PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tặng một người...



Mây Phiêu Lãng
19-12-2005, 09:24 AM
Một ngày với nhiều chuyện xảy ra...Ta chán, bạn cũng vậy...chẳng ai vui vẻ gì...Sao cứ làm khổ bản thân, làm khổ nhau vậy??!!
Giận ư?! Buồn ư?! Không biết ta có còn cảm giác đó nữa với bạn không?! Ta đã mỏi mệt quá rồi...Thôi thì vào đây làm vài câu thơ tặng bạn vậy...


Nếu mai này tôi không online

Nếu mai này tôi không online
Thì bạn ơi, đừng buồn bạn nhé...
Có nghĩa gì đâu, một nick ảo
Thế giới này, cũng tựa phù du...

Nếu mai này tôi chẳng online
Hãy tin rằng tôi đang vui vẻ
Tung tẩy hát ca nơi phương trời lạ
Cõi hồng trần, chưa chắc đã còn tôi...

Nếu mai này, tôi vắng mặt nơi đây
Bạn hãy quên tôi, như chưa từng biết tới
Bánh xe quay, cuộc đời cũng vậy
Cứ chảy trôi hoài, có việc chi đâu...

Nếu mai này, tôi không online...

Có lẽ tôi chưa hiểu bạn, nhưng cũng mạo muội dùng lời thơ này tặng bạn...Chẳng biết bạn có nhận, nếu không, đành gửi theo gió bay...

Lost.
20-12-2005, 03:33 AM
Nếu mai bạn chẳng online
Tôi đây không có còn ai chuyện trò
Nhưng mà bạn hỡi đừng lo
Tôi xin dấu nỗi buồn so trong lòng
Chỉ xin gửi những ươc mong
Mong rằng bạn cũng vui trong nỗi buồn...

Kẻ Lang Thang
20-12-2005, 04:58 AM
Nếu mai này tôi không online
Thì tôi xin một lần thôi nhé
Một lần thôi , nếu bạn có thể
Một lần buồn cho tôi... vậy thôi ....

Nếu mai này tôi không online
Tôi sẽ vui như lời mình nói
Bởi chính tôi , một người giả dối
Xin một lần... giả dối để mà quên....

Nếu mai này tôi không online
Quên nhé bạn , đáng gì một kẻ...
Chỉ biết mình chẳng nghĩ đến ai
Đừng phiền lòng, bạn nhé nếu ngày mai ...

Nếu mai này tôi không online ....

Chanh Chua
20-12-2005, 05:52 AM
Nếu mai này không còn Chanh Chua
Thì cũng chỉ như là Giả Dối....
Một con người với nhiều phiền toái
Bận lòng gì , bạn hãy quên đi thôi.....

Nếu mai này chẳng còn có tôi
Diển đàn vui và không còn rắc rối
Chính do tôi , một con người phạm lỗi
Tôi xin người cứ thế , để mà vui ....

Cuộc đời này phù du mà người ơi
Tôi vẫn biết đời mình đã kết thúc
Rồi một ngày chỉ còn bạn...vắng tôi
Tôi chỉ mong...bạn ơi , đừng suy nghĩ..

Tôi ra đi như bao kẻ đã ra đi
Website vẫn thế và bạn vẫn thế
Một người đi có gì ma tiếc nuối
Hàng vạn người...khi ấy...biết còn tôi...

vip_boy_uk
20-12-2005, 02:30 PM
nếu ngày mai ai không online
là một ngày--> aii không cùng ai chát
cùng hát lên khúc nhạc yêu đời
là một ngày ai không có ai

ngày thêm dài khi ai ngồi ai viết
viết một mình ngồi họa những dòng thơ
còn ai kia giờ đang vui vẻ
hay sầu u chút chuyện tâm tình

Meodzo
20-12-2005, 09:07 PM
...........................................

