bebeo_nhoanh
18-12-2005, 11:59 PM
Trái tim em sao vẫn còn thổn thức
Vẫn loạn nhịp và vẫn nhớ về anh
Nhớ cái dáng cái hình anh lúc ấy
Ôm em trong tay đặt nụ hôn nồng nàn
Em nhớ lắm nhớ cả làn hơi ấm
Tỏa từ anh làm ấm cõi lòng em
Sao lúc ấy em lại vô tình phủ nhận
Những cảm giác hạnh phúc vây quanh
Em chối bỏ tình cảm anh dâng tặng
Đẩy anh ra xa khỏi trái tim em
Nhưng xa anh rồi em mới biết
Bóng hình anh đã chiếm trọn tim em.
Những lỗi lầm không thể nào sửa đổi
Để giờ đây em chỉ biết nhớ anh
" các bạn ơi! đây là bài thơ tôi làm nên có nhiều cái chưa hay mong các bạn thông cảm nha (^_^) "
Vẫn loạn nhịp và vẫn nhớ về anh
Nhớ cái dáng cái hình anh lúc ấy
Ôm em trong tay đặt nụ hôn nồng nàn
Em nhớ lắm nhớ cả làn hơi ấm
Tỏa từ anh làm ấm cõi lòng em
Sao lúc ấy em lại vô tình phủ nhận
Những cảm giác hạnh phúc vây quanh
Em chối bỏ tình cảm anh dâng tặng
Đẩy anh ra xa khỏi trái tim em
Nhưng xa anh rồi em mới biết
Bóng hình anh đã chiếm trọn tim em.
Những lỗi lầm không thể nào sửa đổi
Để giờ đây em chỉ biết nhớ anh
" các bạn ơi! đây là bài thơ tôi làm nên có nhiều cái chưa hay mong các bạn thông cảm nha (^_^) "