quá bồi hồi
Tuổi mười tám ..ai hồn nhiên nghịch ngợm
Gọi tên người,...rồi ngoảy mặt làm ngơ
Tuổi mười tám như mưa giông bất chợt
Thắp sáng nụ cười gieo ước mơ xanh
Meodzo
19-05-2006, 04:07 AM
Bài này của ai vậy huh Planet ? ...
Tớ qua cái tuổi 18 ... mấy năm nay rồi :D2 ... Cảm nhận cũng fình fường ...
Tự nhiên lại nhớ đến mấy câu thơ của chị Thuỷ ( hoh bik có nhớ nhầm tên hông nữa :D ) trong bài Trò Trẻ ( cách đây mấy năm Mèo đọc bài này và nhớ hoài luôn , có lẽ là ấn tượng )
"Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ
Ta viết tặng riêng ta _ mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày rong ruổi
Để đối dziện với mình _ thảng thốt nghĩ suy !!!
............................
Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc một ngừoi để tin cậy
Chiếc ô đó trên tay như dzấu fẩy
Ngắt giữa chừng _ niềm kiêu hãnh ngã nhoài ... "
Đây là khổ đầu và khổ cuối của bài thơ .
Hình như là có 6 khổ hay sao đó ... Đang nghĩ xem có nên post hông :D
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 06:09 PM
MƯỜI TÁM TUỔI
Mười tám tuổi em có nghĩ gì không
Vẫn long lanh đôi mắt , thắm môi hồng
Vẫn bồi hồi , nao nao khi lá đổ
Vẫn thả thuyền gieo mộng khắp ven sông
Mười tám tuổi em có ước gì không
Bao giấc mơ như ngủ kín trong lòng
Hồn theo những vì sao , rong bốn bể
Những đêm trăng tròn chiếu sáng qua song
Mười tám tuổi em có biết gì không
Khi mình em khoá cửa kín trong phòng
Nhìn kính chiếu lòng em như chợt tỉnh
Ô hay kìa ! Mười bảy mới qua xong...
Sinh nhật vui vẻ nha Nhím!!! Chúc em hạnh phúc!!!
Mười tám tuổi em có nghĩ gì không
Vẫn long lanh đôi mắt , thắm môi hồng
Vẫn bồi hồi , nao nao khi lá đổ
Vẫn thả thuyền gieo mộng khắp ven sông
Mười tám tuổi em mỉm cười xinh xắn
Vẫn chúm chím đôi môi, đòi ăn nữa
Vần nhẹ nhàng, xơi sạch hết hai tô
Vẫn thả hồn lang thang vào quán ổi :D
"Mười tám tuổi em có ước gì không?"
"Có chứ anh, em thiệt muốn ăn xoài"
Nghe em kể mà đời anh đau khổ
mới đầu tuần em làm hết money... TT :cungly:
:type:
hoanang1985
24-06-2006, 03:36 AM
cứu em với các bcac' oi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.