Câu thơ viết giữa buổi chiều rất muộn
Gởi một người ... xa lắm ... bạn biết chăng ?
Khi xúc cảm gọi nhau về rất thật ...
Chợt vỡ oà ... đời đâu phải là mơ ???

Nếu mai này bạn hoh online
Nắng vẫn cháy nhuộm vàng con fố nhỏ
Thớ cỏ vẫn xanh ... vần thơ vẫn mượt mà
Riêng lòng người ... rêu xám fủ .... lạnh băng !

Nếu mai này bạn rời bỏ nơi đây
Lòng nhẹ tênh hoh muộn fiền ... bình thản
Khoé miệng cười _ viên mãn ... thật vậy hoh ?

Nếu mai này bạn buộc fải ra đi
Hoh kịp viết riêng ta ... bài ca dang dở
Ta hoh khóc , hoh buồn , càng hoh giận
Chỉ thấy hồn mình vơi một nửa niềm tin ...

Mỗi cuộc đời tựa một ánh sao băng
Chực chớp tắt như ngọn đèn trước bão
Ta vẫn ước ... thêm một điều kỳ diệu
Mang nắng ấm về ... xua giông tố đi xa ...

Nếu mai này ... bạn bỏ ta đi xa ...

Azudo_Hakaider
20-12-2005, 11:12 PM
Nếu mai này , người ấy chẳng online ?
Những câu thơ , những giận hờn hư thực
Trái tim ơi , có hoài ngân đau nhức ?
Hay hững hờ lướt web chẳng hoài thương ?

Nếu mai này chẳng còn những vấn vương
Những câu thơ cũng chẳng còn đọng mãi
Dấu chân xưa có một lần trở lại ...
Giữa dòng đời ai có chợt hoài mong ?

Nếu mai này chỉ là những ngóng trông
Tên gọi xưa có vô tình chợt nhớ
Trái tim thơ có vỡ òa nức nở
Hay nén lòng tìm kiếm những xa xôi

Nếu mai này ...ta sẽ chẳng có đôi
Câu thơ yêu , những dòng tin gởi lại ...
Và trái tim xin một lần mãi mãi
Gọi tên người , người ấy của tôi ơi !!!

....Anh sẽ đợi ...ngày mai em trở lại ...Ty ơi !!!

Kẻ Lang Thang
20-12-2005, 11:29 PM
Tôi vẫn biết đời mình là ngắn ngũi
Rồi một ngày, tôi bỏ bạn ... để đi xa
Tôi trôi về một vùng trời.....rất lạ
Và nơi đó không bạn....chỉ riêng tôi .....

Rồi một ngày tôi rời bỏ nơi đây
Lòng bình thản...bạn ơi có lẻ thế
Hãy quên tôi...bạn ơi...nếu có thể
Chỉ thêm phiền khi bạn nghĩ về tôi .....

Tôi vẫn biết một ngày mình rời xa
Những vần thơ vẫn mượt mà như cỏ
Những vần thơ chứa linh hồn tôi trong đó
Thôi bạn à ...'' hãy để gió cuốn đi ...''

Thời gian trôi có bao giờ trở lại
Rồi cái ngày ....gần đến ...bạn có hay
Tôi có gắng...tặng đời đôi lời hát....
Như tặng bạn..một khúc nhạc...riêng tôi .....

Rồi một ngày... chẳng xa xôi...xa xôi...
Lời nhạc ấy..bạn sẽ nghe ....chờ nhé
Nghe người hát....như lời tôi thỏ thẻ ....
Bạn hiền ơi ...tôi đã xa ...thật rồi .......

Tôi vẫn ước một ngày bạn và tôi...
Thêm một người...chúng ta cùng ba đứa
Đó là mơ cũng chính lời tôi hứa.....
'' Cố gắng mà ...cố gắng một lần vui ''...

