PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi HỌc TrÒ LÀm ThƠ !



gocphobuon
19-12-2005, 02:39 AM
-------------------------------------------------------------------------


TỰ BẠCH !


Mình là Ngọc Hải, đang tuổi mộng mơ
18 mùa xuân trôi qua không trở lại
Cất tiếng chào đời ngày mồng 8 tháng 2
Mùa xuân 87_ cũng lại là mèo con !
Yêu hoa quỳnh , hoa phượng , hoa lan
Yêu cả hoa bưởi , hoa xoan đầu hè
Không thuốc lá , không rượu chè
Nấu ăn thì kém
chỉ thích măm chè với bánh đậu xanh
Sở trường chẳng có đã đành
Đến ngay sở đoản cũng tìm không ra
Tâm hồn ưa thích hát ca
Đặc biệt thích những lời ca trữ tinh
Châm ngôn sống : " hãy tin ở chính mình "
18 năm chưa vướng phải lưới tình tương tư !
Trong cuộc sống có những lúc mộng mơ
Màu ưa thích là màu xanh nước biển
Vững bước đi trên con đường lập nghiệp
Mơ ước thành tài , sự nghiệp sáng chói tương lai
Tai năng tuy chẳng bằng ai
Nhưng vẫn mong có tiền tài công danh
Thỉnh thoảng thích viết lông bông
Kí họa vài dòng tìm kiếm niềm vui
Ai muốn làm quen với tui
Xin tự giới thiệu , email nhắn về :

Yahoo!ID :kẻlữkháchđatình



http://phuonghong.com/games/modules/coppermine/albums/userpics/138530/NgocHai.jpg

Cô bé yêu đời
23-12-2005, 07:05 PM
Thơ ko vần lắm nhưng ý thơ rất độc đáo

Hạn chế 8888888888 trong topic thơ nha bạn.
Welcome Cô bé yêu đời to VT !