tieu_bao
18-12-2005, 07:57 PM
Nắng còn vương lại những chiều thơ
Quấn hoa ti_gon cài tóc vợ
hương nồng như đọng trên mắt ấy
một nét hôn nhiên ,nét ngây thơ
không biết khi nào tôi dậy sớm
cố mãi đi tìm nhánh hoa thơm
để kết thành vòng hoa vương miệng
thỏ thẻ với nàng" anh mới đơm"
có thích không em người yêu nhỏ
nhìn em mỉm cười dạ thấm lo
nghe tóc em bay theo chiều gió
mà sao hương thắm vẫn không nhòa
loài hoa như tim yêu hé mở
đang chờ người đến buổi sớm mơ
gửi những yêu thương vào nỗi nhớ
khẻ nhận tình yêu đứng thẩn thờ
nhớ không em dòng sông xanh thẳm
đã trôi theo dòng cùng tháng năm
chúng ta lớn lên cũng từ đó
để lại tuổi thơ buồn xa xăm
***
nhìn hoàng hôn rơi bên khung cửa
ôi! đả qua rồi buổi thu xưa
thưở ấy người đi không hẹn ước
bỏ lại mình anh với tiếng mưa
em đã quên ngôi nhà hạnh phúc
mà ta đã xây chăm từng chút
theo dòng thời gian cũng phai nhanh
chỉ còn bóng anh buồn ngây ngút
đã mấy thu rồi, mấy thu rồi?
mình tôi sống với những đơn côi
dáng xưa bên ấy còn lưu luyến
thương tiếc cuộc tình đã chia phôi
đêm về dật dừ trong đau khổ
bên hiên thềm vắng trút lệ khô
muốn buôn rơi thêm vài giọt nữa
rớt xuống miệng đời biết hư vô
tôi vẫn ngồi đan nón cô dâu
mong người quay lại với nhiệm mầu
cho tôi cài lên hương tóc ấy
chiếc vòng hoa thắm, nhuộm tình đầu!!!!!!
Quấn hoa ti_gon cài tóc vợ
hương nồng như đọng trên mắt ấy
một nét hôn nhiên ,nét ngây thơ
không biết khi nào tôi dậy sớm
cố mãi đi tìm nhánh hoa thơm
để kết thành vòng hoa vương miệng
thỏ thẻ với nàng" anh mới đơm"
có thích không em người yêu nhỏ
nhìn em mỉm cười dạ thấm lo
nghe tóc em bay theo chiều gió
mà sao hương thắm vẫn không nhòa
loài hoa như tim yêu hé mở
đang chờ người đến buổi sớm mơ
gửi những yêu thương vào nỗi nhớ
khẻ nhận tình yêu đứng thẩn thờ
nhớ không em dòng sông xanh thẳm
đã trôi theo dòng cùng tháng năm
chúng ta lớn lên cũng từ đó
để lại tuổi thơ buồn xa xăm
***
nhìn hoàng hôn rơi bên khung cửa
ôi! đả qua rồi buổi thu xưa
thưở ấy người đi không hẹn ước
bỏ lại mình anh với tiếng mưa
em đã quên ngôi nhà hạnh phúc
mà ta đã xây chăm từng chút
theo dòng thời gian cũng phai nhanh
chỉ còn bóng anh buồn ngây ngút
đã mấy thu rồi, mấy thu rồi?
mình tôi sống với những đơn côi
dáng xưa bên ấy còn lưu luyến
thương tiếc cuộc tình đã chia phôi
đêm về dật dừ trong đau khổ
bên hiên thềm vắng trút lệ khô
muốn buôn rơi thêm vài giọt nữa
rớt xuống miệng đời biết hư vô
tôi vẫn ngồi đan nón cô dâu
mong người quay lại với nhiệm mầu
cho tôi cài lên hương tóc ấy
chiếc vòng hoa thắm, nhuộm tình đầu!!!!!!