Nếu mai này tôi kg online

Mây Phiêu Lãng
21-12-2005, 01:20 AM
Nếu mai này bạn không online
Chuyện vẫn vậy, tưởng chừng không thay đổi
Tôi vẫn online những giờ rảnh rỗi
Nhưng được vui chăng, khi vắng bớt nụ cười?!

Nếu mai này bạn từ giã...bạn ơi...
Vẫn có thể mọi việc tiếp nối
Nhỏ kia và tôi, HHT lui tới
Nhưng sẽ còn hoài, đọng một nỗi đau...

Nếu mai này, bạn buộc phải đi xa
Không online, không chuyện trò tán gẫu
Tên bạn đó, im lặng hoài trong list
Có lớp bụi nào đủ để phôi phai ??!!...

Nếu mai này, bạn không online...

sành điệu mái ngố
21-12-2005, 02:37 AM
Nếu mai này người ấy chẳng online
Ta chỉ buồn treo sầu trên khoé mắt
dặn lòng mình thôi...đừng sầu héo hắt
để lệ buồn lệ ướt nhoèn cả đôi mi

Nếu mai này người ấy chẳng online
Tình bạn buồn cũng phai theo lớp bụi
phủ thời gian = muôn ngàn bão táp
Ta cũng quên và trăng gió u buồn

Kẻ Lang Thang
21-12-2005, 08:29 PM
Nếu mai này bạn không online
Chuyện vẫn vậy, tưởng chừng không thay đổi
Tôi vẫn online những giờ rảnh rỗi
Nhưng được vui chăng, khi vắng bớt nụ cười?!

Nếu mai này bạn từ giã...bạn ơi...
Vẫn có thể mọi việc tiếp nối
Nhỏ kia và tôi, HHT lui tới
Nhưng sẽ còn hoài, đọng một nỗi đau...

Nếu mai này, bạn buộc phải đi xa
Không online, không chuyện trò tán gẫu
Tên bạn đó, im lặng hoài trong list
Có lớp bụi nào đủ để phôi phai ??!!...

Nếu mai này, bạn không online...

Vui quá bạn....một ngày vui thật sự
Mãn nguyện rồi ...chẳng tiếc nuối nữa đâu
Tôi chỉ mong...cho bạn...những ngày sau
Mãi mãi vui...những phút giây thư thái ....

Ngày hôm qua , với tôi là mãi mãi ...
Sẽ theo tôi đến hết cuộc đời ....
Cảm ơn bạn....cảm ơn nhé bạn ơi...!!!!
Đã cho tôi một tình thương thân ái ....

Nếu mai này tôi không online
Tôi mãi nhớ hôm qua là kỷ niệm
Và tôi biết...ngày đi...không có bạn đưa tiển ...
Biết rằng buồn...nhưng cứ thế thì hơn ....

Nếu mai này tôi không online .....

Icrysoul
06-05-2006, 12:06 AM
Tinh khôi rạng rỡ thắm tuơi
Em đi ngang sáng ngời trời đông
Hây hây đôi má ửng hồng
Mắt trông muốn cắn nhưng lòng ấp e
Em đi ngang đông chuyển hè
Xuân về khắp nẻo hoa khoe buớm vờn ...
Em đi ngang gió dạo đờn
Phấp pha phấp phới như cơn mưa phùn...
Em đi ngang trồi xanh um
Trong lòng tôi nở muôn chùm thuơng yêu ...

BrightRain
07-05-2006, 05:26 AM
Nếu ngày mai,tôi không online
Em có buồn,có thương và có nhớ?.
Có tiếc không?Hai phương trời hai đứa
Hay lãng quên?Thế giới ảo,hư vô!

Uh!Cũng giống như là một giấc mơ
Tỉnh lại rồi vẫn cô đơn,lạc lõng.
Trên đường đời,mình ta cùng chiếc bóng.
Bước lang thang,trên lối nhỏ.....hôm nào .

Meodzo
07-05-2006, 09:03 AM
Cứ vô tình ... nhặt nhạnh ký ức xưa
... Trong tiềm thức , trót khắc sâu một vết đứt ...


