nguyethan_thuhuong
19-12-2005, 07:22 AM
Sai lầm
Hai con đường có bao giờ thành một
Gặp lại nhau ở phía cuối con đường
Anh lặng lẽ ra đi không nói nổi
Bên một người em buốt giá con tim
Ngã ba đường ta chẳng thể cùng đi
Nhắm mắt lại để lãng quên tất cả
Em đau đớn nhìn anh xa dần quá
Lòng thẫn thờ tìm lại tiếng yêu xưa
Dẫu biết rằng giờ đã mãi mất nhau
Bên cạnh em chẳng thể la anh nữa
Dù không thương nhưng em cung chọn lựa
Bởi một điều người đó đến trước anh
Nếu có thể một lần em muốn nói
Về bên em, anh hãy trở về đây
Em không muốn bên một người khác lạ
Mà trong tim vẫn chỉ co một người
Hai con đường có bao giờ thành một
Gặp lại nhau ở phía cuối con đường
Anh lặng lẽ ra đi không nói nổi
Bên một người em buốt giá con tim
Ngã ba đường ta chẳng thể cùng đi
Nhắm mắt lại để lãng quên tất cả
Em đau đớn nhìn anh xa dần quá
Lòng thẫn thờ tìm lại tiếng yêu xưa
Dẫu biết rằng giờ đã mãi mất nhau
Bên cạnh em chẳng thể la anh nữa
Dù không thương nhưng em cung chọn lựa
Bởi một điều người đó đến trước anh
Nếu có thể một lần em muốn nói
Về bên em, anh hãy trở về đây
Em không muốn bên một người khác lạ
Mà trong tim vẫn chỉ co một người