Gởi một người :)


Đã lâu rồi bạn không online
Vần thơ cũ nay bụi mờ giăng mắc
Và bài hát _ chưa_một_lần tôi cất ...
Chưa ngân vang bao khao khát một thời

Có một ngày chợt trở lại nơi đây
Nghe chua xót những dư âm ngày cũ
Bạn có còn ... nhớ tôi ... một người nữa ?
Ba đứa mình _ đôi lúc ... ngỡ chẳng xa ?

****************

... Chẳng biết nữa ... Nhiều khi thấy cảm xúc dzường như cứ bỏ mình đi xa ...
Thêm một lần có lỗi với vần thơ ... Viết rồi đọc lại ... Khô Khốc !

Akite_for_you
07-05-2006, 09:09 AM
Nếu mai này, Ai Đó chẳng onl
Liệu Ai Kia có bưồn không nhỉ
Có khóc không, khi bỗng thiếu một Nụ Cười?

Nếu mai này, Ai Đó chẳng Onl
Và chốn cũ, ngó lơ, những kỉ niệm
Rơi vỡ cả, những tháng ngày xưa cũ
Tháng ngày ơi, có đợi nữa - Một Người.

Nếu mai này, khao khát mãi mà thôi
*

Cái topic này đã lâu lắm rồi, và cái Người đó đã nói sẽ Hok bao giờ quay lại, Nợ một lời hứa ..!

Meodzo
10-05-2006, 01:41 AM
Lại thêm một người nữa bỏ chốn này mah đi ... Nhóc lại chạy trốn nữa rồi ...

*************

...Uh huh topic này lâu lắm rồi ... từ năm ngoái cơ ... bao buồn tủi ... ngỡ là một bộ ba tâm đầu ý hợp ... giờ lại thành vậy ... Có lẽ ta cũng thay đổi quá nhiều rồi ... Có một người bảo rằng có lẽ đã đúng khi quyết định không gặp 2 người còn lại hồi tết vừa rồi ... Đêm wa ta lôi bài thơ cũ ra đọc ... nhoi nhói đâu đó trong lòng ...

"Bài thơ này tôi viết tặng bạn tôi
Người bạn màh tôi quý nhất đời ...
..............................................
Sắc màu cuộc sống là hư ảo
Chỉ có tấm lòng đáng trọng thôi ..."

Dường như ta đã lãng quên mất một điều ... tuột tay vuột mất một điều ... Thời gian ơi !!!

mykim
10-05-2006, 03:27 AM
nếu ngày mai anh không online
em phải làm gì một mình đây
một mình buồn lắm anh biết không?
sẽ chẳng biết chuyện trò cùng ai
để giữ được nụ cười khi không anh
anh ơi anh xin anh đừng vắng bóng
vì tim em sẽ chết nếu một ngày không thấy anh

Mây Phiêu Lãng
10-05-2006, 07:17 AM
Đã bao ngày mà tưởng rất xa?!...
Câu thơ cũ, lời hát chừng cũng cũ
Bạn có trách ta là người đã phụ?!
Chẳng hiểu cớ gì chuyện mãi buồn...buồn thêm...

Đã lâu rồi chẳng dám ghé nơi đây
Vì rất sợ...sợ điều gì chẳng rõ...
Sợ nỗi đau, sợ nụ cười, sợ gặp gỡ...
Sẽ vỡ òa...vì nó quá mong manh...

Chanh Chua
25-11-2006, 08:35 AM
Lâu lắm rồi mới trở lại nơi đây.
cứ ngỡ rằng...lần đi là mãi mãi...
một hơi thở ....thời gian như chùng lại
để ta nhớ rằng...lời hứa...còn nợ ai ?!

Thời gian mà...ai biết được cho ai .
sự cảm thông hay bao lời trách móc ?!
dù thế nào...bạn ơi, xin đừng khóc ...
nước mắt rơi nhiều...chỉ nặng bước người đi

Dừng níu kéo...khi biết chẳng được chi
một lần vui thêm vạn lần nuối tiếc...
một ký ức...về tình bạn thân thiết
để làm gì...khi biết...được bao lâu ???

Sẽ không còn một lần nữa...hưởng phép màu
khi định mệnh đã ấn định số phận...
và còn đến hôm nay...là may mắn
dù chẳng nhẹ nhàng với những cơn đau

Món nợ bạn bè còn đó ở phía sau ...
bao lời hứa đến khi nào mới trả
khi cuộc đời sống bằng những giây hối hả
ta nợ ơn người...nợ những thương yêu

Mà thời gian...xin hỏi...còn bao nhiêu
cho ta đáp những món vay ngày cũ ...
dù biết là...đền...suốt cuộc đời vẫn chưa đủ
đành để lại người..bao lời hứa phù du....
.....
.........Chanh Chua.......






4

lukhachmuathu
17-04-2009, 10:03 AM
Đã bao ngày mà tưởng rất xa?!...
Câu thơ cũ, lời hát chừng cũng cũ
Bạn có trách ta là người đã phụ?!
Chẳng hiểu cớ gì chuyện mãi buồn...buồn thêm...

Đã lâu rồi chẳng dám ghé nơi đây
Vì rất sợ...sợ điều gì chẳng rõ...
Sợ nỗi đau, sợ nụ cười, sợ gặp gỡ...
Sẽ vỡ òa...vì nó quá mong manh...

Có những ký ức tưởng chừng như rất xa
Câu thơ cũ những lời ta viết vội
Khúc hát nào tặng người đang lạc lối
Tìm lại ngày đã hết trẻ thơ

Ghé lại lần nữa nha những vu vơ
Để lại được đắm mình trong những vần thơ cũ
Để tìm thấy nhau trong những đêm không ngủ
Ước điều gì cho một ánh sao băng...

p.s: lôi lên tặng Mây nào :sr:

Mây Phiêu Lãng
18-04-2009, 09:16 AM
Câu thơ cũ bỗng được người lục lại
Chợt ngỡ ngàng, ký ức chẳng ngủ quên
Có những miền nhớ không thể bình yên
Cứ xót xa bởi mình mắc nợ
Lời hứa đó, làm sao xoá được
Thôi đành gửi theo gió bay xa..

lukhachmuathu
18-04-2009, 09:24 AM
Có những giấc mơ chẳng thể ngủ yên
Thao thức mãi những đêm dài khắc khoải
Câu thơ cũ của một thời hoang dại
Ta đưa về cho ký ức mà thôi

Ở nơi nào câu hát vẫn xa xôi
Những lời hứa chẳng bao giờ trả hết
Vần thơ cũ đi - về mỏi mệt
Có yên bình là chốn dừng chân...

Bad
18-04-2009, 10:28 AM
Một thoáng bơ vơ với kí ức lặng nhạt
Tâm hồn xao xuyến khi nhìn lại câu thơ
Tuy cũ nhưng chứa đầy tình thương mến
Vì một chuyện không thật mà đối đáp thành thơ

Ngạo mũi cho dùng một chữ "Ngốc"
Để diễn tả về bổ óc linh tinh
Nếu lỡ mai không có Mây online nữa
Cũng đừng đề gió vụt Mây tan mất
Vĩnh viễn...

Sẽ làm nhiều người ngóng chờ mỏi mòn...

hanhloan
18-04-2009, 10:38 PM
tôi muốn vần thơ tím vẫn hoài trong đôi mắt
lúc em cười tôi ngỡ lạc chiều thơ

Lột Xác
20-04-2009, 12:52 AM
Nếu bạn mà không online
Thì ta bớt bạn bớt bè thế thôi

hiii.... Phiêu lãng Mây mà cũng chán à ???